Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dây tơ hồng

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không còn cần phải kiềm chế sự khinh thường trong lòng nữa, tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi hất tay anh ta ra và ngồi lên xe của người đàn ông kia.

"Màn Màn, em phải nói rõ ràng chứ! Giang Màn!"

"A Thành! Anh đang làm gì vậy!"

Trà Sữa Tiên Sinh

Xe lăn bánh, giọng của Thẩm Chu Thành và Diệp Du dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại chút âm vang xa xa.

Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, trong xe tôi và người đàn ông kia cũng không ai mở miệng nói gì.

Lát sau, hắn mới lại lên tiếng: "Vậy giờ em muốn đi đâu? Căn biệt thự mà Thẩm Chu Thành cho em à?"

"Đương nhiên là không, tôi đã tìm người để bán nó rồi."

"Wow, vậy là bây giờ em có tài sản hàng trăm triệu nhỉ? Chị Màn Màn, em không muốn cố gắng nữa đâu."

Người đàn ông vừa lái xe, vừa nhếch môi cười một cách đùa cợt.

Đúng là buồn cười, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ để mắt đến chút tiền lẻ của tôi.

Nhưng, tôi vẫn quay sang nhìn hắn: "Được thôi."

23

Người đàn ông khẽ run tay lái một cái, nhưng nhanh chóng lại lấy lại được sự ổn định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-to-hong/chuong-20.html.]

Đôi mắt hắn sâu thẳm, mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi không cho hắn cơ hội.

"Tất nhiên là có điều kiện, nếu anh muốn có được tôi, thì phải tự mình phải lôi Thẩm Chu Thành ra khỏi trái tim tôi."

Nói xong, tôi ném cho hắn một túi tài liệu và yêu cầu hắn tấp vào lề.

Trong túi tài liệu là các tài liệu bí mật của công ty của Thẩm Chu Thành.

Ngày hôm đó, khi mẹ anh ta đá nh tay tôi bằng đũa, tôi đã tranh thủ trong hai mươi phút anh ta tắm để sao chép từ máy tính của anh ta.

Dù sao tôi và anh ta đã ly hôn, phần tài sản tôi nhận được chỉ chưa đến một phần mười của anh ta.

Tôi là người rất tính toán, làm sao có thể để anh ta và tiểu tam sống những ngày hạnh phúc?

Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra điều đó nên mới cho tôi cổ phần, hy vọng tôi sẽ nương tay. Nhưng tiếc rằng, những cổ phần đó không có giá trị gì với tôi, tám mươi triệu và biệt thự đã đủ cho tôi sống vui vẻ cả đời.

Tôi không tham lam.

"Có những thứ này, việc lật đổ Thẩm Chu Thành chắc chắn là dễ dàng với anh. Hãy làm nhanh lên nhé."

Tôi cởi dây an toàn, vươn tay mở cửa xe.

Nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt tay.

Đôi mắt hắn đen như mực, không chớp nhìn tôi: "Tôi có thể tin tưởng em không? Màn Màn, em thậm chí còn không hỏi tên tôi."

... À, đúng là như vậy. #trasuatiensinh

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dây tơ hồng
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...