Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lùi nửa bước, tránh cho nước bọt của bọn họ b.ắ.n vào mặt.

Ta nhìn chằm chằm một trong số đó, cất lời.

“Nếu ta không lầm thì trước khi chúng ta đến, tướng công của ngươi đã có ba nữ nhân rồi.”

Thê tử Nhị Hổ trợn tròn mắt: “Bọn họ đâu có như đám hồ ly tinh mê hoặc người như các ngươi, khiến hồn vía nam nhân lên mây mất rồi.”

“Một tiểu thiếp còn muốn trèo lên đầu chúng ta sao. Chỉ cần ta chưa c.h.ế.t thì các ngươi vĩnh viễn chỉ là tiểu thiếp!”

Ta khóc hiểu nói: “Các ngươi có thể đổi một tướng công khác mà.”

Ta đánh giá những vết sẹo trên người nàng ta do Nhị Hổ đánh.

“Triều đình vẫn luôn khuyến khích nữ tử tự do hôn nhân, quan phủ có thể làm chủ cho ngươi ly hôn, tại sao các ngươi cứ phải treo cổ trên mấy thứ rác rưởi này làm gì?”

Đây là điều ta mãi không hiểu.

Chúng ta cần những nam nhân bẩn thỉu, hèn hạ này làm vật chủ để sinh sôi nảy nở còn bọn họ bám víu lấy đám rác rưởi này để làm gì?

Nào ngờ lời này của ta vừa thốt ra, lập tức bị mấy nữ nhân trừng mắt giận dữ.

“Bị nam nhân ngủ qua thì thành đồ bỏ, không còn giá trị nữa.”

“Cái đồ nữ nhân thối tha nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ, có phải không muốn thấy người khác tốt, chỉ mong phu thê người khác ly tán không?”

“Chắc ngươi không phải đã nhìn trúng tướng công của ta rồi chứ? Khuyên chúng ta chia tay để dọn chỗ cho ngươi đúng không?”

Ta lùi mấy bước, tránh cho chứng cuồng loạn này lây sang ta.

Ta gật đầu đồng tình.

“Đúng đúng đúng, đều là lỗi của chúng ta, tướng công thân yêu của các ngươi không có lỗi.”

Không biết là giọng điệu của ta đã chọc giận dây thần kinh nào của bọn họ mà mấy nữ nhân đó giơ nắm đ.ấ.m về phía ta.

Ta khẽ nghiêng người tránh được, không còn nhẫn nhịn.

Nhãn cầu của ta lồi ra khỏi hốc mắt, càng lúc càng dài.

Trong nháy mắt, xúc tu trực tiếp dán lên mặt nữ nhân kia: “Hết náo chưa?”

Nữ nhân kia cảm nhận được sự trơn trượt trên mặt rồi nhìn đôi mắt dài ngoằng của ta thì thét lên rồi bỏ chạy. “Ma quỷ!”

Mấy nữ nhân khác lập tức tan tác.

Bọn họ đến thật đúng lúc, cũng nhắc nhở ta một chuyện rằng nên sớm giải quyết đám đàn bà này.

Tránh cho dưỡng chất trong đám nhân đó bị bọn họ hút mất.

14

Ngày hôm đó ta không đi tu luyện mà tập hợp các tỷ muội trong tộc lại rồi mở một cuộc họp.

“Trước tiên hãy nói xem nhà các muội có mấy nữ nhân.”

Các tỷ muội nhao nhao kể.

“Nhà ta có một người.”

“Nhà ta hai người.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang-cuoi-nham-oc-buou-vang/chuong-5.html.]

Ta gật đầu, thống kê một chút, mỗi nam nhân đều có một người vợ.

Ta nhìn Tiểu Ngư, nàng ta là người gả vào nhà Nhị Hổ.

“Nghe nói nhà muội có ba nữ nhân lận?”

Tiểu Ngư đáp một tiếng: “Chỉ là hai nữ nhân kia đều không có quần áo, thường ngày chỉ làm việc trong nhà, không ra mặt.”

“Không mặc quần áo?” Ta ngạc nhiên: “Họ từ đâu đến vậy?”

Tiểu Ngư suy nghĩ một chút: “Hình như là một nhóm người chạy nạn. Dân làng g.i.ế.c hết nam nhân, người già và trẻ con rồi chia nhau phụ nữ. Nhị Hổ làm việc mạnh nhất, được chia ba người. Hắn ta sợ họ bỏ trốn nên không cho họ mặc quần áo.”

Lời nói của Tiểu Ngư nhận được sự đồng tình của các tỷ muội khác, đều nói nhà mình cũng gặp tình huống tương tự.

Ta trầm ngâm: “Sự tồn tại của những nữ nhân này sẽ hút dưỡng chất từ nam nhân, vì lợi ích của hậu duệ chúng ta, phải sớm đưa họ đi.”

Tiểu Ngư nghiêng đầu: “Đưa đi đâu?”

“Ai có nơi để đi thì cứ để họ rời đi, ai không có nơi để đi thì đưa về tộc, để họ nấu ăn cho chúng ta.”

Quyết sách của ta nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các tỷ muội.

Gia vị của loài người thơm ngon, dù sao cũng ngon hơn thịt sống.

15

Ta chưa kịp đưa các nữ nhân đi, Ngưu Lang đã cho ta một bất ngờ.

Đêm hôm đó, hắn ta cõng về một nữ nhân bị trói trong bao tải.

Ta mở bao tải, nhìn nữ nhân trần trụi thì sắc mặt lạnh đi.

“Nàng ta là ai?”

Ngưu Lang không nhận ra biểu cảm của ta, hắn ta nhìn chằm chằm nữ nhân trần truồng, mặt lộ vẻ dâm dục: “Nàng là Chức Nữ, là tiên nữ thật sự.”

Nợ cờ b.ạ.c đã trả xong, cuộc sống của hắn ta thật thoải mái.

Ngưu Lang lại bắt đầu nghĩ tới chuyện Chức Nữ.

Không ngờ một lúc không để ý, hắn ta lại mang được người về.

Sắc mặt ta càng khó coi hơn.

Ngưu Lang đã mang thai con của ta, ai cũng đừng hòng cướp hắn ta đi!

Ngưu Lang không lập tức động phòng với Chức Nữ mà theo tổ huấn, lột sạch quần áo nàng ta, trói lại rồi bắt quỳ trên gối hình tròn suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày này, Chức Nữ không được ăn uống, càng không được rời khỏi đó.

Nghe nói tiên nữ trên trời đều mang một vẻ kiêu ngạo.

Không cho mặc quần áo là sỉ nhục nàng ta, khiến nàng ta mất đi lòng tự trọng.

Chỉ cần đánh đổ kiêu ngạo của nàng ta, mài mòn tính nết nàng ta thì sau khi vào cửa sẽ mặc cho Ngưu Lang thao túng.

Ba ngày vừa hết, hắn ta lại như một vị cứu tinh ban phát cho Chức Nữ thức ăn và quần áo.

Từ đó về sau Chức Nữ sẽ một lòng một dạ với Ngưu Lang.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...