Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dây tơ hồng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong căn phòng ăn trống trải chỉ còn lại mình tôi, một cơn gió lạnh buốt khiến người ta rùng mình, và một bàn thức ăn thừa.

Quá quen thuộc rồi, cảnh tượng này.

Tôi cười nhạo chính mình, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

Thật ra, tôi chưa hề ăn no, d ạ dà y vì đói mà qu:ặn thắ t đa u đớ n, nhưng giờ đây tôi đã chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.

Rửa xong bát đũa, tôi đặt chúng vào tủ khử trùng rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

3

Cửa phòng tắm trong phòng ngủ đang đóng, bên trong vang lên tiếng nước xối rào rào.

Thẩm Chu Thành đang tắm.

Anh ta có chút á m ả nh về sạch sẽ, luôn cảm thấy khi ăn sẽ bị bám mùi thức ăn, vì vậy sau khi ăn xong liền đi tắm ngay, và mỗi lần tắm phải kéo dài khoảng nửa tiếng.

Tôi chỉ mất mười phút để rửa bát.

Thế là đủ rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-to-hong/chuong-2.html.]

Trà Sữa Tiên Sinh

Vẻ mặt lúc nào cũng ngây thơ đáng thương của tôi dần phai đi, tôi hơi ngẩng cằm lên, bước tới bàn nơi đặt chiếc máy tính.

Thành thạo nhập vào mật khẩu máy tính mà Thẩm Chu Thành không bao giờ chịu nói cho tôi biết, rồi mở một tệp được giấu trong một thư mục.

Tiêu đề của tệp tài liệu hiện lên rõ ràng năm chữ to đùng:

"Thỏa thuận ly hôn".

Tôi phát hiện ra tệp này không lâu trước đây, nhưng ngày tháng được điền trên đó lại là hơn một năm trước.

Điều đó có nghĩa là, khi tôi đang chịu đựng sự hà;;nh h ạ của mẹ anh ta, khi tôi vì anh ta mà từ bỏ hết mọi thứ của mình, thì anh ta đã âm thầm tính chuyện ly hôn với tôi.

Điều buồn cười hơn cả là, trong thỏa thuận ly hôn mà anh ta soạn thảo, anh ta yêu cầu tôi ra đi mà không được mang theo bất cứ thứ gì.

Có lẽ vì biết chuyện này đồn ra ngoài sẽ không hay, nên suốt mọit năm qua, anh ta vẫn tìm mọi cách để bắt lỗi tôi, chỉ là "người hoàn hảo" như tôi không cho anh ta cơ hội.

Anh ta đã lãng phí ba năm thanh xuân của tôi.

Muốn ly hôn ư? Được thôi, nhưng tôi nhất định phải khiến anh ta trả giá đắt!

Tưởng tượng thì đẹp đẽ lắm, nhưng để thực hiện lại chẳng dễ dàng gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dây tơ hồng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...