Cô ấy bực bội nói: “Chờ anh tái hôn thì hãy gọi tôi là vợ, Anh Lật.”
“Nhất định, nhất định… Này, mấy cậu, đưa cô Tăng về nhà trước đi.”
Sau đó tôi dặn cô ấy:
"Tăng tiểu thư, giúp tôi một việc, mấy ngày nay cô và bọn trẻ cứ ở nhà, đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Được không?"
Cô ấy không đáp.
Chờ xe đi được vài mét, Uyển Thu đột nhiên thò đầu ra khỏi xe:
"Lật Tuân, anh thật sự dám đổi cách xưng hô à?"
Tôi cười khổ một tiếng, không biết đáp lại thế nào, lúng túng làm động tác hình trái tim về phía cô ấy.
Uyển Thu nói: "Được, chờ anh về ăn cơm."
Khoảnh khắc đối mặt vừa rồi, sự nghi ngờ trong mắt cô ấy đối với tôi đã chuyển thành sự tin tưởng tuyệt đối. Còn về việc có nguy hiểm gì, cô ấy trông có vẻ không hề lo lắng. Dù sao thì, trước đó tôi đã làm nhiều chuyện không tưởng như vậy, cứu sống cô ấy và cả ngôi làng.
Sau khi chia tay với "vợ cũ", tôi lập tức chạy đến cổng đá để kiểm tra.
Thông tin trên tờ giấy hiển thị, "vợ" đã bị xóa khỏi danh sách "gia đình" của tôi.
Haha, tôi và cô ấy ly hôn giả đã thành công.
Nhưng tại sao, tôi đã ly hôn rồi mà "tình trạng tình cảm" của tôi vẫn chưa khôi phục từ "tình trạng hôn nhân" thành "độc thân"? Trên đó hiển thị là:
Tôi có một "bạn gái", đang trong "tình yêu".
Mẹ kiếp!
Cái máy quỷ quái này sao mà tinh ranh thế không biết?! Tôi và Uyển Thu quả thật đã ly hôn, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau.
Cho nên, quả thật vẫn là một cặp đôi. Mối quan hệ này, chỉ mới cắt được lớp vỏ bên ngoài. Vậy thì... tôi và cô ta chia tay được rồi chứ! Tôi gọi điện cho Uyển Thu, vừa mới ly hôn xong, bây giờ lại đề nghị chia tay với cô ấy.
Cô ấy dở khóc dở cười: "Rốt cuộc anh muốn gây sự gì đây?"
Tôi nói: "Tạm thời thôi... em đồng ý đi mà."
"Được được được, chia tay thì chia tay, vừa lòng chưa?"
Tôi lại lên máy kiểm tra, thông tin đo được hiển thị cô ấy vẫn là bạn gái của tôi. Tôi hoảng rồi. Cái máy quỷ quái này quá nhạy cảm, quá tinh ranh rồi...
Quan hệ hôn nhân chỉ là một tờ giấy, đã giải trừ là đã giải trừ. Còn tình cảm nếu vẫn còn thì, nói miệng sẽ không gây ra ảnh hưởng thực chất.
Chia tay giả, không lừa được nó… Từ xa truyền đến tiếng ầm ầm, vòng sáng đó càng ngày càng thu hẹp lại.
Tôi cắn răng, quyết định làm một tên tra nam.
28
"Tôi ra ngoài chơi gái rồi."
Đây là câu đầu tiên tôi nói với Uyển Thu khi về nhà. Cô ấy lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Vẫn chưa chơi đủ à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lang-tang-cao/chuong-23.html.]
"Sao có thể chơi đủ được?" Tôi cười hì hì nói: "Mấy cô em trong câu lạc bộ, vừa trẻ vừa dáng đẹp, n.g.ự.c to m.ô.n.g nở, chậc chậc chậc... sướng c.h.ế.t tôi rồi."
"Anh... nói thật đấy à?"
Uyển Thu nhìn tôi, bộ dạng cười như không cười.
Cô ấy lại gần tôi, ngửi thấy mùi nước hoa mờ ám trên người tôi, lật cổ áo tôi ra, nhìn thấy "dấu dâu tây" trên cổ tôi.
Mặt cô ấy lập tức trắng bệch.
Tôi ranh mãnh nói: "Sao thế?"
Cô ấy đột nhiên tức giận đến mức cho tôi một cái tát, nóng rát. Tôi trả lại y như cũ.
"Ai da, vẫn là mấy cô em kia dịu dàng hơn, không vô lý gây sự đâu, em xem em kìa, cứ như một con đàn bà đanh đá."
Uyển Thu ôm mặt, khóc nức nở dưới đất.
"Anh ngoại tình... lại còn đánh em?"
Cô ấy trông vừa đau khổ vừa khó hiểu.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!"
Tôi cười khẽ:
"Tôi và cô đã ly hôn rồi, tôi ra ngoài chơi, có thể gọi là ngoại tình sao?"
Cô ấy tức đến run rẩy cả người: "Anh..."
"Tôi nói thật nhé, kỳ thực khoảng thời gian này, tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn rất vất vả, tôi đâu có thấy qua nhiều cô gái xinh đẹp như vậy chứ, n.g.ự.c nở m.ô.n.g cong, tùy ý tôi chọn, lại còn có nhiều trò vui đến thế... Cô không phải đàn ông, không hiểu sức cám dỗ này lớn đến mức nào đâu."
Tôi tặc lưỡi một tiếng: "Nhưng mà, tôi chợt nghĩ, làm sao tôi có thể ngoại tình trong hôn nhân được? Tôi! Làm sao có thể có lỗi với cô được?! Tôi chính là vì nghĩ đến cảm nhận của cô, cho nên mới dùng hạ sách này... Đã ly hôn, đã chia tay, vậy thì sẽ không còn ai có lỗi với ai nữa đúng không?"
"Anh... tôi thấy ghê tởm!!!"
Cô ấy đứng dậy va vào tôi một cái, rồi xông vào phòng.
Tôi gõ cửa: "Cô ổn không?"
Trong phòng truyền ra tiếng cô ấy nôn khan và khóc lóc thảm thiết:
"Cút ra ngoài cho tôi!!!"
Tôi đi đến cổng đá để kiểm tra. Tờ giấy hiển thị, tôi không còn bạn gái nữa, đang trong tình trạng độc thân. Mối quan hệ này đã được cắt đứt rất gọn gàng. Tôi và cô ấy, ngay cả bạn bè cũng không phải nữa. Haizz...
Đừng do dự nữa, tôi tự nhủ. Tôi xem tiếp danh sách, trong mục thành viên gia đình, còn có ba đứa con của tôi: Bách Hãn, Tiểu Đào Tử, Tiểu Tinh Tinh.
Phải cắt đứt những mối quan hệ này thế nào đây?
Cắt đứt quan hệ cha con với chúng? Tôi và Uyển Thu ly hôn, cố ý giao quyền nuôi dưỡng ba đứa trẻ cho Uyển Thu, chính là để cắt đứt quan hệ. Nhưng dường như không có tác dụng.
Tôi lại gọi hai cuộc điện thoại, quyền nuôi dưỡng của bọn trẻ lại thuộc về tôi. Phút tiếp theo, chúng lại trở thành con nuôi của ông Tăng. Đúng vậy, ở đây tôi là lớn nhất, vài câu dặn dò, tương đương với việc mất mấy năm kiện tụng bên ngoài.
Tôi lên máy kiểm tra, kết quả hiển thị, chúng vẫn là con của tôi. Chuyện gì thế này… Tôi nghĩ lại, có lẽ là vì, m.á.u mủ tình thâm.
--------------------------------------------------