1.
Khi tan làm thì đã là mười giờ tối. Tôi đi một mình trên đường, đằng sau thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân.
Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp, có người đi ngang qua. Cho đến khi tôi cúi xuống buộc dây giày, khóe mắt liếc thấy người phía sau cũng dừng lại, đang không rời mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ mình đã bị theo dõi.
Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, tôi điên cuồng chạy về phía trước.
Tranh thủ lúc người phía sau còn chưa đuổi kịp, tôi rẽ vội vào con hẻm bên trái, trốn sau thùng rác.
Rất nhanh, gần đó vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Là gã đó đã đuổi theo.
Tôi ôm đầu gối thu mình trong bóng tối, không dám thở mạnh tiếng nào. Bên tai là tiếng gã đàn ông lẩm bẩm tự trách: "C.h.ế.t tiệt. Toàn tại mấy ông không cho tôi theo sát, bảo là theo nhanh quá bị phát hiện thì không đủ kích thích, bây giờ thì hay rồi, suýt nữa thì mất dấu người ta. Thôi bỏ đi, chán quá, về nhà đây."
Ngay lúc tôi tưởng mình đã trốn thoát thành công, thở phào nhẹ nhõm, thì gã đàn ông lại đột nhiên thò đầu ra trước mặt tôi, còn nhẹ nhàng nói: "Này, bị tôi tìm thấy rồi nhé."
"Á!" Tôi sợ hãi hét lên, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất.
Thấy vậy, gã đàn ông cười ngả nghiêng, giọng điệu đầy trêu tức: "Hahaha, cô không nghĩ rằng mình trốn kỹ lắm đấy chứ? Tôi đã thấy cô từ lâu rồi, cố tình nói thế để trêu cô thôi, sợ c.h.ế.t khiếp rồi đúng không. Mọi người có thấy rõ bộ dạng của cô ta vừa nãy không? Rốt cuộc có sợ đến tè ra quần không đây, tối nay tôi đặt cược một trăm tệ đấy."
Cùng lúc đó, trước mắt tôi hiện lên từng hàng bình luận cuồn cuộn:
[Xem kỹ rồi, không có tè nhé, tôi nói Lão Hắc này, anh được không đấy, uổng công tôi còn cược giống anh nữa chứ.]
[Nhưng mà đúng là vừa nãy cô gái này sợ c.h.ế.t khiếp thật, mặt tái mét, nước mắt cũng chảy ra rồi, ôi chao, bộ dạng đáng thương đó đúng là sướng rơn người, tôi còn chụp màn hình rồi nè, ai muốn ảnh thì inbox tôi nhé!]
[Inbox rồi! Inbox rồi! Gửi tôi gửi tôi!]
[+1! +1!]
[Đây là livestream thần kinh gì vậy? Không thấy con gái nhà người ta sợ đến thế à? Rốt cuộc ai thấy cái này hay ho vậy?]
[Mẹ kiếp, lo chuyện bao đồng làm gì? Còn lảm nhảm nữa là tao tìm thông tin cá nhân mày đấy.]
[Đá cái thằng phá đám vừa nãy ra đi, chặn luôn. Đồ ngốc mà cứ thích thể hiện!]
[Không phải chứ, sao cô gái này không nhúc nhích gì vậy, không phải bị dọa ngốc rồi chứ? Chỉ là đùa một chút thôi mà, đến mức đó sao?]
2.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/livestream-phan-sat/chuong-1.html.]
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc điện thoại đang chĩa thẳng vào mặt tôi.
Gã này đang livestream à?
Nhận thấy ánh mắt của tôi, gã đàn ông lùi lại một bước, vừa ngang nhiên đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới, vừa giải thích: "Chào cô, tôi là Lão Hắc, là một streamer. Đừng sợ, tôi đang tham gia thử thách đưa 100 cô gái lạ về nhà, cô là vị khách may mắn mà tôi chọn đấy, cho cô xem này, đây là tài khoản của tôi."
Vừa nói, anh ta vừa đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, còn chỉ vào số lượng người trong livestream, tự hào nói: "Thấy không? Mười nghìn follower đấy! Chưa từng thấy lưu lượng lớn đến thế này bao giờ đúng không? Lần này vinh dự cho cô đấy, phải biết là ban đầu họ muốn tôi đưa một người phụ nữ khác về, nhưng tôi không đồng ý. Tôi tốt với cô đấy chứ nhỉ?"
Bình luận chạy cũng hùa theo:
[Đúng thế đúng thế, người phụ nữ trước đó dáng người ngon nghẻ thế, xẻ tà sườn xám lên đến tận đùi mà Lão Hắc còn không chọn, c.h.ế.t tiệt thật, đúng là đáng tiếc.]
[Đáng tiếc cái quái gì, nhìn con nhỏ đó là biết đã kết hôn rồi.]
[Kết hôn thì sao? Mặc kiểu đó ra ngoài nói không chừng là chồng cô ta không thỏa mãn được cô ta nên ra ngoài tìm của lạ đấy.]
[Mày ngốc à? Lỡ chồng cô ta phát hiện ra rồi đ.á.n.h cho thì sao?]
[Tôi nói thật nhé, streamer chọn cô gái nhỏ này khá tốt, trẻ, độc thân, lại còn sống một mình, lát nữa bảo Lão Hắc dẫn chúng ta đi xem nhà cô ta ở đâu, biết đâu còn là hàng xóm nữa.]
Thấy những lời lẽ thô tục đó, tôi cau mày, đẩy Lão Hắc ra rồi bước đi, còn không quên quay đầu cảnh cáo anh ta: "Theo dõi là theo dõi, đừng nói nghe hay ho thế. Với lại, tôi không hứng thú với thử thách anh nói, cũng không cần anh đưa tôi về nhà, mau đi đi, đừng ép tôi báo cảnh sát."
Bị từ chối, mặt Lão Hắc lập tức tối sầm.
Bình luận chạy vẫn không ngừng kích động:
[Lão Hắc, cô nàng này không thèm nhìn anh kìa? Thế này mà anh cũng nhịn được à?]
[Tại sao lại từ chối chứ? Cô gái này không nghĩ là streamer muốn "ấy" cô ta đấy chứ? Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t.ử mà.]
[Giữa đêm một mình lang thang bên ngoài, ai mà biết có phải cố ý dụ dỗ người ta "phát sinh quan hệ" không chứ.]
[Đừng nhìn bây giờ cô ta sợ c.h.ế.t khiếp, nói không chừng trong lòng còn đang mong chờ đấy, chậc chậc chậc, tiếc là streamer không thèm nhìn mấy con đàn bà n.g.ự.c bé hơn cup C đâu, chắc chắn cô ta sẽ thất vọng thôi!]
3.
Dường như những bình luận này đã cho Lão Hắc tự tin, biểu cảm của của ta tốt hơn một chút, vẫn đi theo sau tôi không xa không gần, không hề có ý định rời đi.
"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là có lòng tốt thôi. Livestream này đang quay đấy, tôi có thể làm hại cô sao? Nghe tôi một câu đi, đã mười giờ tối rồi xung quanh cũng chẳng có ai khác, tối đen như mực thế này, một mình cô về nhà nguy hiểm lắm, mấy cô gái khác muốn người đưa về còn chẳng tìm được ai, cô may mắn thế còn gì!"
--------------------------------------------------