Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ tự nguyện mắc câu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hỏng bét, Giang Ngộ giận thật rồi.

Chỉ thấy anh ta hừ mạnh một tiếng, rồi đùng đùng rời khỏi lớp học.

Tôi vội vàng đuổi theo.

Trong vườn cây nhỏ, Giang Ngộ khoanh tay tựa vào gốc cây, liếc nhìn tôi với khuôn mặt u ám.

"Vừa nãy tại sao cô không từ chối cô ta?"

Đúng là mùi giấm nồng nặc mà.

Tôi thành thục trưng ra nụ cười lấy lòng: "Bảo bối à, em xin lỗi mà, em đâu có biết tại sao cô ấy lại muốn ngồi cùng em đâu."

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Giang Ngộ càng khó coi hơn, anh ta lạnh lùng cảnh cáo tôi:

"Cô đừng có mà nảy sinh ý đồ xấu xa gì với cô ấy, tôi sẽ để mắt tới cô đấy."

"Hãy nhận rõ thân phận của mình đi."

"Nghe hiểu chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Trước khi theo đuổi Giang Ngộ, tôi đã biết anh ta có một bạch nguyệt quang rồi.

Không chỉ tôi, cả trường đều biết.

Hồi nhỏ Giang Ngộ suýt bị bắt cóc, chính Hướng Vãn Tình đã cứu anh ta.

Từ đó cô ấy đã khắc sâu vào lòng anh ta.

Giang Ngộ cũng vẫn luôn tìm kiếm cô ấy.

Nhưng ai mà ngờ được, thế giới này lại nhỏ bé đến thế, lại để hai người họ gặp nhau.

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của tôi, sắc mặt Giang Ngộ mới giãn ra đôi chút.

Tôi lập tức lấn tới ngay.

"Hết giận rồi thì có thể hôn một cái không anh?"

Giang Ngộ lườm tôi một cái: "Cút đi."

Nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng anh ta.

Đúng là mỹ nam giận dỗi.

Vẫn cứ là kiểu ngạo kiều như mọi khi.

Tôi cũng chẳng khách khí nữa, trực tiếp kiễng chân hôn lên môi anh ta.

Giang Ngộ bóp mạnh vào eo tôi một cái.

Cúi đầu làm nụ hôn này thêm sâu đậm.

Mười lăm phút sau, tôi mang tâm trạng cực tốt với đôi môi hơi sưng và còn vương hơi nước trở về lớp học.

Tốt quá, xem ra tạm thời vẫn còn "thịt" để ăn.

Nhưng chẳng ngờ, Giang Ngộ vẫn muốn đá tôi.

Trong phòng nghỉ VIP của trường.

Giang Ngộ vắt chéo đôi chân dài, nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Đối diện anh ta là hai người anh em chí cốt.

Một người là học thần Đoạn Thanh Diễn với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

Và một trùm trường khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ – Tần Bắc Vọng.

"Tôi muốn chia tay với Khương Khê."

Giang Ngộ mở lời trước.

Tôi định đẩy cửa bước vào thì khựng lại, ngẩn người.

"Ông chắc chứ?"

Tần Bắc Vọng cau mày.

"Tôi tìm thấy Vãn Tình rồi, đương nhiên không thể dây dưa với cô ta nữa."

"Hơn nữa, ngay từ đầu cũng chỉ là chơi bời chút thôi."

"Nhưng Khương Khê không dễ rũ bỏ thế đâu, cô ta bám người không phải dạng vừa đâu."

Tần Bắc Vọng lười biếng lên tiếng.

"Cho nên tôi mới bảo hai ông giúp tôi một tay, đi câu dẫn Khương Khê đi, để cô ta chủ động nói chia tay với tôi."

"Cái gì? Ông bảo hai đứa tôi á?" Tần Bắc Vọng giật mình ngồi bật dậy.

"Tôi không làm đâu, tôi không thèm chấp loại l.i.ế.m cẩu như cô ta."

Vẻ mặt Tần Bắc Vọng viết đầy sự chê bai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-tu-nguyen-mac-cau/chuong-2.html.]

"Còn ông thì sao? Thanh Diễn."

Đoạn Thanh Diễn đẩy gọng kính: "Không hứng thú."

"Xong việc, chiếc Dodge Tomahawk V10 của tôi thuộc về ông."

"Còn Thanh Diễn, ông giúp tôi thì tôi trả lại đống ảnh hồi nhỏ ông mặc đồ con gái cho."

Giang Ngộ nói xong với vẻ mặt nắm chắc phần thắng.

Quả nhiên, Tần Bắc Vọng trực tiếp c.h.ử.i thề.

"Mẹ nó, đúng là biết cách nắm thóp người ta mà."

"Được, tôi làm, đừng nói là Khương Khê, kể cả là một con ch.ó tôi cũng phải khiến nó yêu tôi cho bằng được."

Đoạn Thanh Diễn thì lo lắng nắm c.h.ặ.t cây b.út trong tay.

"Được, ông không được cho người khác xem đấy."

Giang Ngộ mỉm cười hiểu ý.

Anh ta thong dong nói: "Yên tâm đi, cô ta dễ câu lắm, thả mồi là c.ắ.n câu ngay."

Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy thế thì bịt c.h.ặ.t miệng, bả vai run bần bật.

Hóa ra...

Hóa ra lại có chuyện tốt như thế này sao.

Tôi đi đến chỗ không người mới dám cười thành tiếng.

Dù Giang Ngộ là cực phẩm trong các cực phẩm.

Nhưng Tần Bắc Vọng và Đoạn Thanh Diễn cũng đâu có kém cạnh gì.

Gương mặt Đoạn Thanh Diễn đẹp như con gái vậy, kính gọng vàng áo sơ mi trắng, nốt ruồi lệ dưới mắt lại càng là tuyệt đại phong hoa.

Còn Tần Bắc Vọng cao mét tám bảy, cuồng dại tà mị đầy nam tính, cơ n.g.ự.c phập phồng săn chắc lại còn là làn da bánh mật.

Lúc đầu tiếp cận Giang Ngộ không chỉ vì cái mặt của anh ta.

Mà còn là vì hai người này nữa.

Gần quan được ban lộc mà.

Vốn dĩ tôi dự định yêu xong anh này thì đến anh kia.

Chẳng ngờ họ định cùng lên một lúc.

Đã vậy thì tôi chỉ đành ngậm ngùi thu nhận tất cả thôi.

Sau khi quay lại, tôi vui vẻ chờ đợi Tần Bắc Vọng và Đoạn Thanh Diễn đến câu dẫn mình.

Cả ngày hôm đó mặt tôi cứ tươi như hoa.

Nhìn thấy Giang Ngộ, tôi cười còn rạng rỡ hơn.

Cảm ơn anh nhé, vị bồ tát sống của lòng em.

"Thấy tôi mà vui thế cơ à?"

Giang Ngộ đầy vẻ chê bai.

Tôi gật đầu lia lịa với anh ta: "Yêu anh nhất, thích anh nhất luôn."

"Đúng là đồ không có tiền đồ."

Khóe miệng Giang Ngộ khẽ nhếch lên.

Cúi đầu gửi một tin nhắn vào nhóm: 【Có lẽ cũng không dễ câu đến thế đâu.】

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì hưng phấn.

Cứ đoán xem rốt cuộc ai sẽ là người đến câu tôi trước.

Tôi vốn nghĩ sẽ là Tần Bắc Vọng.

Dù sao tính cách anh ta cũng phóng khoáng, ngang tàng.

Nhưng chẳng ngờ, ngày hôm sau khi đi học.

Ở hành lang, Đoạn Thanh Diễn đã chặn đường tôi.

Vẻ mặt anh ta đầy vẻ mất tự nhiên: "Bạn Khương, bạn có muốn cùng học với tôi không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, trực diện thế cơ à, thậm chí còn chẳng buồn giả vờ chút nào sao.

Không ngờ Đoạn Thanh Diễn lại thuộc kiểu người trực tính mà đơn thuần đến vậy.

Anh ta nói xong, tôi không đáp lời.

Tôi cố ý đấy, tôi muốn xem anh ta còn chiêu gì nữa không.

Quả nhiên, thấy tôi im lặng hồi lâu, Đoạn Thanh Diễn bắt đầu sốt ruột.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ tự nguyện mắc câu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...