Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Châu Trao Nhầm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Khuynh Nhiên kéo ta đi về phía trước, sau lưng là một tràng tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của đám phụ nhân đang quỳ rạp khấu đầu.

Ta đem chuyện của Diệp Tu kể lại cho Khuynh Nhiên nghe, nàng khoái chí vỗ tay cười:

“Chuyện này mới thú vị làm sao, chẳng ngờ huynh trưởng ta lại không nói với ta. Nương, người chớ lo nữa. Người nuôi lớn ba đứa con chẳng phải là để làm chút việc ư? Việc này cứ yên tâm giao cho chúng ta là được.”

Khuynh Nhiên đưa ta đi bái kiến Cung Thân Vương.

Cung Thân Vương khí độ tôn quý, nơi khóe mắt thoáng lộ phong sương, song ngũ quan vẫn tuấn mỹ khó bề che giấu, khó trách cả đời phong lưu.

Ngài tiếp đãi ta hết sức thân mật, còn trao tặng một tờ danh sách lễ vật dày cộp, nói là cảm tạ ta đã dưỡng dục Khuynh Nhiên chu toàn đến vậy.

“Đáng tiếc, Tư Viễn nhà ta không có được số phận tốt đẹp như vậy, nay cũng chẳng rõ đang chịu khổ ở góc trời nào.”

Nói đến đây, Cung Thân Vương bỗng đỏ hoe mắt, ngay trước mặt ta còn muốn rơi lệ. Ta kinh ngạc nhìn, Khuynh Nhiên lập tức khẽ ho khan, lại trừng mắt cảnh cáo, ngầm bảo ta chớ được để lộ bí mật.

Trên đường đưa ta hồi phủ, Khuynh Nhiên thì thầm dặn:

“Nương, người chớ bị ông ấy mê hoặc. Năm đó mẫu phi con chính là bị hãm hại, huynh muội con cũng là do đám nữ nhân trong phủ kia hại. Huynh trưởng con ghi nhớ hết, há dễ dàng mà tha thứ cho ông ấy được!”

Chuyện vương phủ, ta nào dám can dự, chỉ đành nghe theo lời Khuynh Nhiên. Về đến phủ, kể lại mọi sự trong ngày, Diệp Bình An tức giận, lập tức đòi đi đánh người. Lý Tư Viễn lại ấn hắn xuống, nheo mắt cười, hệt con hồ ly gian xảo.

“Đệ đã sai người truyền rao khắp nơi rồi. Chỉ cần chờ mà xem náo nhiệt.”

Nói đoạn, hắn còn nháy mắt với ta:

“Nương, nếu con đoán chẳng sai, e rằng ngày mai Diệp Tu sẽ đích thân mang tám kiệu lớn tới rước người về phủ làm chính thê, để Triệu Lan Nhược phải hạ mình làm thiếp.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Cái gì? Ai muốn làm chính thê của hắn? Ta rõ ràng là muốn hưu ly kia mà!”

Ta hoảng hốt, Lý Tư Viễn vẫn bình thản phe phẩy quạt, giọng chậm rãi:

“Nương, hãy chờ thêm vài ngày, cứ xem kịch hay. Con sẽ khiến cả Diệp phủ trở thành trò cười lớn nhất kinh thành. Phu thê bọn họ ly tán, thân bại danh liệt, chẳng phải còn thú vị hơn nhiều so với một tờ hưu thư hay sao?”

Đôi mắt Lý Tư Viễn thoáng nheo lại, ta liền biết ngay sẽ có kẻ phải xui xẻo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-chau-trao-nham/7.html.]

Ba đứa trẻ chụm đầu lại, Diệp Bình An hăng hái nhất, lớn tiếng hô:

“Đập c.h.ế.t cái lão Trần Thế Mỹ kia đi, đừng ai nương tay giữ thể diện cho hắn!”

15

Không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Lý Tư Viễn quả thật chuẩn xác.

Diệp Tu vốn là hạng người ích kỷ cả đời. Năm xưa thấy nhà ta giàu có, liền lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ta. Về sau thi đỗ cử nhân, lập tức tìm đường trèo cao, nghĩ cách bỏ rơi ta. Nếu chẳng phải ta bao năm yên phận ở Dương Châu, chưa từng vào kinh tìm hắn, cũng không gửi thêm thư từ, e rằng hắn sớm đã muốn trừ khử ta rồi.

Lần này Lý Tư Viễn đỗ trạng nguyên, trong lòng hắn đã bắt đầu d.a.o động. Nhưng trạng nguyên rốt cuộc cũng chỉ là Lục phẩm Hàn lâm, so với nhạc phụ hắn làm quan Tứ phẩm, vẫn còn kém xa.

Giờ lại thêm một An Bình quận chúa, cân lượng ấy liền khác hẳn. Phải biết rằng, Cung Thân Vương chính là huynh đệ ruột thịt của Thánh thượng, cùng chung một mẫu thân. Thánh thượng đối với người đệ này đặc biệt sủng ái, ba ngày năm bữa liền ban thưởng một phen.

Nay có thể bám được vương phủ, làm sao hắn chịu dễ dàng bỏ qua.

Sau buổi hạ triều, Triệu Lan Nhược khóc lóc trước mặt hắn, vốn muốn cầu chút thương xót, cho mình hả giận. Không ngờ Diệp Tu lại khác thường, chẳng hề an ủi, ngược lại sắc mặt u ám, trừng chằm chằm Triệu Lan Nhược:

“Nàng là đồ nữ nhân ngu ngốc, nàng muốn hại c.h.ế.t cả nhà chúng ta sao!

“Cung Thân Vương nâng An Bình quận chúa như châu ngọc trong tay, nghe nói hôm nay còn đặc biệt sai người đưa vô số ban thưởng đến phủ dưỡng mẫu của nàng. Trống giong cờ mở, nửa kinh thành đều thấy, rõ ràng là cố ý muốn cho Lý Minh Châu thể diện.

“An Bình quận chúa gọi nàng một tiếng nương, ta lại muốn bắt nàng vào cửa làm thiếp, ta có cái mặt to đến thế sao?”

Diệp Tu trợn mắt râu ria dựng ngược, quở trách Triệu Lan Nhược một phen, rồi lại dài giọng thở than, đổi sang ngữ điệu ôn hòa:

“Hiện nay chỉ có một cách, đó là Lan Nhược nàng lùi một bước, để Lý Minh Châu làm chính thê, còn nàng làm bình thê.

“Nàng thử nghĩ xem, ba đứa con của nàng ta, Bình An là cốt nhục của ta, chẳng cần bàn. Còn có Lý Tư Viễn là trạng nguyên, thêm một An Bình quận chúa. Nếu Ngọc nhi nhà ta có được những huynh đệ tỷ muội này, tương lai há còn lo lắng gì nữa?

“Không chỉ Ngọc nhi, còn có San San và Huệ nhi nữa. Hai đứa bé trở thành muội muội của An Bình quận chúa, về sau hôn sự tất nhiên sẽ cao hơn mấy bậc môn đình. Lan Nhược, ngươi cũng là người làm mẹ, vì tiền đồ cả nhà, ngươi nên biết đại thể mới phải.”

Triệu Lan Nhược nghe đến ngây dại, ngẩn ra một thoáng, liền thét lên một tiếng chói tai, nhào tới cào xé mặt Diệp Tu.

“Cái gì mà bình thê! Chẳng phải cũng chỉ là một ả thiếp thôi sao, ta phi! Phụ thân ta đường đường là quan Tứ phẩm, ngươi lại dám bắt ta làm thiếp? Ta đã sinh cho ngươi ba đứa con rồi đó, Diệp Tu, ngươi còn có chút nhân tính hay không!”

Phu thê hai người lao vào đánh nhau, chén bát rơi vỡ đầy đất. Triệu Lan Nhược như kẻ điên, ra tay không chút nương tình. Diệp Tu bị nàng đánh đến phát hỏa, liền ra tay túm tóc nàng mà đánh trả dữ dội.

Hai người ầm ĩ nửa ngày, con cái cũng chạy ra can gián, khóc lóc om sòm. Trong phủ liên tiếp xáo trộn mấy ngày, sau cùng mới yên tĩnh trở lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Châu Trao Nhầm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...