Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ngờ quả đúng là như vậy.

Đối mặt với lời chất vấn của Ngưu Lang, ta đã sớm nghĩ ra cách.

Ta căm hận nói: "Nhất định là Lão Hoàng Ngưu đã hạ lời nguyền lên đó."

"Nhưng đừng lo, ta có cách."

10

Khi ta biết trong thôn có một số nam nhân không tìm được vợ, còn phải mua từ bên ngoài về.

Ta lập tức biết mình đã đến thiên đường, đặc biệt là phẩm chất của nhiều nam nhân hoàn hảo y như Ngưu Lang, phẩm đức tồi tệ, tham lam vô độ.

Nhiều nam nhân đến vậy, dù có dùng một người rồi vứt một người thì trong vài năm ta cũng dùng không hết.

Chi bằng tìm các tỷ muội trong tộc cùng đến.

Ta nói chuyện này với Ngưu Lang, Ngưu Lang cũng tràn đầy kinh hỉ.

"Ta có thể bán những nữ nhân này đi, chẳng phải sẽ có tiền sao?"

Ta cũng có suy nghĩ này.

Hai chúng ta hợp ý ngay lập tức.

Ta đi gọi các tỷ muội trong kỳ đẻ trứng, còn Ngưu Lang đi thống kê những nam nhân trong thôn cần nữ nhân.

11

"A Ốc tỷ tỷ, lời ngươi nói là thật sao?"

"Nhiều nam nhân thiếu đức như vậy, theo lời tỷ nói thì đó quả là thiên đường rồi."

Ta lộ vẻ đắc ý, dưới sự vây quanh của các tỷ muội mà hếch cằm lên.

"Đâu chỉ là thiên đường, ta nằm mơ cũng không dám mơ đẹp đến thế này."

Ta kể lại những lời thường ngày của Ngưu Lang cho bọn họ nghe một lượt, đổi lại là sự ngưỡng mộ và kinh ngạc của các tỷ muội.

"Thế gian lại có nam nhân phẩm chất tuyệt vời đến vậy, A Ốc tỷ tỷ cũng quá may mắn rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi!"

Ta hắng giọng nói: "Nói trước nhé, mỗi nam nhân ba năm tu vi, có thể ghi nợ."

Ngay trong ngày, ta dưới sự vây quanh của các tỷ muội mà trở về Ngưu Gia trang.

12

Ngưu Lang gọi tất cả những nam nhân muốn mua nữ nhân đến nhà.

Những nam nhân kia nhìn chúng ta với ánh mắt dâm tà bắt đầu đánh giá.

Có vài người còn giơ ngón tay cái về phía Ngưu Lang.

"Ngưu Lang đúng là có bản lĩnh, kiếm được nhiều nương tử xinh đẹp thế này, diễm phúc không nhỏ đâu."

"Làn da non mềm đến mức véo một cái có thể ra nước, hệt như tiểu thư nhà quyền quý vậy."

"Cũng không biết khi ngủ cùng có lẳng lơ không."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang-cuoi-nham-oc-buou-vang/chuong-4.html.]

"Nhị Hổ, ngươi đã có ba thê tử rồi còn đến mua sao?"

Nam nhân được gọi là Nhị Hổ, hừ một tiếng từ mũi: "Các ngươi hiểu cái gì, nam nhân càng có bản lĩnh thì bên cạnh càng có nhiều thê tử."

Lời này nhận được sự hưởng ứng của vài người.

Bọn họ lập tức bắt đầu chọn lựa bọn ta như một món hàng hóa.

Một bên khác của căn phòng, các tỷ muội của ta cũng đang chỉ trỏ vào đám nam nhân này.

"Kẻ có cái bụng to kia, nhất định dễ sinh nở."

"Tên bên trái kia mới là cực phẩm, ngươi xem mắt hắn ta vẻ mặt gian xảo, nhất định mang thai trứng rất nhanh."

"Tên bên phải kia cũng không tệ, ngươi xem ‘lều nhỏ’ của hắn đã dựng lên rồi, haha."

Các tỷ muội khúc khích cười đùa, ta vỗ vỗ tay, ra hiệu cho bọn họ nhìn lại.

Ta với vẻ từng trải mà dạy bảo: "Nam nhân đều thích sự dịu dàng ngoan ngoãn, đừng để lộ bộ dạng đói khát như lũ quỷ già của các ngươi ra."

"Ít nhất cũng phải đợi đến lúc bọn họ sắp đẻ trứng hẵng bộc lộ bản tính, kẻo dọa sợ bọn họ, không tốt cho con cái."

Một muội muội ốc bươu vàng khẽ giơ tay: "Vậy chừng nào thì có thể ăn thịt bọn họ?"

"Bọn họ ngửi hôi hôi giống như đậu phụ thối vậy, thèm c.h.ế.t ta mất rồi."

Nàng ta vừa nói, còn lau lau khóe miệng chảy ra nước dãi.

Ta nhìn ánh mắt đầy mong đợi của chúng tỷ muội mà suy nghĩ một lát.

“Đợi đến khi bọn họ sinh ra hài tử thì có thể ăn rồi, đến lúc đó chúng ta chọn một ngày lành, cùng nhau thưởng thức!”

13

Dưới sự giúp đỡ của ta, các tỷ muội khác trong tộc ốc bươu vàng cũng đã đứng vững gót chân ở Ngưu Gia trang.

Các tỷ muội cũng nắm bắt cơ hội, khiến nam nhân trong thôn đều mang trong mình trứng ốc bươu vàng.

Sau khi cưới chúng ta, thân hình đàn ông trong thôn càng ngày càng tròn trịa.

Bọn họ không biết mình đã mang thai, còn tưởng rằng chúng ta là phúc tinh trấn trạch, là tướng vượng phu.

Nam nhân thích vẻ nhu nhược, ôn nhu dịu dàng của chúng ta nên dần dần lạnh nhạt với người thê tử vốn có trong nhà.

Ngày nọ, ta như thường lệ đi vào núi tu luyện.

Ta vừa ra khỏi cửa đã bị mấy nữ nhân mặt mày cau có vây quanh.

“Chính là nàng ta, chính nàng ta đã dụ dỗ đám nữ nhân kia đến tranh giành nam nhân với chúng ta.”

“Đánh c.h.ế.t cái đồ hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác này!”

“Chính vì ngươi mà tướng công của ta đã không đụng tới ta mấy ngày rồi.”

“Da thịt mềm mại, yêu mị như vậy, nhìn qua đã biết không phải nữ nhân đứng đắn.”

“Ngươi nhìn cái eo nhỏ của nàng ta kìa, chắc chắn không đẻ được nam nhi, chẳng bao lâu nữa Ngưu Lang sẽ vứt bỏ nàng ta thôi.”

Mấy nữ nhân liếc xéo ta, bắt đầu phán xét ta từ trên xuống dưới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...