Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Đào Sát Công Lược Giả

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng thông báo:

【Hiện còn sống: 10 công lược giả, quỹ thưởng: 210 triệu.】

Sau một thời gian dài, nhóm công lược hiếm hoi lại trở nên náo nhiệt.

【Trời ơi trời ơi, tiền thưởng công lược đã hơn 200 triệu rồi, chia đều mỗi người cũng được hai chục triệu!】

【Chờ về lại thế giới thực, ta nằm yên hưởng thụ cả đời cũng đủ rồi!】

Tất nhiên, cũng có người bất mãn:

【Các ngươi lạnh lùng quá rồi, bạn học c.h.ế.t mà chỉ lo tiền thưởng!】

Lớp trưởng đột ngột lên tiếng:

【Giả vờ cái gì? Người khác c.h.ế.t rồi, ngươi chẳng phải cũng là kẻ hưởng lợi sao? Hơn nữa, nếu còn người tiếp tục c.h.ế.t, tiền thưởng sẽ còn nhiều hơn.】

【Phải nhìn xa trông rộng.】

Có người hỏi:

【Ý lớp trưởng là gì? Chẳng lẽ ngươi còn mong những người khác c.h.ế.t nhanh hơn?】

Lớp trưởng không trả lời nữa.

Nhưng mãi đến tối hôm đó, những người còn sống mới biết.

Kế hoạch mà lớp trưởng và lớp phó học tập đang âm thầm ấp ủ.

Đêm nghỉ ngơi.

Tiểu hầu gia nhớ lại chuyện ban ngày, thở dài nói:

“Thật lạ, dạo gần đây kinh thành xuất hiện nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, ai nấy đều tranh nhau chạy vào hầu phủ.”

“Phủ ta còn náo nhiệt hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.”

Ngay lúc ấy, lớp phó học tập bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh.

Khi ngẩng lên, gương mặt nàng trầm trọng, giọng nói dứt khoát:

“Tiểu hầu gia, nô tỳ muốn tố cáo những kẻ có tâm địa bất chính, cố ý tiếp cận ngài.”

“Bọn họ đều là công lược giả!”

21

“Công lược giả là gì?”

Tiểu hầu gia nhíu mày hỏi.

Lớp phó học tập bình tĩnh đáp:

“Là những kẻ chỉ cần tiếp cận Tiểu hầu gia ngài, là có thể nhận được phần thưởng từ một thứ gọi là ‘hệ thống’. Bọn họ đều đang lợi dụng ngài.”

Sau khi Lớp phó học tập giải thích xong, tiểu hầu gia khẽ nhướn mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

“Nếu như vậy, thì bọn họ càng muốn lấy lòng ta. Ta chẳng phải chỉ cần ngồi hưởng lợi sao?”

Đúng lúc này, “Rầm——”, một tia sét xé rách màn đêm, ánh chớp sáng lóa chiếu rọi cả đại sảnh.

Lớp phó học tập ngẩng đầu, từng chữ từng lời, lạnh lùng nói:

“Nhưng ngài sẽ không thích bị người ta lừa dối, đúng chứ?”

“Nghĩ xem, bọn họ một mặt giả vờ cung kính, một mặt sau lưng âm thầm nhận được lợi ích mà ngài chẳng hề hay biết.”

“Ngài thực sự có thể chấp nhận điều đó sao?”

Tiểu hầu gia nheo mắt, sắc mặt dần tối sầm lại.

Hôm sau.

Hồng Trần Vô Định

Một cuộc “thanh trừng công lược giả” bắt đầu.

Tiểu hầu gia cho người điều tra toàn phủ.

“Cánh tay trái của những kẻ công lược sẽ có dấu hiệu đặc biệt của hệ thống, lục soát thật kỹ!”

Liên tiếp, hệ thống phát thông báo:

【Hiện tại còn sống: 9 công lược giả. Quỹ thưởng: 2 tỷ 2000 vạn.】

【Hiện tại còn sống: 8 công lược giả. Quỹ thưởng: 2 tỷ 3000 vạn.】

【Hiện tại còn sống: 7 công lược giả. Quỹ thưởng: 2 tỷ 4000 vạn.】

Lúc này.

Lớp phó môn văn, người từng dùng thơ cổ làm mưa làm gió trong các buổi thi thơ, cũng đang ẩn thân trong hầu phủ với tư cách “môn khách”.

Trong đêm mưa gió ấy, khi bị bắt, nàng vội vàng chạy đến trước cửa t.ửu lâu của ta, toàn thân ướt sũng, áo váy bết c.h.ặ.t vào da, khuôn mặt hoảng hốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-dao-sat-cong-luoc-gia/chuong-8.html.]

“Giang Du! Cầu xin ngươi, cứu ta với!”

“Bọn họ đến bắt ta rồi, mau mở cửa! Mau cho ta vào đi!”

22

Ta hé cửa ra một khe.

Lớp phó môn Văn như trông thấy cứu tinh.

Nàng ta vươn tay túm lấy ta, m.á.u tươi dính đầy, làm bẩn cả tay áo ta.

“Giang Du, mau lên! Mau cho ta vào trong!”

Nhưng ta chỉ thản nhiên nói: “Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi?”

Lớp phó môn Văn sững người.

Vì quá hoảng loạn, trên mặt nàng ta lộ ra mấy phần dữ tợn.

“Ta… ta trước đây đâu có bắt nạt ngươi.”

“Hơn nữa ta chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Dựa vào đâu mà ngươi không chịu tha thứ cho ta?!”

Ta từ trên cao nhìn xuống nàng.

Ánh mắt chán ghét dừng lại trên tay áo đã bị nàng làm bẩn.

“Chỉ vài câu xin lỗi hời hợt, đã muốn xóa sạch những tổn thương gây ra cho ta sao?”

“Có một lần hoa khôi khóa trái ta trong nhà vệ sinh ký túc xá, ta vất vả lắm mới thoát được, chạy tới cửa ký túc.”

“Ngươi đúng lúc đi ngang qua hành lang.”

“Hoa khôi sai ngươi đóng cửa lại.”

“Thế là ngươi khóa trái cửa ký túc, ta cầu xin thế nào cũng vô dụng.”

“Hoa khôi cười nhạo ta, lại càng ra tay đ.á.n.h ta dữ hơn.”

“Lúc đó, cũng chỉ cách nhau đúng một cánh cửa.”

Lớp phó môn Văn c.h.ế.t lặng.

“Ngươi… sao ngươi thù dai đến vậy… chuyện đó đã bao lâu rồi!”

“Hơn nữa ngươi cũng không thể trách ta, khi ấy ta chỉ đứng xem thôi! Ta đâu có làm sai!”

Ta lạnh lùng nói: “Vậy sao? Thế thì bây giờ, ta cũng chỉ là đứng xem mà thôi.”

Từ phía xa, binh lính của hầu phủ đã đuổi tới.

Lớp phó môn Văn lập tức hoảng loạn.

Nàng ta càng dùng sức đập cửa, còn vươn hai tay ra chụp lấy ta.

“Chuyện cũ thì để nó qua đi đi, Giang Du, mau cho ta vào!”

“Ta còn chưa sống đủ… ngươi cứu ta với, cầu xin ngươi cứu ta!”

“Mau mở cửa!”

“Mở cửa đi a a a——!”

Binh sĩ giơ cao thương bạc, hung hăng đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c lớp phó môn Văn!

“Phập——”

Nàng ta trúng đòn nặng, ngã quỵ xuống đất.

Mưa lạnh lẽo dội lên gương mặt nàng.

Nàng không cam lòng nghiêng đầu, gắng gượng nhìn ta, run rẩy nâng cánh tay lên, chỉ về phía ta:

“Bọn ngươi… mau bắt nàng ta…”

“Nàng… nàng ta cũng là công lược…”

…giả.

Đáng tiếc, nàng ta không kịp nói ra chữ cuối cùng.

Đôi mắt đã vô lực khép lại.

23

Đêm đó, nhóm công lược lại một lần nữa bùng nổ tin nhắn.

Gần như tất cả đều điên cuồng c.h.ử.i rủa lớp phó học tập và lớp trưởng.

【Hai người các ngươi vô liêm sỉ đến tận cùng! Hại người chẳng được lợi gì, rốt cuộc các ngươi toan tính điều gì? Nghĩ rằng những người công lược khác c.h.ế.t rồi thì các ngươi sẽ thành công sao?】

【Gặp nhau dưới địa ngục đi!!】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Đào Sát Công Lược Giả
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...