Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÓA RA TA CHỈ LÀ VẬT DẪN THUỐC

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Thanh Hoài lại nhốt ta lại. Mặc kệ tất cả, mỗi ngày hắn đều ôm lấy ta khóc lóc kể lể lỗi lầm của mình, cầu xin ta tha thứ.

Thú thực là khi nghe những lời đó, ta chẳng có cảm giác gì, vì ta đã quên sạch tình cảm rồi.

Nhưng ta thực sự không muốn ở lại đây nữa, bầu trời vuông vức này chẳng có chút tự do nào.

May sao Tiểu Đào cuối cùng cũng gặp được ta, muội ấy lẻn vào, vừa thấy ta đã khóc như mưa.

「Tiểu thư, Tướng quân sao có thể đối xử với người như vậy, còn định giam cầm người nữa.」

Chắc là vì hắn có bệnh đấy. Trước đây vì Trình Âm Tích mà chuyện tổn thương ta gì cũng làm được.

Sau này ta không yêu hắn nữa thì hắn lại đột ngột yêu ta, sống đi c.h.ế.t lại, vì thế mà mặc kệ cả Trình Âm Tích.

Đúng là cái gì không có được mới là tốt nhất.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

「Tiểu Đào, chúng ta trốn đi thôi, ta đưa muội về Tây Bắc.」

「Tiểu thư ở đâu thì em theo đó, nhưng chúng ta phải trốn thế nào đây?」

Cơ hội đến rất nhanh. Thời gian này Trình Âm Tích luôn kêu đau tim, sai người đến mời Cố Thanh Hoài qua xem, nhưng hắn chưa đi lần nào.

Lần này là cha của Trình Âm Tích, Lâm An Vương đích thân đến mời, nói sức khỏe Trình Âm Tích thực sự rất tệ, người ngày càng suy nhược.

Cố Thanh Hoài cuối cùng cũng phải đi một chuyến.

Ta leo qua cửa sổ cao, nhảy xuống phía sau nhà, trèo tường rời khỏi sân viện.

Từ nhỏ lớn lên trong núi sâu, làm sao ta có thể bị mấy thứ này làm khó được?

Lúc này Cố Thanh Hoài không có mặt chính là thời cơ tốt nhất.

Sau khi hội quân với Tiểu Đào, ta mặc quần áo của muội ấy, che đậy dung mạo một chút, rồi theo muội ấy đường hoàng bước ra khỏi cửa chính phủ Tướng quân.

Lính gác cửa chưa gặp ta mấy lần, sao có thể chú ý đến ta được.

Cuối cùng ta đã rời khỏi nơi đó.

Cỗ xe ngựa thuê không lớn nhưng đủ cho hai người ta và Tiểu Đào ngồi.

Đến trước cửa Tây, lòng ta thầm dâng lên nỗi xúc động.

「Đợi đến Tây Bắc, ta có thể dẫn muội đi cưỡi ngựa, ở đó có một thảo nguyên lớn, đẹp lắm.」

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-ra-ta-chi-la-vat-dan-thuoc/10.html.]

Tiểu Đào cũng vui lây, chúng ta cùng tưởng tượng về tương lai, đi ra khỏi cửa Tây.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, xe ngựa bị ép dừng tại chỗ.

Cố Thanh Hoài vén rèm xe, nghiến răng nghiến lợi:

「Xuống xe, theo ta về.」

Hắn thở hổn hển, trên người còn dính vết m.á.u. Ta không để ý đến hắn, chỉ nhắc đến một chuyện khác:

「Trình Âm Tích c.h.ế.t rồi phải không?」

Người trước mặt thoáng chút kinh ngạc, ta khẽ cười.

「Không ngờ m.á.u tim của ta lại quan trọng đến thế, ta chỉ mới ngưng t.h.u.ố.c một tháng mà đã mất hiệu lực sao? Nhưng chuyện này cũng không trách ta được, dù sao lúc đó ngươi cũng có nói cho ta biết cái t.h.u.ố.c bổ đó dùng để làm gì đâu.」

Cố Thanh Hoài im lặng hồi lâu, ta ngồi lại vào trong xe.

「Tướng quân, xin hãy nhường đường.」

「Không, ta sẽ không để nàng về Tây Bắc đâu, ta hứa từ nay về sau chỉ tốt với mình nàng thôi, theo ta về có được không?」

Ta thở dài: 「Hà khổ chi vậy ?.」

「Chỉ cần nàng theo ta về, chỉ cần nàng tiếp tục yêu ta, ta...」

Lời Cố Thanh Hoài chưa dứt, vì ta đã đ.â.m con d.a.o găm vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn.

「Hà khổ lại ép ta phải ra tay.」

Hắn ngã nhào từ trên ngựa xuống, ta đẩy gã phu xe đang ngây người ra, tự mình nắm lấy dây cương.

Roi ngựa vung lên, xe ngựa bắt đầu lao đi. Cố Thanh Hoài vươn tay ra như muốn níu kéo ta.

「Đừng đi, Tuyết Thanh, đừng đi...」

Ta không đáp lời. Bầu trời hôm nay rất xanh, trời ở Tây Bắc nhất định sẽ còn đẹp hơn thế này.

Ta đã không thể chờ đợi thêm để được trở về Tây Bắc.

Còn có những kẻ, có sống nổi hay không, thì cứ để mặc cho vận may của hắn vậy.

— HOÀN —

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÓA RA TA CHỈ LÀ VẬT DẪN THUỐC
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...