Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẰNG XÀ BÁO THÙ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không đúng! Tiểu tiên t.ử, sao ngươi vẫn nói chuyện được?!" Thần Quân kinh hãi, "Chẳng phải ngươi đã bị long cốt tiêu hóa rồi sao!"

Ta tinh nghịch nhào lộn trong cơ thể hắn: "Cho ngươi nếm mùi làm rồng một lát thế là đủ rồi. Giờ thì trả lại vị trí vốn thuộc về ta đây!"

Thần Quân muốn dùng thần lực trấn áp ta, nhưng nay ta đã hòa làm một với long cốt, tu vi đại tăng. Ta chỉ cần b.úng tay một cái đã phá tan thân xác hắn, đ.á.n.h văng hắn ra khỏi long cốt. Thần Quân hiện nguyên hình là một con cá chạch, giãy giụa bành bạch trên mặt đất.

"Không thể nào! Ngươi chỉ là một con Đằng Xà! Tại sao long cốt lại nhận ngươi làm chủ?" Cá chạch nổi trận lôi đình, chỉ vào long cốt trong người ta mà mắng nhiếc: "Bao năm qua là ta nuôi dưỡng ngươi, sao ngươi có thể tùy tiện nịnh bợ một con Đằng Xà! Chỉ vì tộc Đằng Xà cao quý hơn cá chạch sao?!"

Vảy rồng vàng óng sột soạt trong gió, khi ta hóa lại hình người, trên mình đã khoác bộ hoàng kim chiến giáp. Cá chạch ngước nhìn uy nghi của ta, trong mắt đầy rẫy sự ngỡ ngàng và đố kỵ: "Bộ chiến giáp bất khả xâm phạm kia vốn là thứ ta hằng ao ước, vì sao giờ lại khoác trên người ngươi..."

Ta chưa từng nói thật ra ts không phải tộc Lươn. Trong người ta có huyết thống Đằng Xà là thật, nhưng một nửa còn lại là dòng m.á.u Thần long. Trăm năm trước Long tộc xảy ra cuộc tranh đoạt hoàng vị, phụ thân ta vốn là Thái t.ử nhưng lại thất thế, phải phiêu bạt khắp nơi và được tộc Đằng Xà che giấu.

Rồng và Rắn kết duyên sinh ra ta, huyết thống rồng áp đảo nên vừa sinh ra đã là rồng. Đằng Xà hiếu chiến, sau cuộc nội loạn, tỳ nữ của mẫu thân đưa ta về ngoại tộc của bà, chính là tộc Lươn đã nuôi nấng ta khôn lớn. So với đệ đệ, mẫu thân hiện tại đối xử với ta rất khách khí và xa cách. Ta cố tình nghịch ngợm quậy phá cũng chỉ để thu hút sự chú ý của bà.

Đến khi tộc Lươn bị diệt, mẫu thân mới tiết lộ bí mật này. Ta mới biết bà chưa bao giờ coi ta là con, mà là tiểu chủ nhân của hoàng gia Đằng Xà, cũng là dòng m.á.u rồng thuần khiết nhất còn sót lại trên đời. Mẫu thân tôn kính ta nhưng không yêu ta. Nhưng trong lòng ta, ta đã sớm coi mình là một thành viên của tộc Lươn, ta sẽ dùng danh nghĩa của họ để đòi lại nợ m.á.u.

Tà áo choàng đỏ rực như tuyết cuộn bay trong cuồng phong, ta giẫm lên cái đuôi cá chạch đang rũ rượi trên đất: "Ngươi chê tộc Lươn hèn mọn nên lấy họ làm t.h.u.ố.c tránh thai, ngươi cười tộc Lươn Biển thấp kém nên lấy họ luyện t.h.u.ố.c tráng dương, nhưng quanh đi quẩn lại, chính ngươi mới là loại cá chạch không lên nổi mặt bàn."

"Các người nghe rõ chưa?" Ta cất cao giọng, "Kẻ mà các người đi theo bấy lâu nay chỉ là một con cá chạch giả dạng! Hắn bắt Đan Nhung Tiên t.ử uống canh tránh t.h.a.i là vì sợ nàng ta sinh con xong sẽ lộ tẩy chân thân cá chạch! Cái gọi là yêu Thần nữ chân thành cũng chỉ là dối trá, hắn chỉ muốn dùng huyết thống Thần nữ để che đậy sự thật mình là Linh tộc cấp thấp!"

Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài

Chúng tiên xôn xao bàn tán, ai nấy đều vỡ lẽ. Ở Thiên giới có quy luật: tộc bậc cao thông hôn với tộc bậc thấp thì con cái sinh ra sẽ mang huyết thống hình hài của tộc bậc cao. Chỉ khi hai tộc ngang hàng thì tỷ lệ mới là một nửa. Cá chạch kết đôi với Phượng Hoàng thì không lộ, nhưng cá chạch kết đôi với thỏ mà sinh ra thỏ thì rõ ràng là do huyết thống cá chạch quá thấp kém.

"Nhưng lão già này tâm địa cực kỳ độc ác!" Ta nghiến chân, "Một mặt hắn tránh thai, mặt khác lại dùng tộc Lươn tu bổ long cốt, một mũi tên trúng hai đích!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-xa-bao-thu/chuong-9.html.]

Mọi người đồng thanh: "Lão già này quá thâm hiểm! Tội nghiệp tộc Lươn và tộc Lươn Biển, vì che đậy chân thân cho hắn mà bị tàn sát cả tộc! Hai kẻ đó còn diễn trò trước mặt chúng ta, bảo là tại tộc Lươn khiến Tiên t.ử mang thai. Chẳng lẽ kẻ làm nàng ta có t.h.a.i không phải là con cá chạch tinh này sao? Thật nực cười!"

"G.i.ế.c hắn đi! Trả thù cho tộc Lươn và tộc Lươn Biển!"

"Ta đồng ý! Băm thây hắn ra làm món cá chạch kho cho ch.ó ăn!"

"Lời các ái khanh rất hợp ý ta." Ta nhếch môi, tóm gọn con cá chạch trong tay, bước lên từng bậc thềm cao. Phượng Hoàng Thần nữ hướng về phía ta, hành đại lễ cao nhất: "Chân Long Thần Quân tại thượng, Long Thần vĩnh sinh!"

Chúng tiên đồng loạt quỳ rạp dưới chân ta: "Long Thần vĩnh sinh!"

10.

Sau khi bụi trần lắng xuống, ta trở lại Thiên Cơ Các. Ta vốn là Thần Long, không cần đến long cốt để hóa rồng. Ta đặt long cốt lại chỗ cũ.

Phượng Hoàng Thần nữ lấy từ trong tủ ra bảo vật tái sinh, "Đây là Phỉ Thúy Thái Tuế, có thần lực khiến vạn vật hồi sinh. Tộc Lươn và tộc Lươn Biển đều bị con cá chạch kia dùng để nuôi long cốt, nguyên thần của họ hiện đều ở trong đó, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tái tạo nhục thân cho họ. Khi ấy, tứ hải quy nhất, người thân bằng hữu sẽ được đoàn tụ."

Ta mỉm cười: "Phượng Hoàng cô cô, đa tạ Người!"

Phượng Hoàng Thần nữ hiếm khi lộ vẻ dịu dàng: "Tiểu Gia, phụ mẫu con là chí giao của ta, ta sẽ luôn đứng về phía con. Ta sẽ chứng kiến con trở thành Chân Long Thần Quân dũng mãnh nhất thế gian."

Thi thể Tộc trưởng già đã được an táng chu toàn. Thay vào vị trí đó là con cá chạch giả làm Thần Quân. Ta trói hắn trên thành lâu, sống không bằng c.h.ế.t, ngày ngày giãy giụa trong đau đớn.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẰNG XÀ BÁO THÙ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...