Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIẾN XUÂN ĐÀI

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Ta tự nhốt mình trong phòng.

Nghe tỳ nữ nói, việc công thành đã kết thúc, đại quân không thể hạ được Ung Thành.

Cá Chép Bay Trên Trời Cao

Ta không hề bất ngờ, vốn dĩ đó chỉ là đ.á.n.h giả. Hẳn là Giang Tuyết Hạc đã phát hiện ta không còn ở đó.

Nhưng… Ta không muốn chàng mạo hiểm.

Xem ra, Tạ Hoài Lăng tạm thời sẽ không làm gì ta. Chỉ là, một trăm chiếc khăn tay kia, không biết bao giờ mới có thể trao cho chàng ấy.

Điều ta không ngờ tới là Tạ Hoài Lăng lại cẩn trọng đến mức này. Hắn lấy cớ bị thương và hộ tống Công chúa, đưa ta cùng Triệu Lan Nhược về Kinh thành.

Trên đường đi, Triệu Lan Nhược lại tìm đến gây khó dễ cho ta hai lần. Nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra, giờ đây ta không tranh lời lẽ với nàng ta, mà trực tiếp động thủ.

Nàng ta tự cho mình là người có thân phận cao quý, không thể làm cái việc ẩu đả với ta, còn nếu sai cung nữ ra tay, thì thị vệ của Tạ gia lại che chở cho ta, nàng ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Bị ta đ.á.n.h hai lần, Triệu Lan Nhược đã biết điều hơn, không còn dám chọc ghẹo ta nữa.

Ta an tâm ngồi trong xe ngựa thêu khăn tay. Chiếc này thêu hải đường, chiếc kia thêu bạch ngọc lan.

Tạ Hoài Lăng cùng đi chung xe với ta, nhưng hắn có nói gì, ta cũng làm như không nghe thấy.

Hắn muốn ôm ta, ta liền cố ý nhắm vào chỗ bị thương của hắn mà ra sức đẩy ra, khiến vết thương vốn chưa lành lại bung rách thêm vài lần.

Triệu Lan Nhược thấy ngứa mắt, bảo hắn sang xe ngựa của nàng ta. Tạ Hoài Lăng lại khéo léo từ chối.

"Ta cùng Công chúa đi chung xe, không hợp với lẽ thường."

Triệu Lan Nhược tức đến mức toàn thân run rẩy. Ánh mắt nàng ta liếc qua ta, đột nhiên tiến tới muốn giật lấy chiếc khăn thêu dở trong tay ta: "Lư Huy Âm, có phải ngươi thấy ta rất buồn cười không? Có phải trong lòng ngươi đang thầm cười nhạo bản Công chúa?!"

Ta rút mũi kim nhắm thẳng lòng bàn tay nàng ta mà đ.â.m xuống.

"A! Ngươi… ngươi! Lư Huy Âm, ta liều mạng với ngươi!"

Triệu Lan Nhược hét lên nhào về phía ta, nhưng bị Tạ Hoài Lăng ngăn lại, ta nhân cơ hội lại đ.â.m thêm vài nhát vào cánh tay nàng ta đang vung loạn xạ.

"Tạ Hoài Lăng! Ngươi dám đối xử với bản Công chúa như vậy!" Triệu Lan Nhược không đ.á.n.h được ta, giận dữ nhảy dựng, giáng một bạt tai vào mặt Tạ Hoài Lăng: "Khi bản Công chúa trở về sẽ tâu với Phụ hoàng, ban c.h.ế.t cho toàn bộ các ngươi!"

Ta khẽ chậc một tiếng, buông rèm xuống. Hiện nay Bệ hạ say mê đan dược, không màng triều chính, mọi việc lớn nhỏ gần như đều do ba vị trọng thần xử lý.

Lư Thái sư, Cao Thái bảo, và Tạ Thừa tướng, bá tổ phụ (ông bác) của Tạ Hoài Lăng.

Huống chi Hoàng hậu không được sủng ái, còn Thục Phi đang lên như diều gặp gió, lại không ưa Triệu Lan Nhược. Dù nàng ta có thổi gió xúi giục, cũng không thắng được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kien-xuan-dai-fxby/chuong-8.html.]

Bệ hạ điên mới vì nàng ta mà g.i.ế.c con cháu của hai vị trọng thần!

Thêu đến chiếc khăn tay thứ tám, đã đến Thịnh Kinh.

Việc đầu tiên Tạ Hoài Lăng làm, không phải vào cung phục mệnh, mà là đưa ta về Tạ phủ.

Cho đến khi ta đã yên vị trong phòng, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Huy Âm, những ngày tháng của chúng ta còn rất dài." Hắn quỳ nửa người trước mặt ta: "Ta có thể chờ, chờ đến ngày nàng lại yêu ta thêm lần nữa."

Ta chỉ cầm bút, phác họa trên giấy. Hoa văn cho chiếc khăn tay kế tiếp, nên vẽ gì đây?

18.

Những ngày tháng ta ở Tạ phủ chẳng hề dễ chịu.

Rõ ràng là nơi ta đã sống suốt hai năm, nhưng ta chưa từng phát hiện nó rộng lớn và c.h.ế.t lặng đến vậy.

Dạo quanh vườn, nhìn những loài hoa quý được thợ làm vườn chăm sóc tỉ mỉ trong chậu, ta chỉ thấy chúng chẳng bằng những đóa hoa dại nở rộ trong tiểu viện.

Khi dùng bữa, chọn lựa giữa món ăn quý bày la liệt, ta lại thèm một bát hoành thánh rau dại nóng hổi hơn.

Huống chi, mỗi khi ta giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, ta đều tự hỏi phải chăng những ngày ở Ung Thành chỉ là một giấc mơ của ta?

Ta thật sự, đã gặp lại Giang Tuyết Hạc rồi sao?

Nhưng chiếc khăn lụa hải đường thô kệch dưới gối lại nhắc ta, tất cả đều là sự thật.

Ta còn phải chờ đợi. Chờ ngày tương phùng cùng chàng. Ta không thể tránh khỏi việc gầy gò đi.

Quân triều đình dẹp loạn liên tục thất bại, Tạ Hoài Lăng bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn không quên gửi những thang bổ d.ư.ợ.c quý giá như nước chảy vào sân ta. Nhưng ta không thèm nhìn mà vứt đi.

Hắn đích thân mang đến, thậm chí còn không thể bước chân vào cửa.

Trong phủ bàn tán xôn xao, ngay cả mẫu thân hắn cũng không thể chịu đựng được nữa.

Tạ phu nhân gọi ta đến gặp bà.

"Huy Âm, ta không biết giữa con và Hoài Lăng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao thằng bé cũng là phu quân của con, con phải biết thích dừng lại đúng lúc, đừng làm rạn nứt thật sự tình cảm phu thê." Bà ta cao cao tại thượng cảnh cáo ta.

Dù sao, Tạ Hoài Lăng trông có vẻ thật sự yêu ta. Yêu ta hơn cả trước đây. Nhưng chẳng cần phải nói đến việc hắn đã từng lừa dối ta. Chỉ riêng việc ta đã từng được Giang Tuyết Hạc đặt vào trong tim như thế. Làm sao ta có thể để cái gọi là "tình yêu" còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác của Tạ Hoài Lăng vào mắt nữa?

"Tạ phu nhân." Ta cười nói: "Ta xin phép đề nghị một việc, phu nhân cứ quyết định, hãy để ta và Tạ Hoài Lăng hòa ly đi."

Chiếc chén trà trong tay Tạ phu nhân "bốp" một tiếng rơi xuống đất. Ta nhìn khuôn mặt bà ta biến sắc, thiện ý nhượng bộ: "Thật sự không ổn, thì hưu (bỏ) ta cũng được."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIẾN XUÂN ĐÀI
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...