Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đều Là Người Một Nhà

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn dĩ chuyện gửi con sang đây lại đúng lúc trùng với kế hoạch đi chơi của tôi, cũng chỉ là tình cờ gấp gáp.

Người ta lại có thái độ tốt như thế.

Tôi mỉm cười, đồng ý chắc chắn sẽ chăm sóc Nhân Nhân cẩn thận.

Lão Lý đắc ý khều tôi một cái:

“Thế nào, sướng chưa? Tụi nó còn chưa bao giờ tặng vàng cho anh bao giờ đâu.”

Tôi bật cười không nhịn được.

Nói không vui là nói dối.

Nhà tôi cũng chỉ là gia đình bình thường.

Để nuôi con trai ăn học rồi đưa nó ra nước ngoài, cả đời tôi phải chắt bóp từng đồng.

Tuy không đến mức nghèo khó.

Nhưng số lần tự mua trang sức cho mình thì ít đến đáng thương.

Mỗi khi tụ họp với mấy bà bạn già, thấy người ta ai cũng đeo vàng mang bạc.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bảo là không ghen tị thì cũng không đúng.

Thế nhưng, con gái của con trai thứ hai mới tới đây được một ngày.

Tôi đã nhận ra, mọi chuyện... không đơn giản như tôi nghĩ.

04

Ngoài lần trông con trai tôi hồi nhỏ, bao năm nay tôi gần như không còn kinh nghiệm trông trẻ.

Nhân Nhân lại là đứa năng động hiếu kì, chạy nhảy khắp nơi.

Trong nhà ngày nào cũng không được yên ổn.

Tôi chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ một lát trong nhà mà cũng không được.

Thấy vậy, lão Lý chu đáo dẫn cháu ra ngoài chơi.

Bảo tôi ở nhà ngủ một giấc cho ngon.

Lúc họ trở về, tôi vừa nấu cơm tối xong.

Thế nhưng đến lúc ăn cơm, Nhân Nhân lại chê đồ ăn nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị.

Nhất định phải ăn KFC mới chịu.

Không còn cách nào khác, chúng tôi còn chưa kịp ăn cơm, lại phải dắt Nhân Nhân ra ngoài mua KFC.

Lão Lý khều tay tôi, an ủi:

“Coi như mình đi dạo tiêu cơm đi.

“Mà em có thấy không, ở cùng tụi nhỏ, anh còn cảm giác mình trẻ ra, đầy sức sống luôn ấy chứ.”

Tôi cố nhịn, không trợn mắt với ông ấy.

Trong lòng thì thầm nhắc nhở bản thân, không thể nổi nóng trước mặt trẻ con.

Tài kể lể thêm mắm dặm muối của con cái nhà con trai cả tôi đã thấy đủ rồi.

Không muốn lại sinh chuyện ở con trai thứ hai nữa.

Chỉ cần vượt qua được tuần này thôi, chúng tôi sẽ lại được quay về cuộc sống tuổi xế chiều tự do và yên bình.

Buổi tối, vất vả lắm mới dỗ được Nhân Nhân ngủ say.

Tôi và lão Lý đều mệt rã rời, ngồi phịch xuống sofa.

Hai chúng tôi tựa vào nhau, thở hổn hển.

Bỗng nhiên điện thoại reo, là con dâu thứ gọi đến.

Lão Lý giật mình run lên, vội bắt máy.

“Ba à, mai Nhân Nhân bắt đầu học lớp năng khiếu và học thêm rồi đó. Thời khoá biểu con đã gửi vào điện thoại cho ba rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/deu-la-nguoi-mot-nha/3.html.]

“Mấy món cần dùng trong giờ học, con đã chia riêng để sẵn trong vali của con bé, ba chỉ cần mang theo đúng buổi là được.”

Tôi sững người.

Lúc này mới hiểu, mấy túi lớn túi nhỏ lúc Nhân Nhân đến chính là để đựng mấy thứ này.

Đến khi nhìn thấy hình thời khoá biểu mà lão Lý mở ra, tôi càng không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.

Trong thời khoá biểu có múa, mỹ thuật, thanh nhạc, toán học, viết văn, tiếng Anh, lắp ráp Lego...

Các lớp học được sắp vào đủ các khung giờ, ở nhiều địa điểm khác nhau.

Mỗi ngày từ sáng đến tối, lịch học kín đặc.

Tôi thầm thở phào trong lòng:

【May mà người phải đưa đón Nhân Nhân đi học không phải là mình.】

Tôi mỉm cười nhìn lão Lý, có chút hả hê:

“Ông có việc làm rồi đó.

“Mai chắc không đánh được cờ tướng rồi.”

Dù sao thì, ai bảo ông ấy không chịu từ chối mấy yêu cầu liên tiếp của con trai và con dâu chứ?

05

Sáng hôm sau, nghĩ đến việc hôm nay lão Lý sẽ phải chạy đôn chạy đáo vì Nhân Nhân, tôi thấy xót ruột.

Thế là sau khi nhảy quảng trường xong, tôi chủ động mua bữa sáng mang về cho hai ông cháu.

Lúc tôi về, lão Lý đang lúng túng buộc tóc tết b.í.m cho Nhân Nhân.

Con bé còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cả người uể oải muốn gục xuống.

Tóc tai bù xù, trông chẳng khác nào một con búp bê xù lông.

Tôi phì cười, bảo lão Lý dừng tay đi ăn sáng, để tôi giúp con bé chải đầu sửa soạn.

Lão Lý nghe vậy như trút được gánh nặng.

Ăn sáng xong, ông đưa Nhân Nhân đi học.

Mỗi buổi học thường kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng.

Về nhà chờ thì không đáng, mà đi đi lại lại thì quá mất công.

Học xong lớp này, lại phải lập tức chạy sang lớp khác.

Từ sáng đến tối, lão Lý cứ loanh quanh mãi bên ngoài.

Còn tôi, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi trong nhà một lúc.

Tôi và lão Lý đều có sức khỏe tốt.

Ai cũng có lương hưu, gia đình hai bên cũng chẳng còn vướng bận gì.

Đó chính là lý do tôi dám bắt đầu một cuộc tình tuổi xế chiều.

Không mong phú quý vinh hoa.

Chỉ mong có một người bầu bạn, cùng nhau bình an thoải mái bước qua quãng đời sau cùng.

Buổi tối, trước khi ngủ, hai chúng tôi nằm trò chuyện.

Lão Lý thở dài than thở:

“Chờ vợ chồng thằng thứ hai về, nhất định phải bảo tụi nó đến đón Nhân Nhân sớm. Cả một ngày hôm nay, muốn lấy luôn cái mạng già của anh rồi.”

Tôi dịu giọng an ủi ông.

Rồi tò mò hỏi:

“Trước đây mỗi lần tụi nó đi xem hàng, anh cũng là người trông Nhân Nhân sao?”

Lão Lý vừa uống trà vừa lắc đầu:

“Lúc bà nội Nhân Nhân còn sống, có gửi mấy lần. Sau khi bà ấy mất, mấy năm nay, bọn nó toàn gửi con bé đến lớp ăn bán trú cả. Anh là có tuổi rồi, làm sao trông nổi con gái nhỏ chứ.”

Tôi nghe xong, trong lòng thoáng hiểu ra.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đều Là Người Một Nhà
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...