Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lâm Chi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi kiên quyết theo đuổi đến cùng.

Thế nhưng, tôi lại thấy Lâm Trí dùng dăm ba lời dỗ ngọt mẹ tôi khiến bà ta quyết định ký vào đơn không khiếu nại.

“Dì ơi, bạn cháu không thể ngồi tù được, cậu ấy bước ra từ vùng núi, thi vào đây không dễ chút nào…”

Bạn cùng phòng cũng cầu xin mẹ tôi: “Dì ơi, ở quê cháu có tập tục dùng nước tẩy rửa để làm sạch cơ thể, cháu muốn giúp Lâm Chi…”

“Mày nói dối, mày biết tao dị ứng với nước tẩy rửa mà——”

Một tiếng ‘bốp’, mẹ tôi không thể nhịn được nữa, một cái tát chấm dứt màn kịch này rồi giật lấy cây bút, ký vội.

“Mày còn chưa thấy nhục nhã sao? Mau thu dọn đồ đạc về nhà đi.”

Tôi ôm mặt đứng sững tại chỗ rất lâu. Rõ ràng bà ta biết, từ nhỏ tôi đã háo thắng, sĩ diện. Thế mà bà ta lại phớt lờ mọi người, giáng thẳng một cái tát xuống mặt tôi.

Khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã chợt vỡ lẽ, bà ta hận tôi, hận tôi năm đó xuất hiện không đúng lúc trong bụng bà ấy, hận đứa con ngoài ý muốn là tôi đã cản trở bước chân du học của bà ta.

Năm đó sau khi cha xảy ra chuyện, chính bà ta đã tìm truyền thông.

Tôi tự giễu cợt nói: “Mẹ, nếu mẹ hận con, tại sao lại sinh con ra?”

Bà ta không trả lời tôi mà đẩy tôi ra rồi bỏ đi thẳng.

Ra khỏi cổng trường, tôi chậm rãi đi đến bến cảng Cảng Thành. Ở đó, các nhân viên đang bận rộn, hình như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc cưới nào đó.

“Nhà họ Hứa đúng là giàu có, một bữa tiệc đính hôn mà bao cả vùng biển này.”

“Đúng vậy, quả nhiên, tiền vẫn cứ chảy về phía những người không thiếu tiền.”

“Cô dâu sướng quá, nửa đời sau không phải lo nghĩ gì nữa rồi.”

“Này, cô không được vào chỗ này.”

Có người nhìn thấy tôi, thì thầm: “Người này, có phải là cô gái trong video gần đây không?”

“Hình như là vậy.”

“Mặt cô ta sưng quá, có phải bị người nhà đ.á.n.h không?”

Mặt tôi vẫn chưa hết sưng sao? Gió ở đây rất mạnh, thổi đến mức mặt tôi tê dại.

“Tất nhiên rồi, nếu tôi bị thế này thì bố mẹ tôi đã sớm đ.á.n.h gãy chân tôi rồi.”

Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài công cộng ở vòng ngoài. Giờ tôi chẳng còn nghe rõ họ đang nói gì nữa. Bây giờ tôi không có tiền, cũng bị đuổi học, mẹ cũng không cần tôi nữa.

Dưới ánh đèn lấp lánh, mặt biển trước mặt sóng sánh, cực kỳ đẹp. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã đứng bên ngoài lan can.

“Có người muốn nhảy xuống biển!” Tiếng hét chói tai x.é to.ạc màn đêm phồn hoa của Cảng Thành.

Rất nhiều người nghe tiếng vội vàng chạy đến, có phóng viên, nhân viên vệ sinh, streamer. Họ nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhảy xuống đã bị vây lại, bị vây ở bên ngoài.

Video đang hot, có người nhận ra tôi. Xung quanh toàn là ống kính và đèn flash.

Hứa Dã Trì và Lâm Trí cứ thế đứng trong đám đông khiến tôi trông như một con hề đang biểu diễn trên sân khấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-chi-muvs/chuong-3.html.]

Lâm Trí vội vàng thốt lên: “Chi Chi, đừng làm chuyện dại dột!”

Thế nhưng tôi lại thấy rõ sự khiêu khích lồ lộ trong mắt cô ta.

Bộ dạng khó xử và t.h.ả.m hại của tôi lộ rõ mồn một. Đừng, đừng quay phim tôi! Tôi vô thức giơ tay che mặt, cơ thể chợt không vững, ngay khoảnh khắc tôi rơi thẳng xuống biển, Lâm Trí đột nhiên chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Bên dưới là sóng biển cuồn cuộn, cuối cùng tôi cũng có chút sợ hãi.

Thế nhưng tôi lại thấy Lâm Trí nhếch môi: “Muốn c.h.ế.t sao? Tôi thành toàn cho cô.”

Trái tim tôi bỗng giật thót. Những ngón tay nắm chặt mép cầu bị cô ta bẻ ra từng chút một.

“Đừng mà!” Cô ta kêu lên một tiếng t.h.ả.m thiết rồi cùng tôi rơi xuống biển.

Chưa đầy một phút, cô ta đã được cứu lên bờ.

Tôi cố gắng vùng vẫy. Nước biển lạnh lẽo tràn vào phổi, sặc đến mức thậm chí tôi còn không thể kêu cứu. Mãi đến khi mất đi ý thức, tôi mới cảm nhận được có người vớt mình lên.

Ánh mắt người đó lơ đãng nhìn xuống người tôi:

“Cứ treo cô ta như thế, đừng để c.h.ế.t là được. Đã muốn c.h.ế.t rồi thì cần gì phải dùng t.h.u.ố.c tốt.”

Tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng cãi vã. Đây là phòng bệnh tập thể, người người chen chúc.

Y tá cầm dịch truyền mới đến dặn dò thực tập sinh: “Cô này cần chú ý một chút, đừng để đến lúc đó lại nghĩ quẩn.”

“Là tôi thì tôi cũng nghĩ quẩn thôi, cùng nhau rơi xuống biển mà cô gái kia lại nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất.”

Lúc này, một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng bạc vội vàng đẩy cửa bước vào. Hình như bà ấy đã tìm rất lâu mới tìm thấy ở đây.

“Cô Lâm Chi có ở đây không?”

Tôi hơi bàng hoàng, khẽ vẫy tay với bà ấy.

Bà ấy đưa cho tôi một bản hợp đồng bảo mật về đề tài nghiên cứu: “Là thế này, bên tôi có một nhóm nghiên cứu, cần phải ra nước ngoài. Xin hỏi cô có ý định tham gia không?”

Thấy tôi thắc mắc, bà ấy giải thích: “Cha cô đã gửi cho tôi hồ sơ học tập và các giải thưởng mà cô đã giành được trong quãng thời gian học đại học, hy vọng rằng tôi sẽ cho cô một cơ hội.”

“Cha tôi ư?”

Người phụ nữ gật đầu: “Đúng vậy, là cha của cô. Hồi còn trẻ, tôi đã nợ cha của cô một ân tình, nhưng tôi thấy cô Lâm cũng thực sự xuất sắc, nên tôi rất quý trọng cô. Chỉ là không biết cô Lâm có đồng ý hay không.”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là mẹ tôi gọi đến.

Câu đầu tiên không phải là hỏi thăm sức khỏe của tôi, mà là ra lệnh: “Nếu con đã tỉnh dậy rồi thì đến phòng bệnh của Lâm Trí xin lỗi người ta ngay——”

Lần này, tôi là người cúp máy trước rồi tôi không chút do dự ký tên vào bản hợp đồng bảo mật.

Bà ấy thấy tôi dứt khoát như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhắc nhở tôi: “Chỉ là môi trường có hơi khắc nghiệt, nếu cô ngại thì…”

Tôi lắc đầu khẽ cười: “Tôi không ngại, bao giờ thì khởi hành?”

Miễn sao có thể rời khỏi đây, rời xa mọi thứ thuộc về nơi này.

“Ba ngày nữa, có tiện không?”

“Được.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lâm Chi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...