Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lâm Chi

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mí mắt của cô ta bỗng giật giật, khóe môi cứng đờ: “Đương nhiên là em nhớ chứ.”

“Dã Trì, sao đồ của Lâm Chi lại ở chỗ của con vậy?”

Lâm Tâm Liên từ nhà vệ sinh trở về thì thấy Hứa Dã Trì đang cầm một món đồ nhỏ quen mắt.

Hỏng rồi! Lâm Trí muốn vươn tay giật lấy nhưng Hứa Dã Trì đã giơ cao lên, hắn nghiêng đầu hỏi:

“Dì à, dì nói thứ này là của Lâm Chi ạ?”

“Đúng vậy, là dì tặng nó cho con bé đó, trước đây nó còn nói với dì là bị mất rồi. Chỗ này còn có vết mực, hồi đó con bé đang làm bài tập, phấn khích quá lỡ chạm vào còn buồn mãi.”

Lâm Tâm Liên không biết rõ nhưng cô ta thì khác, lần này Lâm Trí thật sự sợ hãi rồi. Sở dĩ Hứa Dã Trì thích cô ta bao nhiêu năm nay là vì hắn tưởng rằng người bầu bạn với hắn vào ba năm trước là cô ta. Nếu người đó không phải là cô ta thì sao.

Có lần cô ta đi theo Lâm Chi, phát hiện người đó là cậu chủ nhà họ Hứa. Sau đó cô ta tố cáo cha Lâm Chi, gia đình Lâm Chi trở nên hỗn loạn, sức khỏe của Lâm Chi vốn không tốt, lo lắng quá độ nên sốt cao, sau khi tỉnh lại thì không nhớ những chuyện này nữa. Thế là cô ta đã mạo danh Lâm Chi.

Những điều này là Lâm Chi nợ cô ta, cha Lâm Chi đã hại c.h.ế.t cha mẹ cô ta, nên phải gánh chịu sự trả thù của cô ta. Đồng thời cô ta còn cầm tiền mà cha Lâm Chi cho chạy ra nước ngoài chơi bời ba năm.

Cô ta kiên định tin rằng, chỉ cần quyến rũ Hứa Dã Trì ba năm, hắn mới càng yêu mình hơn.

“Ừm, giải thích một chút đi.”

Cô ta lảo đảo lùi về sau một bước, đột nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng xung quanh toàn là biển, có thể chạy đi đâu được chứ.

Cô ta lắp bắp: “A Trì, lúc đó em quá yêu anh.”

Hứa Dã Trì gật đầu: “Vì vậy em đã lừa dối anh, đúng không?”

Chậc, hơi khó chịu. Không, là rất khó chịu.

“A Trì, em biết em sai rồi.”

Lâm Trí điên cuồng gật đầu: “Thật sao?”

“Thật, thật đó.”

“Được, vậy làm sai thì phải trả giá, đúng không nào?”

Không đợi Lâm Trí kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể mất trọng lực.

“A!”

Một tiếng “tủm” vang lên, cô ta bị đẩy xuống du thuyền. Bộ lễ phục lộng lẫy và nặng nề nhanh chóng bị thấm ướt, trở thành gánh nặng của cô ta khiến cô ta cứ thế bị chìm xuống. Kẻ chủ mưu còn chẳng thèm chớp mắt, chỉ thờ ơ dùng khăn giấy ướt lau tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-chi-muvs/chuong-6.html.]

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Biến cố bất ngờ này khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Có người hét lên nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ngăn lại.

Nhưng Lâm Tâm Liên lại không hề hay biết, hoảng loạn hô lên: “Hứa Dã Trì! Cậu muốn làm gì?”

Hứa Dã Trì cũng không nể mặt tổng giám đốc Lâm thị, cũng tức là Lâm Tâm Liên: “Dì à, nếu dì không phải là mẹ của Lâm Chi thì ngày hôm nay kết cục của Lâm Trí là của dì đó.”

Có người kéo tay Lâm Tâm Liên, kể cho bà ta nghe chuyện vừa xảy ra. Khi xem những video đó, bà ta cũng đã hiểu ra, Hứa Dã Trì có rất nhiều cách để xử lý một người.

Khi Lâm Trí được người ta cứu lên từ dưới biển, xung quanh là những ánh đèn flash chói mắt. Hồi đó cô ta muốn vẻ vang bao nhiêu thì bây giờ lại thê t.h.ả.m bấy nhiêu.

Đồng thời, thành tích học tập ở trường nước ngoài của cô ta cũng bị phanh phui. Hầu như môn nào cũng trượt, những môn không trượt là do giáo viên không đành lòng, đã cộng đủ mọi loại điểm cho cô ta.

Lần này, những chuyện từng xảy ra trên người cha Lâm Chi năm đó đều được trả lại nguyên vẹn cho cô ta. Thậm chí còn quá đáng hơn, ảnh của cô ta bị chế giễu đủ kiểu, bị AI chỉnh sửa, báo cáo cũng không xuể.

Cô ta không dám ra ngoài, vì có người sẽ nhận ra cô ta. Thậm chí, cô ta còn không dám nói chuyện với ai.

Có lúc khiến người ta tưởng rằng cô ta là kẻ điên. Người lớn kéo con mình lại cảnh cáo: “Con đừng có lại gần cô ta biết chưa.”

Không ai biết Lâm Chi đã đi đâu. Người biết chuyện cũng tức là cha của Lâm Chi đã qua đời rồi. Thế giới thật nhỏ bé, có thể khiến họ gặp gỡ. Nhưng lại thật rộng lớn đến nỗi chỉ cần cô biến mất khỏi thế giới của hắn, hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Hắn bắt đầu vùi mình trong quán bar, uống rượu cả ngày lẫn đêm. Khi tỉnh táo, hắn cũng tìm việc gì đó để làm. Ví dụ như bạn trai của bạn cùng phòng Lâm Chi, tức là chàng trai luôn quấy rối Lâm Chi, đã bị đưa đến trước mặt Hứa Dã Trì.

“Bao nhiêu tiền một đêm phải không?” Hắn cười hỏi hắn ta.

Hắn ta vốn là kẻ bắt nạt người yếu đuối sợ kẻ mạnh, lập tức sợ đến mức tè ra quần. Mùi khai nồng nặc lan tỏa trong không khí. Người ngồi ở vị trí chủ tọa nhíu mày không hài lòng.

“Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi không nên quấy rối Lâm Chi…”

Nhưng đã quá muộn, rõ ràng Hứa Dã Trì không định bỏ qua cho hắn ta. Hắn gọi vài người vào, rồi học theo cách mà hôm đó người đàn ông đã chặn Lâm Chi lại mở lời: “Cậu ra giá đi, tôi mua cậu một đêm.”

“Đừng… xin anh đừng…”

Sau đó, chàng trai đó đã thôi học, chính cha mẹ hắn ta đã đến làm thủ tục. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà chỉ biết rằng, sau đêm đó, chàng trai kia có vẻ đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

Mọi người đều thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ chạm phải vận xui của tên ác quỷ này. Dù sao thì một giây trước còn chuẩn bị cầu hôn, ấy thế mà một giây sau đã có thể đẩy đối phương xuống biển.

Hứa Dã Trì đã hoàn toàn điên loạn, thậm chí còn giành giật chuyện làm ăn của Lâm Tâm Liên, mục đích rất đơn giản, đó là không muốn bà ta sống yên ổn.

Lâm Tâm Liên đã thử đi tìm cha của Hứa Dã Trì, nhưng vô ích. Cha của Hứa Dã Trì tự thấy việc mình ngoại tình năm đó có lỗi với hắn. Hơn nữa, ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, miễn sao không gây ra án mạng thì ông ta sẽ luôn lo liệu hậu quả cho đứa con trai này.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lâm Chi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...