Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 89

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

ãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

Chap này au tặng bạn LinhThy685

______________________________________________________________

9 giờ tối.

Nó từ trên lầu đi xuống. Ken, Dark và Kir đang ngồi dưới phòng khách.

- Venus đi bar không? - Ken hỏi.

- Cũng được. - Nó ngồi xuống ghế sô fa.

- Lâu quá không đến Vinzy. Đến đó xem tình hình quá như thế nào đi. - Kir.

- Vậy chuẩn bị đi. Lát chúng ta đến Vinzy. - Dark.

---------------------------------------------------------------------------------

Nó mặc chiếc áo 2 dây màu đen, khoác hờ 1 chiếc khoác jeans, quần short

ngắn chân đi bốt, máu tóc hung đỏ cột cao lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng

vô cảm.

Ken thì trung thành với style đen toàn tập. Áo thun đen

đi với quần jeans đen, đeo them cặp kính đen to bản nữa trông vô cùng

ngầu và chất (Ông Ken này hình như đi đám ma ^^)

Dark thì áo sơ

mi xanh khói với quần jeans mài (style gì đây chời ==") tóc thì cũng đã

nhuộm màu xanh khói (Ảnh cuồng xanh khói)

Kir thì áo thun trơn màu đen, quần jeans mài, khoác ngoài 1 chiếc áo jacket, đầu đọi cái snapback trông vô cùng năng động.

Cả 4 ra ngoài sân. 4 chiếc mô tô phân khối lớn sáng bóng dựng đó chờ sẵn. Cả 4 lên xe, gồ ga phóng thẳng đến bar Vinzy.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Ê. Thiên. Bar Vinzy cỡ này đắt khách lắm. Kéo hết khách bên mình qua đó hết rồi. - Vĩnh Kỳ.

- Nghe nói bên đó muốn đánh sập các bar khác. - Thế Huy.

- Qua bên đó quậy đi hai. - Hy chen vào.

- Ý kiến hay. Lâu quá không đập phá rồi, ngứa tay quá. - Chio chen vào.

- Phải làm cho bar đó nghĩ mở cửa luôn. - Jen.

- Bar Vinzy sao nghe quen quá ta. - Trung Hiếu nhíu mày.

- Thôi được rồi. Đến Vinzy quậy tưng bừng 1 bữa đi. - Hắn.

Cả đám tụi hắn bước ra khỏi bar Win Lady phóng xe thẳng đến bar Vinzy.

----------------------------------------------------------------------------------

Cả 4 người nó, Ken, Dark và Kir bước vào bar Vinzy thì mọi hoạt động của

bar dừng lại hẳn. Từ đâu 2 tên choi choi ăn mặc chả giống ai kênh kiệu

bước lại.

- Tụi bây lần đầu đến đây phải không? - 1 tên tóc vàng nói.

- Nhìn cũng được. Nhưng tụi bây hơi kênh kiệu. - Tên tóc tím bên cạnh tiếp lời.

- Tụi bây là cái thá gì chứ. - Kir nói.

- Bọn này láo. - Tên tóc vàng nói.

- Nhưng mà thôi, để cô em này đi với tụi tao 1 đêm thì tụi tao sẽ bỏ qua

cho. - Tên tóc tím chỉ tay vào nó, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng.

*á á á*

Tên tóc tím hét lên vì bị nó bẻ tay.

- Bỏ ra. Tụi tao là người của bang Black Royal đó. - Tên tóc tím hét lên.

- Black Royal hả? - Dark nhếch môi.

- KELVIN.- Ken hét lên.

- Mày dám gọi tên quản lí ở đây như vậy sao. Bộ chán sống hả. - Tên tóc vàng nói.

Từ trong 1 thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu bước ra.

- Thằng nhãi nào kêu tao. - Kelvin cáu.

- Thằng này nè. - Ken hất cằm.

Kelvin giật mình nhìn 4 người tụi nó.

- Ủa bang chủ hả? Sao về mà không nói để em r đón. - Kelvin cười.

- 2 thằng này là sao? - Kir hấc cằm.

- Tụi nó là cận vệ mới tuyển. - Kelvin nói.

2 tên đó nghe cuộc đối thoại thì xanh mặt run rẩy.

- Láo vãi. Đòi xử tụi này luôn đó. Chả được tích sự gì mà cứ bô bô cái miệng. - Dark.

- Để em dạy lại tụi nó. - Kelvin.

- Xử 2 thằng đó. - Nó nói mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

- Cô là. - Kelvin nhíu mày.

- Venus. - Nó lạnh lùng nói.

- À, đã từng nghe tên của chị rồi. Nhưng nhất thiết phải xử không? - Kelvin nói.

- Không nhắc lần 3. - Nó lườm khiến Kelvin lạnh sống lưng.

- Bây đâu. Ra đây xử thằng này coi. - Kelvin chỉ tay vào 2 tên đó.

2 tên đó nghe thấy thì run như cầy sấy.

- Bang chủ. Chị Venus. Anh Kelvin tha cho tụi em. - Cả 2 nói.

- Đàn em từ trong bước ra lôi 2 tên đó ra ngoài.

Cả bar ngạc nhiên vì 4 người tụi nó. Nhưng lát sau cũng trở về vẻ ồn ào náo nhiệt như lúc đầu.

Cả 4 cùng Kelvin bước vào phòng V.I.P 1.

- Lâu quá các anh mới về đấy. Bỏ gần 2 năm cho em lo. - Kelvin.

- Thì tạo cơ hội cho chú mày phát huy còn gì. - Dark cười.

- Dạo này làm ăn sau rồi. - Ken hỏi.

- Cũng được, mới tậu được lô rượu ngoại cực hiếm. - Kelvin nói.

- Bạn gái gì chưa? - Kir đùa.

- Chồi ôi. EM xấu như gì ai mà thương.

- Chú cứ nói quá. Hay tại kén cá chọn canh đây. - Ken.

- Hì hì. Mà chị Mẫn nhớ anh lắm đó. Cứ hỏi anh suốt.

- Không biết cô ấy sao nữa. Lâu quá không gặp anh cũng rất nhớ. - ken trầm ngâm.

Chuông điện thoại Kelvin chợt vang lên.

- ALô

"..."

- Mịa nó. BAng nào vậy? - Kelvin tức giận buôn vài câu chửi thề.

"..."

- Tao và bang chủ ra liền. - Kelvin nói rồi cúp máy.

- Chuyện gì vậy? - dark hỏi.

- Mịa kiếp. BANG The Win tới phá quán làm vỡ mẹ lô rượu ngoại

trị giá 3 tỉ rồi. ANH Ken ra xử đi. - Kelvin tức tối.

- The Win ư? - Ken trợn tròn mắt.

Ken, Dark và Kir quay sang nhìn nó.

Nó khẽ nhếch mép.

- Để em giải quyết. Các anh không cần ra mặt. - Nó nói rồi nở 1 nụ cười ma mị và bước ra ngoài.

____________________________________THE END ____________________________________

Chap sau sẽ rất zuii. À mà chap này au làm dài hơn đó. Mấy rds đừng giận. Yêu mấy rds. Nhớ vote nha. *thw thw*

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...