Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẾ HẬU TÌNH THÂM

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta bị đưa lên Kim Loan Điện, cùng văn võ bá quan mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Phu quân đã cùng ta gắn bó suốt tám năm ngồi trên ngai vàng, đang mỉm cười với ta.

Ta muốn bước lên, cho chàng hai cái tát thật mạnh, để chàng cười, để mặt chàng nát bươm.

Tể tướng đương triều nhìn dáng vẻ thô kệch, tầm thường của ta, tỏ vẻ vô cùng khinh thường:

“Thôn nữ, có thể ở bên Hoàng thượng nhiều năm, là phúc phận của nàng ta. Được phong Quý nhân đã là nâng đỡ, không thể làm Quốc mẫu. Hoàng thượng vẫn nên rộng mở hậu cung, để người có đức hạnh vào.”

Ta cười khẩy, Tể tướng chỉ muốn đẩy nữ nhi mình lên ngôi Hậu mà thôi, cần gì phải nói nghe hay đến vậy?

Các đại thần bên cạnh Tể tướng nhao nhao phụ họa, đúng rồi, nhà ai mà chẳng có nữ nhi.

Tân quân vẫn chưa có một nữ nhân nào, ngoại trừ ta.

Ngôi vị Hoàng hậu và Tứ phi, đủ để các đại thần vì nữ nhi mình mà tranh giành đến mắt đỏ họng máu.

“Khụ.”

Hoàng đế khẽ ho một tiếng, các đại thần lập tức im lặng.

Tất cả mọi người đều háo hức nhìn chàng, chờ đợi chàng đồng ý tuyển chọn hậu cung.

Chàng nói:

“La Khanh Tư, nàng nghĩ thế nào?”

Chàng còn dám hỏi ta nghĩ thế nào? Sau khi lên làm Hoàng đế, gan cũng lớn ra rồi.

Ta đã là chính thất của chàng suốt tám năm, từ khi chàng tay không thể xách, vai không thể gánh, chỉ có thể làm một thư sinh trắng trẻo, cho đến khi chàng vì con cái chúng ta mà học cách nuôi sống gia đình.

Giờ chàng công thành danh toại, lại cùng những đại thần này coi thường ta?

Ta trừng mắt nhìn tân đế một cái, chàng vô thức run rẩy, nhưng chàng che giấu khá tốt trước mặt các đại thần, không ai phát hiện ra.

Ta nói:

“Thiếp thân mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Hoàng thượng, hoặc làm theo lời Tể tướng đại nhân cũng tốt.”

Buồn cười muốn chết, Tể tướng lại còn gật đầu với ta, ra vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời của ta. Hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tối sầm của tân đế.

Một đám đại thần không còn nhìn chằm chằm ta nữa, có lẽ là cảm thấy ta chẳng có kiến thức gì, bị dọa sợ, dễ dàng sắp đặt.

Bọn họ đồng thanh nói với tân đế:

“Xin Hoàng thượng đại phong hậu cung, sớm ngày kéo dài quốc tự.”

Tân đế cũng không giả vờ nữa, trực tiếp mặt đen sầm:

“Trẫm còn trẻ, không như Tiên đế sức khỏe không tốt.”

Tiên đế chính là tên đoản mệnh hạ lệnh lưu đày chàng, không có lấy một hài tử,, cũng không sống quá ba mươi tuổi.

Tân đế nhìn ta với ánh mắt ai oán, chàng không những sức khỏe tốt, mà cũng không thiếu hoàng tự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-hau-tinh-tham/1.html.]

Ta đã sinh cho chàng bốn hài tử, một hài nữ. Con cả bảy tuổi, con thứ năm tuổi, con thứ ba, thứ tư là song sinh, ba tuổi rồi, còn có công chúa nhỏ bảy tháng.

Nhưng ta không định ra tay, mặc kệ chàng và đám đại thần này giằng co.

“Hoàng thượng, tiền triều hậu cung tương phụ tương thành, người giờ đang ở tuổi tráng niên, cũng nên tính toán để kéo dài hoàng thất.”

Tể tướng và văn võ bá quan quỳ xuống cầu xin chàng.

Không phải nên cố gắng nhiều sao, tất cả đều cố gắng trên người ta.

Ta chế nhạo nhếch miệng, tân đế không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay cũ, nhăn nhúm đến mức có thể dùng làm giẻ lau.

“Khi trẫm vẫn còn là Thái tử, chiếc khăn tay này vẫn còn nguyên vẹn như mới. Sau này bị lưu đày, duy chỉ chiếc khăn này không bị tướng quân sao chép, đi theo trẫm tám năm, chiếc khăn này còn như vậy…”

Nói xong, chàng nhìn ta với ánh mắt đầy tình cảm, ánh mắt của các đại thần lại tập trung vào ta, vẻ mặt ai nấy đều phức tạp.

“Chiếc khăn này giờ đã cũ, phẩm chất không tốt, nhưng trẫm đã quen với nó, không có nó không được…”

Chàng vậy mà dám so sánh ta với chiếc giẻ lau này!

Nếu năm đó ta không mang thai, Tiên đế cũng sẽ quản thúc ta nghiêm ngặt, nếu không ta làm sao có thể cùng chàng hoạn nạn đồng cam cộng khổ?

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Lúc này, Thượng thư Bộ Lại bên cạnh ta đứng ra nói:

“Hoàng thượng thánh minh, theo thần được biết, phụ tử của La thị ở biên quan đã chiếu cố người rất nhiều, địa vị của nàng ta thế nào cũng nên tiến thêm một bước.”

Thượng thư Bộ Lại là phu tử cũ của tân đế, cũng là cựu thần chuẩn mực của tân đế, hơn nữa ông ấy không có nữ nhi!

Ồ, đúng rồi, ta còn có phụ thân và huynh trưởng.

Ta có cơ hội trèo lên giường Thái tử, chính là vì phụ thân ta là một tiểu tướng quân tứ phẩm, ta mới được vào Đông cung làm nữ sử.

Bây giờ huynh trưởng ta cũng là tiểu tướng quân rồi, mấy năm trước tân đế còn đánh không lại huynh trưởng ta.

Ta chợt cảm thấy Hoàng đế thì đã sao? Ta chính là xứng đôi.

“Ái khanh nói rất đúng, La Khanh Tư là thê tử dân gian của trẫm, thê tử tào khang không thể bỏ. Nếu trẫm giáng thê thành thiếp, người trong thiên hạ sẽ nghĩ về trẫm thế nào?”

Sắc mặt Tể tướng và những người khác tái xanh, tân đế đâu phải muốn cho ta tiến thêm một bước, mà là trực tiếp muốn ta làm Hoàng hậu!

Thượng thư Bộ Lễ là người đầu tiên sốt ruột, đám lão già bảo thủ này tuyệt đối không muốn ngôi vị Hoàng hậu bị ta chiếm.

“Hoàng thượng! Phụ tử La thị dù có làm võ tướng tứ phẩm, cũng thực sự không thể gánh vác vị trí Quốc mẫu. Lễ pháp không thể phế bỏ!”

Coi thường ta thì được, lại còn coi thường phụ thân và huynh trưởng ta.

Họ ở biên quan chịu khổ, tuy thiên hạ thái bình, không có mấy trận chiến, nhưng canh giữ biên cương nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao.

Ta hơi quỳ trên điện, nước mắt nói chảy là chảy xuống:

“Là phụ tử thiếp vô dụng, canh giữ biên cương nhiều năm, chỉ là võ tướng thấp kém, không thể sánh bằng các đại nhân trên điện này. Nhưng lễ pháp Đại Chu cũng không nói Hoàng hậu nhất định phải xuất thân từ danh môn quý tộc…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẾ HẬU TÌNH THÂM
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...