Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ tự nguyện mắc câu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lát sau, anh ta đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

"Chúng ta cùng học nhé? Bạn Khương."

Học chiêu này ở đâu ra thế, câu thính kiểu cứng nhắc vậy sao học thần?

Thấy tôi vẫn không mảy may lay động, anh ta bắt đầu hoảng.

Tôi đầy hứng thú quan sát biểu cảm bối rối của Đoạn Thanh Diễn.

Hàng mi dài run rẩy liên hồi, đường xương hàm căng c.h.ặ.t.

Trong đôi mắt đẹp đẽ kia như có một lớp sương mù, cứ như giây tiếp theo là anh ta sẽ khóc đến nơi ấy.

Đúng là khiến người ta phải mủi lòng mà.

Đợi đến khi chiêm ngưỡng đủ rồi, tôi mới đại từ đại bi mà tha cho anh ta.

"Đương nhiên là được rồi, học thần."

"Được cùng học với anh đúng là phúc ba đời của em."

Mấy lời nịnh hót tôi thốt ra chẳng cần suy nghĩ.

Đoạn Thanh Diễn càng thêm lúng túng.

Anh ta vội vàng quăng lại một câu: "Sau giờ học gặp nhau ở thư viện."

Tâm trạng cực tốt, tôi bước vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình.

Hướng Vãn Tình đã đến rồi.

Thấy tôi, cô ấy đưa cho tôi một túi bánh quy.

"Khê Khê, đây là bánh hôm qua mình về nhà làm đấy, đặc biệt mang cho cậu."

Tôi vô cùng cảm động.

"Bảo bối à, yêu cậu c.h.ế.t mất."

Nói cũng lạ, sau khi Giang Ngộ và Hướng Vãn Tình gặp lại nhau.

Hướng Vãn Tình không có biểu hiện gì quá lớn.

Ngay cả khi Giang Ngộ chủ động nhắc lại chuyện xưa với cô ấy.

Cô ấy cũng chỉ thản nhiên đáp lại: 【Có vài chuyện mình không nhớ rõ lắm.】

【Nhưng có thể gặp lại cậu, cũng tốt.】

Thái độ của cô ấy với Giang Ngộ cứ bình bình như vậy.

Nhưng đối với tôi lại vô cùng nhiệt tình.

Cứ đòi đi ăn, đi lấy nước, đi vệ sinh cùng tôi bằng được.

Tôi khen người cô ấy thơm, rất dễ chịu.

Cô ấy kéo cổ tay tôi áp vào cổ tay mình.

"Mình chia cho cậu một ít nè."

Tôi khen cô ấy đẹp quá.

Cô ấy liền kéo sát tôi lại, bảo tôi nhìn cho kỹ.

Sau đó cười hỏi tôi: "Cậu thấy chỗ nào là đẹp nhất?"

Tôi nói váy cô ấy đẹp, ngày hôm sau cô ấy mang cho tôi một chiếc y hệt.

Trời đất ơi, nếu tôi không biết cô ấy "thẳng".

Thì tôi đã nghi ngờ cô ấy đang câu dẫn mình rồi.

Cũng phải khen một câu là thủ đoạn thật cao tay.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là tôi bị bẻ cong luôn rồi.

Nhưng tôi quên mất đằng sau còn có Giang Ngộ đang ngồi.

Thấy Hướng Vãn Tình đưa bánh quy cho tôi.

Anh ta lập tức bất mãn đá vào ghế tôi một cái.

"Cô định để tôi c.h.ế.t đói đấy à."

Tôi lập tức lôi sandwich từ trong túi ra đưa cho anh ta: "Bảo bối, trứng vẫn chín bảy phần, tương cà bóp đầy, không có xà lách nhé."

Giang Ngộ khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.

Tôi lại quay sang: "Bảo bối, cũng có phần của cậu này."

Hướng Vãn Tình nhận lấy, đôi mắt lập tức cười cong tít lại, để bày tỏ sự cảm ơn liền ghé sát lại định hôn tôi.

Tôi vừa cười vừa né ra sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-tu-nguyen-mac-cau/chuong-3.html.]

Từ khóe mắt, tôi thấy mặt Giang Ngộ đã đen kịt lại rồi.

Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngay.

Lỡ đâu Giang Ngộ hiểu lầm tôi cướp mất Hướng Vãn Tình của anh ta, rồi không giới thiệu mấy anh em cho tôi nữa thì biết làm sao.

Thế thì không ổn chút nào.

Sau một ngày dài sinh tồn trong khe hẹp.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc tan học.

Tôi lao thẳng đến thư viện.

Thư viện trường tôi có phòng VIP độc lập vô cùng sang chảnh.

Đoạn Thanh Diễn rất ham học, nên phòng của anh ta là phòng to nhất và đẹp nhất.

Tôi vừa ngâm nga giai điệu nhỏ vừa đẩy cửa bước vào.

Thấy Đoạn Thanh Diễn đang ngồi ngay ngắn trước bàn học.

Thấy tôi, anh ta hơi căng thẳng, tay chân chẳng biết để đâu cho phải.

Thuần khiết vô cùng.

Tôi thầm huýt sáo trong lòng.

Lúc đi tới ngồi sát cạnh anh ta, tôi giả vờ vô tình chạm qua đùi anh ta.

Lập tức cảm nhận được toàn thân anh ta căng cứng lại.

Tôi lật sách ra, sau đó ảo não lên tiếng: "Em quên mang b.út rồi, học thần có thể cho em mượn một cây không?"

Đoạn Thanh Diễn im lặng đưa b.út qua.

Tôi mỉm cười với anh ta, lúc nhận lấy thuận tiện chạm qua đầu ngón tay anh ta.

Anh ta lập tức như bị điện giật, nhanh ch.óng rụt tay lại.

Vành tai đỏ ửng ngay tức khắc.

Sớm đã nghe danh Đoạn Thanh Diễn chỉ có hứng thú với việc học, bên cạnh chẳng có lấy một bóng hồng nào.

Trước đây tôi còn không tin.

Nhưng giờ nhìn biểu hiện này của anh ta, e rằng đúng là thật không thể thật hơn rồi.

Để một đóa hoa cao lãnh, cấm d.ụ.c, thuần khiết đi câu dẫn người ta.

Thì có khác gì ép lương thiện làm kỹ nữ đâu chứ.

Giang Ngộ à, anh đúng là làm được nhiều việc thiện quá đi mà.

Thời gian sau đó, Đoạn Thanh Diễn nghiêm túc giảng bài, còn tôi thì nghiêm túc nhìn anh ta.

Mãi mới thấy anh ta lắp bắp giảng xong.

Tôi khẽ c.ắ.n đầu b.út, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn anh ta.

"Em không hiểu gì hết, học thần ơi."

"Giảng lại lần nữa đi mà."

Tôi cố ý làm nũng.

Đoạn Thanh Diễn không dám nhìn tôi, cúi đầu, giọng run run: "Vậy... vậy tôi giảng lại lần nữa."

Học được một nửa, tôi lại cố tình đổ đốn.

Quăng cây b.út trong tay xuống, nằm bò ra bàn.

"Hết động lực rồi học thần ơi."

Ngòi b.út của Đoạn Thanh Diễn khựng lại: "Vậy phải làm thế nào mới có động lực?"

Chỉ chờ anh ta hỏi câu đó thôi.

Tôi bất ngờ ghé sát mặt lại gần anh ta.

"Oa, học thần ơi lông mi anh dài thật đấy, da cũng trắng nữa."

Đoạn Thanh Diễn bị tôi làm cho giật mình, lại nghe thấy lời tôi nói, mặt anh ta đỏ rực lan đến tận cổ.

Anh ta nắm c.h.ặ.t lấy trang sách trong tay.

"Bạn đừng... bạn đừng..."

"Gần quá rồi."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì.

"Vậy anh hôn em một cái được không?"

Tôi lại bồi thêm một cú chí mạng, Đoạn Thanh Diễn nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ tự nguyện mắc câu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...