Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIM HOÀ BẤT NGÔN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Ngay lúc này, Lý Hạc Ngôn không vội không gấp mà lên tiếng:

“Phụng khẩu dụ của bệ hạ, Tạ Dục dẫn binh lập công, đặc biệt ban phong Phiêu Kỵ tướng quân. Nhưng biên quan trọng địa không thể bỏ trống, đặc lệnh ngươi sau năm mới lên đường, trấn thủ biên quan, không có triệu lệnh thì không được về kinh.”

Khẩu dụ vừa dứt, bầu không khí vốn đã nghiêm túc lại càng dậy lên những dòng ngầm khó lường.

Người có mắt đều nhìn ra, Tạ Dục lần này đã hoàn toàn thất sủng.

Những đại thần vốn còn đang cân nhắc, trong nháy mắt chỉ hận không thể cách hắn xa tám trượng.

Những kẻ vừa rồi còn tán dương hắn và Vân Ý nam tài nữ mạo cũng lập tức đổi giọng:

“Không ngờ Tạ phu nhân âm thầm lại làm nhiều chuyện như vậy, Tạ tướng quân sau khi hồi kinh chẳng những không nhắc một lời đến công lao của phu nhân, ngược lại còn đem tất cả đổ lên đầu một ngoại thất, thật sự vô sỉ đến cực điểm!”

“Sủng thiếp diệt thê thì thôi, còn nâng đỡ một ngoại thất để chèn ép chính thê, quả thực trái với thánh huấn!”

“Tạ lão tướng quân năm xưa chính khí lẫm liệt là thế, sao lại sinh ra hậu bối âm hiểm như vậy? Bản quan về sẽ lập tức dâng sớ, để bệ hạ cũng nhìn rõ hành vi tiểu nhân này!”

Mọi người hoặc khinh thường việc làm của Tạ Dục hoặc cố ý lấy lòng Thái tử, tiếng nghị luận xôn xao chẳng hề hạ thấp giọng.

Vân Ý ngây người ngồi bên cạnh Tạ Dục, sắc mặt trống rỗng.

Từ ngày theo Tạ Dục hồi kinh, nàng ta ngày nào cũng mơ mộng giấc mộng phú quý của phu nhân quyền quý, chẳng lẽ bây giờ giấc mộng ấy lại tan vỡ sao?

Nàng ta hoảng sợ nhìn Lý Hạc Ngôn, lại nhìn ta, rồi nhìn khắp đại sảnh đầy ánh mắt chán ghét, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên nỗi hối hận muộn màng.

“Ta… ta sai rồi, phu nhân, xin người đại nhân đại lượng…”

Nàng ta khóc lóc bò đến bên chân ta, vừa khóc vừa hối hận cầu xin:

“Phu nhân, sau này nô tỳ nhất định sẽ an phận thủ thường, xin người nghĩ cách giúp ta. Tạ lang… không, Tạ tướng quân vào sinh ra t.ử mới đổi được cơ hội trở về, hắn không thể mất tất cả được.”

Nàng ta cũng không thể mất đi cơ hội hưởng phúc thật vất vả mới có được này.

Tạ Dục từ lúc Lý Hạc Ngôn tuyên đọc khẩu dụ đã tỉnh táo lại.

Chỉ là hắn dường như vẫn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn ta.

“Ngươi… ngươi đã làm gì?”

Ta qua loa cười với hắn:

“Chúc mừng ngươi nhé, Phiêu Kỵ tướng quân.”

Sắc mặt Tạ Dục trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm.

“Tống Kim Hòa, vì sao… vì sao ngươi lại làm vậy? Chẳng phải ngươi yêu ta sao? Sao ngươi còn có thể liên thủ với người ngoài để cùng nhau ức h.i.ế.p ta?”

Ta kéo nhẹ khóe môi, muốn nói rằng ta chưa từng yêu ngươi.

Nhưng nhìn hắn và Vân Ý, lại thấy chẳng cần phải giải thích nữa.

Ta dứt khoát xoay người.

Tạ Dục rốt cuộc cũng hoảng loạn:

“Tống Kim Hòa, ngươi đứng lại, ngươi…”

Ta hoàn toàn làm ngơ những âm thanh phía sau.

Lúc rời đi, Lý Hạc Ngôn cũng lập tức đuổi theo.

“Cô có thể thay ngươi tâu xin bệ hạ, ban chỉ cho ngươi và hắn hòa ly.”

“Hòa ly mà thôi, không cần điện hạ phải ra mặt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-hoa-bat-ngon/8.html.]

Ánh mắt Lý Hạc Ngôn tối đi, lại vẫn không buông tha mà đuổi theo:

“Tống Kim Hòa, ngươi đã nhìn rõ bản tính của hắn rồi, vẫn… vẫn còn yêu hắn sao?”

Nghe vậy, ta lạnh lùng cười nhạt:

“Lý Hạc Ngôn, cho dù ta không yêu hắn, cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Dứt lời, ta thẳng tay buông rèm xe, ra lệnh cho xa phu đ.á.n.h xe rời đi.

Không lâu sau khi trở về Tạ phủ, Tạ Dục và Vân Ý cũng về đến nơi.

Tạ Dục vừa về phủ, còn chưa kịp băng bó vết thương trên trán, đã vội vã chạy thẳng tới viện của ta.

Không biết trên đường về, Vân Ý đã nói với hắn những gì.

Tạ Dục ngày thường tự cho mình thanh cao, khinh thường ta, kẻ bị hắn cho là một lòng trèo cao bám quyền thế, lần đầu tiên cúi xuống cái đầu cao quý của hắn, đỏ hoe vành mắt mà lấy lòng ta.

“Kim Hòa, ta hối hận rồi.”

“Rồi sao?”

“Hôm nay mọi chuyện đều là ta có lỗi với nàng. Ta đưa Vân Ý về chỉ là muốn chọc giận nàng, kích thích nàng…”

Hắn lại đỏ vành mắt, đáng thương nhìn ta:

“Vì sao nàng lại không ghen chứ?”

Ta mỉa mai kéo khóe môi:

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Ánh mắt Tạ Dục tối đi trong chốc lát, rồi lại cố gắng lấy lại tinh thần.

“Không sao, ta đã nghĩ thông rồi.”

“Trên đường về, ta đã sai người mua t.h.u.ố.c phá thai, Vân Ý sẽ không sinh đứa bé này. Đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đưa nàng ta đến biệt viện. Sau này chúng ta sẽ sống tốt với nhau…”

Hắn cúi thấp giọng, nói ra từng kế hoạch của mình.

Nghe vậy, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Tạ Dục, ngươi đúng là hèn hạ và vô sỉ đến cực điểm! Vân Ý là do chính ngươi cố ý chiếm đoạt, sóng gió cũng là do ngươi gây ra, giờ lại muốn dùng sức khỏe của một nữ nhân và một mạng sống vô tội để ‘bù đắp’ cho ta ư?”

Càng nói, ta càng thấy gương mặt hắn đáng ghê tởm.

Bàn tay buông thõng bên người bắt đầu ngứa ngáy.

Chát —

Một bạt tai thật mạnh giáng xuống.

Rồi lập tức, tay kia lại tát thêm một cái nữa.

Sau khi hai cái tát đ.á.n.h xong cho hả giận, ta chỉ thẳng ra cửa viện, lạnh lùng quát:

“Cút! Lập tức cút khỏi viện của ta!”

10

Tạ Dục cút rồi.

Sang ngày thứ hai, hắn lại mặt dày mò đến.

Dù ta chẳng buồn để ý, hắn vẫn có thể một mình lải nhải nói suốt cả ngày.

“Kim Hòa, ta không muốn quay lại biên quan nữa, nàng có giao tình thâm hậu với Thái tử, có thể cầu hắn giúp ta xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh được không?”

“Kim Hòa, ta đã đưa Vân Ý ra trang t.ử ngoài thành rồi, sau này sẽ không gặp lại nàng ta nữa!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIM HOÀ BẤT NGÔN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...