Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

____________Hôm Sau___________

Lúc này đã vào học.

Cả lớp đang trong tình trạng "Trốn trại", ồn ào vô cùng.

- Cả lớp im lặng. - Bà cô giáo gõ thước xuống bàn.

Cả lớp im bặt không một tiếng động.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Cả trường sẽ cùng đi.

Chúng ta sẽ cắm trại trên núi XYZ (Tác giả nghĩ ra cái núi này ^^). Các

em về nhà chuẩn bị. Sáng mai tập trung tại trường. - Bà cô nói 1 lèo.

- Yeahh, Hura. - Đám học sinh đập bàn ghế hò hét không ngừng.

--------------------------------------------------------------------

Chiều, Tại Nhà Hắn.

- Mai được đi dã ngoại rồi! Vui quá. - Hy hí hửng.

- Mai đi chung xe với tui này nha. - Trung Hiếu nói.

- Đương nhiên rồi, Vợ tao phải đi chung xe với tao chứ. - Vĩnh Kỳ.

- Thôi, lên phòng chuẩn bị đồ đi. - Thế Huy.

Cả 6 người chạy lên phòng để chuẩn bị đồ.

________SÁNG HÔM SAU________

Nó mặc áo sơ mi trắng, quần short, tóc cột lệch, giày vans. Hy thì áo thun trơn vớ quần bò, giày nike, tóc xõa trông cực cute. Còn 4 chàng nhà ta

thì theo style đen toàn tập. Chiếc Mercedes của hắn phóng đến trường với tốc độ bàn thờ.

-------------Tại Trường---------------

Lúc này đám học sinh đã tập trung hết ở sân trường. Sân trường vui như trẩy hội.

Ông HT (Hiệu trưởng) thông báo cái gì đó rồi tập trung học sinh lên xe. 1

xe là 2 lớp. Riêng 6 người bọn hắn đi xe riêng của hắn. Đoàn xe của

trường đi trước. Xe của tụi hắn đi sau. Trên đường đi hắn ghé lại siêu

thị mini cho Hy và Nó mua đồ. 1 lát sau Hy và Nó bê ra 1 túi bánh to

đùng.

- Đi chạy giặc hả? - Hắn

- 2 em mua đãi cả trường hả? - Trung Hiếu.

- Xớ! Chọc hoài.- Hy nhíu mày.

- Tụi em sẽ ăn hết đống này. - Nó cười.

- Ăn nào hết 2 cô? - Thế Huy.

- 2 Em là heo à. - Vĩnh Kỳ.

- Lát đừng xin nhé. - Hy hất cằm.

- Thôi, lên xe lẹ đi, bị bỏ xa 1 đoạn rồi kìa. - Hắn hối.

Nó và Hy quẳng bịch bánh vào xe và nhảy lên xe. Hắn lái xe. Nó và Hy ngồi

ăn vui vẻ, 3 chàng trai còn lại cũng ngồi ăn ké. (==')

Xe của trường vừa tới khu cắm trại thì xe hắn cũng vừa tới. Tất cả xuống xe.

- Các em tập trung. - Ông HT hét lớn vào loa.

Đám học sinh tập trung lại đứng xếp thành hàng.

- Chúng ta sẽ cắm trại ở đây! Các em chia nhóm ra dựng lều. Trong thời

gian cắm trại các em sẽ ơ tại lều. Chia nhóm mỗi nhóm 15 em.

Tuệ Nhi và Thùy Linh bước lại gần chỗ của hắn.

- Anh Thiên. - Tuệ Nhi ngọt ngào.

- Gì? - Hắn lạnh tanh.

- Cho tụi em chung lều với anh nha. - Tuệ Nhi.

- Không! - Hắn

- Đi mà anh. - Thùy Linh chêm vào.

- Đã nói tới vậy mà còn mặt dày. - Hy nói.

- Làm ơn! 2 cô đi giùm cái. - Vĩnh Kỳ cáu.

- Xớ! Không thì thôi. - Tuệ Nh nói rồi bỏ đi. Thùy Linh cất bước đi theo.

- Tất cả cả lều đều là 15 người, riêng lều hắn là 6 người, như vậy cũng

chả ai dám nói gì tụi hắn ( Nói đi gặp anh Diêm lun, đâu có ngu ==')

- Tất cả các em đã chọn nhóm xong thì đến chỗ thầy Hòa để lấy dụng cụ

dựng lều! Lưu ý, mỗi lều sẽ có 1 giáo viên giám sát. - Thầy HT nói to.

- Lều tôi không cần giáo viên giám sát. - Hắn lên tiếng, cả trường dồn ánh mắt về phía bọn hắn.

- Được rồi! Riêng lều của Hạo Thiên không cần giám sát. - Ông HT răm rắp nghe lời hắn.

Cả trường ai cũng sợ hắn vì hắn là hotboy và hắn cũng làm trùm của The Win.

------------------THE END---------------

P.s: Sóng gió gần đến rồi

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...