Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dây tơ hồng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong nhà bỗng xảy ra chút biến cố.

"Man Man, thương hiệu em thích vừa ra mẫu túi mới. Lát nữa… anh đưa em đi xem, tiện thể đi xem phim luôn."

Thẩm Chu Thành ngồi trên sofa, đột nhiên lên tiếng khi tôi bước ngang qua.

Khác hẳn với thái độ lạnh nhạt và thờ ơ thường ngày, hôm nay anh ta lại chủ động đề nghị đưa tôi ra ngoài.

Từ khi kết hôn, anh ta rất ít khi đưa tôi đi đâu với một lý do vô lý: anh ta nói không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy vợ mình.

Kiểu tổng tài bá đạo, đầu óc có phần bất thường cũng là chuyện thường thôi.

Thêm vào đó, mỗi tháng anh ta chuyển cho tôi hàng trăm ngàn, để tôi tiêu xài tại những nơi sang trọng chỉ dành cho các bà vợ giàu có.

Có cuộc sống xa hoa như thế, ít ra ngoài một chút cũng có sao?

Nhưng chỉ có khoảng thời gian mới kết hôn, tôi mới được đãi ngộ như vậy.

Còn bây giờ, Thẩm Chu Thành thậm chí còn cảm thấy phiền khi phải ngồi cùng bàn ăn với tôi, huống chi là đưa tôi ra ngoài.

Hôm nay, chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-to-hong/chuong-3.html.]

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu Thành, chỉ thấy anh ta ngồi thẳng đơ trên sofa, tay nắm chặt tờ báo đến nỗi nó bị vò nhăn nheo.

Không biết vì sao, trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu nói:

"Đàn ông nếu đột nhiên đối xử đặc biệt tốt với bạn, chắc chắn là đã làm chuyện gì có lỗi với bạn."

… Chuyện gì nhỉ? Anh ta đối xử với tôi tệ đến mức này rồi, còn có thể tệ hơn nữa sao?

"Chu Thành, anh thật sự muốn đưa em ra ngoài sao? Thật tốt quá, lâu lắm rồi em chưa đi dạo cùng anh."

Nén lại dòng suy nghĩ cuộn trào trong lòng, tôi nhẹ nhàng nói, bước đến sau lưng Thẩm Chu Thành. "Nhưng Chu Thành à, anh có thể mặc bộ quần áo mà dịp kỷ niệm trước em đã tặng anh không?"

Bộ quần áo tôi nhắc đến chính là một bộ đồ đôi, được phối cùng bộ tôi đang mặc.

Trà Sữa Tiên Sinh

Theo lý mà nói, Thẩm Chu Thành tuyệt đối sẽ không đồng ý, vì anh ta luôn cho rằng đồ đôi là thứ trẻ con.

Nhưng…

"…Ừ, được."

Thẩm Chu Thành đáp lời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dây tơ hồng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...