Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Livestream Phản Sát

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

v

Bất kể anh ta có kinh ngạc đến mức nào thì cũng không nói ra được nữa rồi, lần này tôi dứt khoát nhét dùi cui điện vào miệng anh ta.

Trên đường, tôi kéo lê một chân của anh ta ta đi về phía nhà vệ sinh công cộng gần nhất, trong tay vẫn không quên giơ điện thoại livestream.

Trên đường có các ông bà lớn tuổi thấy chướng mắt lên hỏi han, tất cả đều bị tôi dùng câu "đang livestream, là kịch bản thôi" để đuổi đi.

Nghe thấy chúng tôi dùng cách này để câu view, mấy ông mấy bà khinh ghét liếc anh Vương một cái, rồi như sợ xui xẻo, vội vàng tránh sang một bên.

Anh Vương tức đến đỏ cả mặt.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại tức giận. Anh ta, Lão Hắc và bao gồm cả những streamer khác tham gia thử thách đưa 100 cô gái lạ về nhà có thể dùng chiêu trò livestream như thế này để khiến người đi đường không dám can thiệp, liên tục dọa dẫm những cô gái độc thân. Vậy tại sao tôi lại không thể livestream thử thách cho rác ăn cứt chứ?

16.

Cuối cùng anh Vương vẫn phải thỏa hiệp, anh ta sợ bị ăn đòn.

Bình luận đã hoàn toàn hỗn loạn:

[Cái con Mạn Mạn này đúng là đồ điên, có ai sỉ nhục người khác đến mức này không? Thế này là phạm pháp rồi đấy chứ?]

[Không ai trị được cô ta à? Quá đáng lắm rồi đấy? Anh Vương đúng là đồ vô dụng, ngay cả một con bé cũng không đ.á.n.h lại, nếu là tôi thì lên đó hai đ.ấ.m hạ gục cô ta luôn, làm gì có chuyện cô ta còn ở đây giương oai diễu võ?]

[Cũng không thể trách anh Vương được, con nhỏ này quá âm hiểm, ai mà ngờ cô ta lại giấu dùi cui điện trong tay áo chứ, không sao, tôi đã báo cảnh sát rồi, sẽ có người đến trừng trị cô ta ngay thôi.]

[Hóng drama đã quá, cái loại tai họa này đáng phải ăn cứt, Mạn Mạn ngầu thật!]

[Ủng hộ Mạn Mạn! Mấy cái loại suốt ngày mở miệng là đòi tìm thông tin cá nhân người ta, đợi đến khi mình bị tìm thông tin cá nhân thì mới biết điều.]

Thấy hai chữ "tìm thông tin cá nhân", tôi đột nhiên nhớ ra. Tôi móc từ trong túi của anh Vương ra chứng minh thư và điện thoại của anh ta.

Tôi đặt giấy tờ tùy thân bên cạnh mặt anh Vương đang cắm đầu trong vũng phân, bật chế độ quay phim, vừa đọc vừa xem điện thoại của anh ta.

"Ồ, hóa ra anh Vương của chúng ta sống ở đây à, đã 35 tuổi rồi mà tâm lý vẫn còn biến thái như thế này sao? Chà, còn là nhân viên văn phòng nữa chứ, vợ anh đang đòi ly hôn á? Con cái cũng không nhận anh nữa sao? Tuyệt vời thật đấy, gia đình hạnh phúc viên mãn. Anh nói xem, anh nhảy nhót tưng bừng trong livestream như vậy có phải là muốn nổi tiếng không? Hay là để tôi thay anh gửi đoạn video này vào nhóm công ty, cả nhóm gia đình, nhóm shipper, nhóm phụ huynh trường học luôn nhé, thế nào?"

Lúc này anh Vương thật sự hối hận rồi, anh ta điên cuồng xin lỗi tôi.

Cảnh sát nhanh chóng đến, lại là anh cảnh sát Hà Bân người đã phụ trách vụ Lão Hắc lần trước. Anh ta theo bản năng nhìn tôi trước.

"Tôi nhận được tin báo, cô đã làm gì anh ta?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/livestream-phan-sat/chuong-7-full.html.]

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhướng cằm về phía anh Vương.

"Chúng tôi đang làm livestream câu view gây sốc mà, phải không anh Vương?"

Nói xong, tôi còn giơ điện thoại lên.

Anh Vương im lặng một lát rồi cười khổ nói với Hà Bân: "Đúng vậy, chúng tôi đang livestream, muốn gây dựng kênh."

Trong tình huống này, Hà Bân cũng chẳng thể nói gì, cuối cùng chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Tôi không hề cảm thấy mình đã sai. Lúc anh Vương livestream, có người trong bình luận chạy hỏi anh ta không sợ tôi sau này báo cảnh sát tìm anh ta gây chuyện sao? Anh ta nói có ảnh chụp nên không sợ. Tôi chỉ là dùng chính thủ đoạn tương tự để trả lại mà thôi.

Buổi livestream đến đây kết thúc, tôi quay người định về nhà.

Có lẽ là do đã qua một thời gian kể từ khi bị dùi cui điện giật, anh Vương đã hồi phục được chút sức lực. Lợi dụng lúc tôi không đề phòng, anh ta rút d.a.o từ trong túi ra định g.i.ế.c tôi, miệng còn la lối: "Đồ tiện nhân, dám sỉ nhục tao như thế, tao g.i.ế.c mày!"

Nghe vậy, tôi cong môi. Tôi vung tay né tránh đòn chí mạng của anh ta, cướp lấy con d.a.o rồi đ.â.m liên tiếp mười tám nhát, mỗi nhát đều không gây c.h.ế.t người, cùng lắm chỉ là vết thương nhẹ.

Cái này của tôi gọi là tự vệ chính đáng.

Trước đây, lúc tu dưỡng bản thân, tôi có học qua một lớp phòng thân, cộng thêm sức lực vượt trội của tôi, đối phó với hạng người như anh ta thì thừa sức.

Lần này anh Vương hoàn toàn ngoan ngoãn. Nhưng nhìn bình luận chạy, vẫn có người rục rịch muốn hành động, tôi lười xử lý.

Tôi gửi tin nhắn trong nhóm "bạn bệnh": [Ai bảo muốn thuê nhà của tôi ấy nhỉ? Tôi sẽ sửa sang lại cho mọi người, giảm giá 20%.]

Rất nhanh, đã có ba người nói muốn thuê chung. Một người tâm thần phân liệt, một người mắc chứng hưng cảm và một người rối loạn lưỡng cực cộng thêm nhân cách phản xã hội.

Tôi an tâm rồi.

"Các bạn chắc chắn chứ?"

Mặt mày ba người họ nghiêm túc: "Đừng lo, chúng tôi đã không còn g.i.ế.c người nữa rồi, chỉ cần người khác không gây sự với chúng tôi, chúng tôi vẫn như người bình thường thôi, chúng tôi uống t.h.u.ố.c đúng giờ mà."

Tôi đồng ý, đồng thời trong lòng tôi thầm mặc niệm cho những kẻ trong bình luận chạy đang rục rịch muốn hành động kia, nhưng cũng chỉ trong một giây.

Tôi nhanh chóng hăm hở về nhà sửa sang lại căn hộ, phải giúp họ khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Còn tôi, sau khi chuyển đến nhà mới, ngày nào cũng mong chờ đối tượng thí nghiệm mới xuất hiện...

(Hết truyện)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Livestream Phản Sát
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...