Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 35

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

Nó và Hy bước ra đi catwalk 1 vòng trên sân khấu. Sân khấu đèn led mập mờ

cùng với làn khó trắng huyền diệu càng làm tôn lên vẻ đẹp của các thí

sinh.

Đám học sinh ở dưới hò hét rất nhiều.

- Hạ Băng sẽ chiến thắng.

- Không! Tôi nghĩ là Nhược Hy .

- Chị Hàn Thiên của 12A4 cũng quá đẹp kìa.

- Còn Tuệ Nhi nữa.

Thùy Linh cũng xinh mà.

- Chị Á Phương cũng đẹp mà.

Vân vân và mây mây

Còn về tụi hắn đang ngồi ở hàng ghế dưới cùng trầm trồ khen ngợi.

- Trời ơi, Vợ tui đẹp quá. - Vĩnh Kỳ vừa nhìn lên sân khấu vừa nói.

- Hạ Băng cũng đẹp mê hồn. - Thế Huy trầm trồ.

- Vợ tương lai tao mà mạy. - Hắn tự kiêu.

- Thôi! Cả 2 đều đẹp. - Trung Hiếu.

Đang nói chuyện tiếng cô giáo dạy thanh nhạc vang lên.

- Xin cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi hôm nay. Và sao

đây là Top10 thí sinh lọt vào vòng 2. - Bà cô ráng nói to hết cỡ.

1. Lưu Hạ Băng.

- Tuyệt vời. - Hắn phấn khích cả đám học sinh hò hét.

2. Trần Kỳ Thư.

3. Lữ Thùy Linh.

4. Triệu Tuyết Hà.

5. Hà Nhược Hy.

- Yeahh. - Vĩnh Kỳ hét lên.

6. Vũ Xuân Nhi.

7. Tống Tuệ Nhi.

8. Vương Hàn Thiên.

9. Hàn Á Phương.

10. Hoàng Như Kiều.

Cả đám học sinh hò reo không ngừng.

- CÁc em vào trong để chuẩn bị cho phần thi thứ 2. - Bà cô hét lớn vào micro.

Phần thi thứ 2 các thí sinh đều mặc áo dài như nhau. Điều đặc biệt là học

không trang điểm. Nó và Hy không trang điểm vẫn rất là đẹp. Còn những

thí sinh khác thì nhan sắc thì giảm sút rất nhiều.

Top10 bước ra lượn 1 vòng trên sân khấu và dừng lại trên đó.

Đám học sinh hò hét tên thí sinh mà họ yêu thích. Trong đó, 2 cái tên được hét lớn nhất là Hạ Băng và Nhược Hy được hét to nhất.

Giám khảo là cô hiệu phó, thầy hiệu trưởng và cô mĩ thuật.

Cô hiệu phó nhận xét.

- Các em ai cũng đẹp rạng ngời. Nhưng nếu thiếu mất son phấn thì có 1 số

em nhìn có vẻ thiếu sức sống. Trong Top10 cô thấy được có em Hạ Băng và

Nhược Hy là vẫn giữ được vẻ đẹp khi không còn son phấn.

Nghe vậy tụi học sinh càng hò hét tên của 2 nhỏ lớn hơn.

- Và sao đây là Top6. - Tiếng bà cô thanh nhạc.

- Đầu tiên là Vương Hàn Thiên.

- Tiếp theo là Hà Nhược Hy.

- Tiếp nữa là Tống Tuệ Nhi.

- Sau đó là Hàn Á Phương.

- Kế đến là Lữ Thùy Linh.

- Và cuối cùng là... Là ai đây các em. - Bà cô làm cả đám học sinh hồi hộp. Tim bọn học sinh muốn nhảy hết ra ngoài.

- Hạ Băng! Lưu Hạ Băng. - Cả đám học sinh hét lớn.

- Trần Kỳ Thư! Là Trần Kỳ Thư.

- Vâng và cuối cùng là Lưu Hạ Băng.

Đám học sinh thi nhau hò hét.

- Các em vào trong để chuẩn bị cho phần thi tài năng. Các em có thể thi một mình hoặc thi chung với nhau.

-------------------THE END---------------------

#Note: Tập sau bộ 6 hoàn hảo sẽ nhảy hiện đại. Hóng không các bạn? ^^

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...