Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẾ HẬU TÌNH THÂM

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng lớn tiếng quát:

“ Nữ nhi nhà ai? Lại dám mưu hại hoàng tử của trẫm!”

Hoàng đế nói rất to, sải bước lớn đi về phía lão tam, lão tứ.

Không chỉ Dư Nhị nương bị dáng vẻ hùng hổ của chàng dọa sợ, những quý nữ khác cũng không dám thở mạnh.

Hoàng đế mặt mày âm trầm, chàng ở biên quan tuy sống đơn giản, nhưng cũng không phải để người khác tùy tiện bắt nạt.

Dư Nhị nương và phu nhân Thượng thư sợ hãi quỳ xuống đất.

Dư Nhị nương nói:

“Hoàng thượng… thần nữ không cố ý.”

“Cút ra ngoài! Dáng vẻ như vậy, dù có vào hậu cung của trẫm cũng chỉ là kẻ hại người.”

Hoàng thượng là người quyết đoán, không hề dây dưa.

Chàng trực tiếp sai thái giám sau lưng đuổi Dư Nhị nương và phu nhân Thượng thư ra ngoài, sau đó tự mình bế cặp song sinh lên.

Những quý nữ khác không dám cầu xin, ngay cả Lưu Vân cũng nén tính cách, gượng cười để hai đứa trẻ khác kéo.

Tân đế nhìn hậu cung hỗn tạp, lông mày khó khăn lắm mới nhíu lại.

Chàng nói với ta:

“Nhìn không vừa mắt thì đuổi đi, sao lại hỗn loạn đến vậy?”

Ta liếc xéo chàng, rõ ràng đây đều là những cành đào thối rữa của chàng, sao chàng lại còn không vừa mắt?

Ta không đáp lời chàng:

“Hoàng thượng, sao có thời gian đến chỗ thiếp vậy?”

Chàng ngây người, rồi nhận ra là ta cố ý nói móc, liền đáp:

“Hai ngày nay đúng là bận rộn, nhưng ta để cha và huynh trưởng của nàng đi chuẩn bị đại lễ tế tự, nên mới có thời gian rảnh rỗi đến thăm các nàng.”

Chàng đúng là biết tìm việc cho phụ thân và huynh trưởng ta, vừa về đã sắp xếp ngay.

Hoàng đế rõ ràng còn muốn nói chuyện gia đình với ta, nhưng xung quanh toàn là các phu nhân, quý nữ, nên chàng mất hết hứng thú.

“Lễ sắc phong của nàng và lễ tế tổ sẽ được tổ chức cùng nhau, dù sao sau này hai ta cũng sẽ hợp táng, không có ai khác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-hau-tinh-tham/5.html.]

Giọng Hoàng đế không hề nhỏ, giống như cố ý nói cho những người có mặt ở đây nghe.

Các quý nữ nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đặc biệt là Lưu Vân, nhất thời vô cùng lúng túng.

Hoàng đế liếc nhìn hai hài tử khác, phát hiện chúng vậy mà đang nhìn Lưu Vân một cách thoải mái, sắc mặt chàng lập tức sa sầm.

“Lão đại, lão nhị, bình thường ta dạy các con thế nào?”

Hai đứa con mếu máo, lão đại dù sao cũng hiểu chuyện hơn, liền kéo đệ đệ lăn sang một bên.

Lão nhị còn ngây thơ nói:

“Bụng đau đau, muốn đi tè, muốn dì xinh đẹp lau m.ô.n.g cho con, ưm…”

Vừa nói, nó vừa vỗ vỗ m.ô.n.g mình, lưu luyến muốn kéo Lưu Vân.

Mặt Lưu Vân trắng bệch, vội vàng lùi về sau lưng phu nhân Tể tướng.

Ta nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa bật cười.

Thấy lão nhị sắp khóc, ta liền mở lời dỗ dành:

“Mẫu thân đi cùng con được không?”

Lão nhị có ta kéo lại, mới đồng ý buông tha cho Lưu Vân.

Nhưng nhìn Lưu Vân tránh né như tránh dã thú, ta nghĩ trong lòng nàng ta ít nhiều cũng có chút ám ảnh.

Hoàng đế thấy các quý nữ phu nhân này chướng mắt, không giúp được gì trong việc chăm con thì thôi, lại còn khiến các hài tử của chàng đòi hỏi đủ thứ.

Chàng bực mình, trực tiếp ra lệnh đuổi người đi.

“Hoàng thượng, người làm vậy, e rằng các quý nữ này sẽ vỡ mộng với người.”

Ta cười trêu chọc chàng.

Hoàng đế một tay ôm hai đứa, rồi còn phải chỉ huy lão nhị đi tè.

Chàng nói: “Những người này là sống quen trong nhung lụa rồi, nhìn cái gì cũng thấy thô thiển, vỡ mộng thì vỡ mộng, trẫm vốn không phải là người như họ nghĩ.”

Nói rồi, Hoàng đế nheo mắt nhìn ta, chàng dường như nhớ ra điều gì, mới nói:

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

“Nói ra thì, ta vẫn còn nợ nàng một màn mười dặm hồng trang.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẾ HẬU TÌNH THÂM
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...