Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dây tơ hồng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Con đừng có mà khen nó, nó chỉ là một đứa vô dụng, chỉ biết làm mấy cái việc vô bổ này thôi!"

9

Mẹ chồng tôi khin h b ỉ cười lạnh, dùng dĩa khuấy đĩa trái cây tôi đã sắp xếp tỉ mỉ: "Chỉ biết tiêu tiền của con trai tôi… thế mà cũng chẳng biết sinh con. Không biết ngày nào cũng lo làm đẹp để làm gì, chắc chắn có âm mưu gì đó!"

"Mẹ! Sao mẹ có thể... có thể nói như vậy trước mặt người ngoài..."

Tôi hiếm khi lớn tiếng ngắt lời bà, mắt ngay lập tức đỏ hoe.

Trà Sữa Tiên Sinh

Tôi biết khuôn mặt này của mình có ưu điểm ở đâu. Nếu như Diệp Du là một đóa hồng quyến rũ, thì tôi chính là hoa hồng trắng, vẻ ngoài yếu đuối dễ vỡ, cần được bảo vệ.

Ngày trước, Thẩm Chu Thành đã nhìn trúng điểm này của tôi. Anh nói tôi biết điều hơn nhiều so với bạn gái cũ của anh.

Dù giờ đây anh không còn yêu tôi nữa, nhưng mới đây anh còn có chút tội lỗi, và hiện tại có cả liên quan tới Diệp Du.

Tôi khóc như thế này, chắc chắn anh sẽ phải xuống.

Nhưng tôi làm như vậy không phải để diễn kịch trước mặt anh.

"Bác ơi, đừng nói như vậy, con gái nên đầu tư vào bản thân, làm đẹp mỗi ngày thì vẫn tốt hơn là ăn mặc lôi thôi, phải không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-to-hong/chuong-8.html.]

Ngay khi bóng dáng ấy xuất hiện trở lại trên cầu thang, Diệp Du đã lên tiếng giải vây cho tôi.

Vị trí của cô ta ngồi, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa cầu thang.

Quả thật là bạn tốt của tôi, cơ hội tôi đã cố gắng có được, cô ta luôn biết cách nắm bắt.

Hơn nữa, lời nói của cô ta rất tinh tế, bề ngoài thì giúp tôi, thực tế là nhấn mạnh tôi tiêu tiền của Thẩm Chu Thành để làm đẹp cho bản thân.

Sau khi cô ta nói xong, sắc mặt mẹ chồng tôi quả nhiên càng trở nên khó coi hơn.

Ngay cả Thẩm Chu Thành vừa xuống cầu thang cũng nhíu mày: "Màn Màn, tôi và A Du còn có việc cần bàn, em ra ngoài trước đi."

Rõ ràng là anh không định nói như vậy, nhưng những gì anh dự định nói trước đó đã không còn quan trọng nữa.

Hiện tại, anh muốn đuổi tôi đi.

Đúng lúc, tôi cũng muốn anh đuổi tôi đi.

Ai muốn ở cùng một không gian với hai kẻ phản bội chứ?

Chắc chắn ngay cả chó cũng không chịu nổi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dây tơ hồng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...