Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--------------------------------

Trở về xíu.

Sau 2 năm mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều. Jen và Trung Hiếu đã

kết hôn. Vĩnh Kỳ và Hy thì cũng chuẩn bị kết hôn. Chio thì

quản lí tập đoàn khoán sản Trương Gia. Thế Huy chú tâm vào lo

cho Đỗ Hòa. Tuệ Nhi luôn tìm cách để hắn cưới cô ta nhưng đều

thất bại. Hắn thì vừa lo cho tập đoàn Hạo Gia vừa lo quản lí

bang với Vĩnh Kỳ và Thế Huy. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn chưa

quên được hình bóng người con gái đó.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Phòng V.I.P 1 bar Win Lady

- Này Thế Huy sau không kiếm em nào quen đi. - Vĩnh Kỳ ngồi cạnh Hy nói.

- Đúng đó, cả con Chio nữa. Cả 2 định là cặp đôi ế bền vững hả? - Jen chen vào.

- Không phải là ế. Có cả trăm người muốn quen tao mà tao không chịu đấy thôi. - Thế Huy cười tự sướng.

- Tao cũng vậy. Tao chỉ là đang chờ người trong mộng tao thôi. - Chio đùa.

- Người trong mộng mày là ai? - Hy hỏi.

- Đúng đó, tao chưa nghe mày nói bao giờ đâu. - Jen chen vào.

- Tụi em nhớ 2 cái người mà đi chung với Hạ Băng lúc trước

không? Cái người tên Dark ấy. Chio đang tương tư người đó đó. -

Trung Hiếu cười nói.

Chio đỏ mặt. Từ khi gặp Dark ở

trường học vào 2 năm trước thì Chio đã bị trúng tiếng sét ái

tình. Kể từ đoa Chio cứ tìm Trung Hiếu mà hỏi về Dark suốt.

- Mày biết tin gì của em ấy không Hiếu. - Thế Huy hỏi.

- Tao cũng không biết nữa. Anh Ken chỉ nói là em ấy đã gia nhập Black

Royal thôi nhưng không cho biết thêm tin gì nữa. - Trung Hiếu.

Hắn nãy giờ ngồi 1 góc. Hắn nghe hết tất cả. Hắn cũng muốn đi tìm nó nhưng

hắn không thể. Hắn không cho phép bản thân tha thứ cho người con gái đó. Có lẽ do hắn đã yêu nó quá nhiều rồi, yêu nhiều nên thành ra hận cũng

rất là nhiều.

Cả 7 người tiếp tục uống rượu vui chơi ở bar đến khuya mới chịu về.

------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Hạo Gia.

- Hạo Thiên. Anh đi đâu đến giờ này mới về. - Tuệ Nhi õng ẹo.

- Đi đâu mặc tôi. - Hắn lạnh lùng.

- Ơ. Em là hôn thê của anh mà. - Tuệ Nhi ấm ức.

- Kệ cô. - Hắn vẫn lạnh lùng.

- Anh không yêu em à. - Tuệ Nhi làm nũng

- Không. - Hắn phũ phàng.

- Có phải anh còn nhớ đến con Hạ Băng không? - Tuệ Nhi vùng vằng.

- Thì sao? - Hắn.

- Anh nên nhớ chính cô ta phản bội anh, chính cô ta đã giết chết đứa con

của chúng ta. Lần trước trong lễ đính hôn cô ta còn đi với bạn trai mới

của mình nữa đó. - Tuệ Nhi quát.

Hắn không nói gì nữa, lơ Tuệ Nhi đi, và bỏ lên lầu. Hắn nghe Tuệ Nhi nói mà sống mũi cay cay. Hắn không

muốn tin những lời mà Tuệ Nhi nói. Hắn muốn những lời Tuệ Nhi nói là nói dối. Nhưng trớ trêu thay đó lại là "sự thật". Hắn bỏ lên lầu và đóng

sầm cửa lại.

Những ngày sau trôi qua 1 cách vô vị.

----------------------------------------------------------------------------------------

*Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu MH-7853 từ Italia sang Việt Nam sắp hạ cánh. Xin nhắc lại .....*

Tiếng phát thanh viên trong sân bay vang lên.

---------------10p sau-------------------

Từ trong bước ra 4 người. Mọi sự chú ý của sân bay đổ dồn vào họ, 4 người đó không ai khác chính là Nó, Ken, Kir và Dark.

Nó mặt chiếc short ngắn để lộ cặp chân dài trắng nõn. Áo trễ vai để lộ ra

hình xăm vương miệng đen. Mái tóc hung đỏ được cột cao lên. Phân nữa

khuôn mặt được che bởi cặp kính đen to bản. Chân đi bốt cao trông vô

cùng sành điệu.

3 người còn lại thì là 1 cây đen toàn tập. Áo sơ

mi đen bung 3 cúc đầu để lộ ra bờ ngực rắn chắc cùng hình xăm vương miện đen đặc trưng của bang Black Royal. Khuôn mặt chị che 1/2 bởi chiếc

kính đen. Cả 4 người xuất hiện như chấn động sân bay. Ai cũng phải ngước nhìn họ. Ra đến cổng sân bay 1 chiếc Limous đã đợi sẵn ở đó. Cả 4 bước

lên xe, xe phóng thẳng đến biệt thự Royal (Biệt thự ở , lúc trước Ken và Dark từng ở)

Vừa về đến biệt thự cả 4 đã lên phòng để nghĩ ngơi, có lẽ họ đã khá mệt mỏi vì chuyến bay dài.

____________________THE END__________________________

Mấy rds tiếp tục đoán sẽ gặp ở đâu nha. Au thấy có bạn trã lời đúng rồi đó ^^. Nhớ vote nha. Yêu mấy

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...