Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Đào Sát Công Lược Giả

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi c.h.ế.t, lớp phó môn Chính trị gửi cho ta một tin nhắn riêng.

【Mấy ngày nay, ta phát hiện một chuyện trong hầu phủ.】

【Chuyện gì?】 ta hỏi.

Lớp phó Chính trị đáp:

【Trong thư phòng của Tiểu hầu gia treo một bức họa, trong tranh là một nữ nhân.】

【Ngươi còn nhớ lần nhắc nhở đầu tiên của hệ thống không? Nói rằng Tiểu hầu gia có một Bạch Nguyệt Quang.】

【Bạch Nguyệt Quang của hắn chính là ngươi, Giang Du!】

【Ngươi không chỉ giống hệt người trong tranh, mà sau gáy còn có nốt ruồi! Ta nói đúng chứ?!】

Ta không trả lời.

Nàng ta tiếp tục, giọng đầy oán hận:

【Loại người như lớp phó học tập, vứt bỏ tôn nghiêm, làm ch.ó cho Tiểu hầu gia, cứ thế bán đứng chúng ta. Không chỉ lòng dạ đủ ác, mà mặt mũi cũng chẳng cần!】

【Giang Du, ta tin chắc ngươi có thể sống tới cuối cùng.】

【Hứa với ta, nhất định phải để lớp phó học tập c.h.ế.t!!!】

Gửi xong đoạn tin cuối cùng ấy, ảnh đại diện của nàng hoàn toàn chuyển sang màu đen.

Cùng lúc đó, mưa tạnh.

Hồng Trần Vô Định

Bình minh ló rạng.

Cuộc t.h.ả.m sát kéo dài suốt một đêm, đến đây cuối cùng cũng khép lại.

Hệ thống thông báo:

【Hiện còn sống: 3 công lược giả. Quỹ thưởng: 280 triệu.】

Nhóm công lược từng có 30 người, lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.

Tên nhóm thậm chí vẫn là cái tên lớp phó học tập từng sửa khi trước 【Lớp 14 bình an trở về nhà】.

Vào khoảnh khắc này, lại trở nên châm chọc vô cùng.

Những người còn sống sót.

Chỉ còn ta, lớp trưởng, và lớp phó học tập.

Đột nhiên, lớp phó học tập gửi cho ta một tin nhắn:

【Giang Du, ta muốn nói chuyện với ngươi.】

24

Ta và lớp phó học tập hẹn gặp tại hậu viện hầu phủ, nhân lúc ta mang rượu đến cho tiểu hầu gia.

Trúc mọc rậm rạp, chim hót từng hồi.

Lớp trưởng đứng xa xa trông chừng bên giếng cổ, còn lớp phó học tập mặc áo váy trắng, ôm đàn tì bà, quay lưng về phía ta.

Từ phía sau nhìn lại, nàng ta dường như gầy đi rất nhiều.

Ta bước vài bước, tiếng giày giẫm trên cỏ phát ra âm thanh sột soạt.

Lớp phó học tập nghe thấy, quay đầu lại.

“Ngươi đến rồi.”

Ta khựng lại tại chỗ, kinh hãi.

“Đôi mắt của ngươi…?”

Lớp phó học tập đôi mắt vô hồn, khẽ nói: “Nửa tháng trước, bị Tiểu hầu gia làm mù.”

Nàng gượng cười:

“Ngươi cũng biết rồi đấy, ta nhờ ngoan ngoãn nghe lời mà mới có thể ở lại bên cạnh hắn lâu đến thế.”

“Hắn nói chỉ có người mù mới không bỏ trốn, mới là loại nữ nhân ngoan hiền mà hắn yêu thích. Thế nên ta để hắn dùng kim đ.â.m mù cả hai mắt.”

“Ta không ngờ… cuối cùng hắn lại đưa ta đến giường của kẻ khác... biến ta trở thành một kỹ nữ mù.”

Nói đến đây, nàng khẽ cười khổ:

“Vì Tiểu hầu gia, ta đã làm rất nhiều chuyện ghê tởm. Từ lúc đêm nào cũng gặp ác mộng, đến giờ vậy mà có thể ngủ ngon. Có lúc ta còn thấy bản thân thật đáng sợ, có lẽ… tất cả chỉ là báo ứng mà thôi.”

Ta đứng cách nàng một đoạn, lạnh giọng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-dao-sat-cong-luoc-gia/chuong-9.html.]

“Thế nên, ngươi đã bán đứng các công lược giả khác, chỉ vì oán hận sao?”

Lớp phó học tập rơi lệ:

“Là lớp trưởng ép ta làm vậy. Hắn luôn là như thế, ẩn mình sau lưng nữ nhân, hưởng hết mọi lợi lộc.”

“Ngươi còn nhớ không? Ngày hoa khôi c.h.ế.t, mọi người còn đang kinh hoàng, thì hắn đã chú ý tới số tiền thưởng tăng lên.”

Ta vẫn không tin: “Lời ngươi nói là thật sao?”

Lớp phó học tập gật đầu: “Dĩ nhiên.”

Ta lạnh giọng: “Nếu muốn ta tin ngươi, vậy đẩy hắn xuống giếng đi.”

Lớp phó học tập sửng sốt.

Ta hỏi lại: “Sao? Không phải chính hắn ép ngươi sao? Hắn đe dọa ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao?”

Lớp phó học tập c.ắ.n môi, im lặng.

Ta lui một bước.

“Ta còn nhớ rất rõ, ngày thứ hai sau khi chúng ta xuyên tới đây, chính ngươi là người tráo đổi phiếu thăm của ta.”

“Nếu ngươi không thể chứng minh chút thành ý, thì ta đi đây.”

Lớp phó học tập vội vàng gọi ta lại: “Chờ đã!”

25

Nàng đặt cây tì bà xuống đất.

Ta mỉm cười: “Tốt. Hắn đang đứng phía trước, cách ngươi hai mươi bước.”

Lớp phó học tập chậm rãi tiến lại gần lớp trưởng.

Hắn đang nhìn ra phía đội canh gác trong hậu viện, khi quay đầu lại thì lớp phó học tập đã đến trước mặt.

“Sao nhanh thế?” Hắn ngạc nhiên hỏi.

Ngay giây sau, lớp phó học tập dùng hết sức đẩy hắn!

Lớp trưởng trượt chân, rơi xuống giếng!

Hắn vội nắm lấy cánh tay nàng, treo lơ lửng giữa không trung, chân đạp loạn xạ:

“Ngươi— kéo ta lên!! Mau lên! Cứu mạng! Ta không biết bơi mà!!”

Lớp phó học tập nghiến răng, bẻ tay hắn ra.

“Ùm—” một tiếng, rơi xuống đáy giếng.

Lớp phó học tập còn cầm đá ném xuống theo mấy cái.

Một lát sau, không còn tiếng động nào vang lên.

【Hiện tại còn sống: 2 công lược giả. Quỹ thưởng: 290 triệu.】

Lớp phó học tập thở hổn hển, yếu ớt nói: “Giờ thì… ngươi tin ta chưa?”

Ta gật đầu: “Ngươi nói tiếp đi.”

Lớp phó học tập trấn tĩnh lại, nhẹ giọng: “Ta thật sự rất hối hận vì từng đối đầu với ngươi, Giang Du.”

Nàng ngẩng mặt, đôi mắt mù mịt hướng về không trung:

“Ban đầu, hoa khôi ghét ngươi là vì dung mạo ngươi đẹp hơn nàng ta, nàng ta cảm thấy bị đe dọa nên kéo ta cô lập ngươi.”

“Ta cũng thế. Dù ngươi nhà nghèo, nhưng thành tích lại giỏi hơn ta. Thế nên ta mới đồng ý đề nghị của hoa khôi.”

“Nhưng ta thật sự hối hận rồi.”

“Dù sao, đến cuối cùng, chỉ còn lại hai chúng ta.”

“Nếu chúng ta sớm liên thủ, liệu kết cục có khác không? Có phải… sẽ không c.h.ế.t nhiều người đến thế không?”

Nàng từ từ tiến về phía ta, đôi mắt vô thần đẫm lệ như thật lòng hối lỗi.

Đột nhiên, gió lớn cuốn qua, làm trúc lay nghiêng ngả.

Lớp phó học tập đột ngột nở nụ cười quái dị, vươn tay túm lấy cánh tay ta, hét lớn:

“Tiểu hầu gia! Nàng ta chính là công lược giả cuối cùng!!”

26

Phủ binh xuất hiện.

Vây kín ta và lớp phó học tập vào giữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Đào Sát Công Lược Giả
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...