Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không biết thứ đó là gì thì thôi, bây giờ biết cái đó là pháp khí, làm sao ta có thể nghe lời hắn ta được?

Ngưu Lang dùng lỗ mũi đối diện với ta rồi nói từng chữ một: “Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ốc đồng cô nương, ta ra lệnh cho ngươi lập tức ngồi lên cái gối đó để chuộc tội.”

Ta liếc nhìn cái bụng của Ngưu Lang, hôm nay phải xé rách mặt rồi, may mà lũ trẻ đã lớn.

Ta đáp lại một câu: “Ngươi là đồ ngu sao? Ngươi bảo ta ngồi là ta ngồi à?”

Ngưu Lang trợn tròn mắt, không hề nghĩ ta sẽ phản kháng.

“Không phải ta đã ký kết khế ước với ngươi sao? Tại sao ngươi dám chống lại lệnh của ta?”

Giây tiếp theo, hắn ta móc thứ gì đó từ trong lòng ra rồi tung thẳng vào người ta.

Ta vô thức né tránh nhưng vẫn dính một ít.

“Muối?” Ta không hiểu hắn ta ném muối vào ta làm gì.

Một vài con ký sinh trùng trên người ta còn reo hò ngon lành, đòi thêm một chút nữa.

Ngưu Lang lộ vẻ kinh hoàng: “Tại sao ngươi không sợ muối? Đây là muối đã khai quang!”

Ta lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp lộ ra bản thể dơ bẩn hôi tanh: “Lão già kia, nhìn xem ta là ai.”

Ta cố gắng đánh thức ký ức của hắn ta, đặc biệt cất vỏ ốc đi.

Ngưu Lang, không đúng, Lão Hoàng Ngưu vịn bụng lùi nửa bước, như thể lần đầu tiên nhìn thấy ta.

Ta nhìn động tác của hắn ta rồi tặc lưỡi: “Xem ra ngươi thật sự đã quên rồi.”

Hắn ta chỉ ngẩn ra một thoáng rồi lập tức liều mạng gọi ta: “Ốc sên, ốc sên.”

Ta biết hắn ta lại muốn khế ước ta, đáng tiếc ánh mắt của hắn ta vẫn kém cỏi như mọi khi.

“Sên bà nội ngươi!”

Ta bực bội đáp lại một câu, ngay sau đó nhãn cầu chuyển động, ta lớn tiếng kêu lên: “Hoàng Ngưu Tinh!”

Ánh mắt Lão Hoàng Ngưu lập tức mất đi ánh sáng, vẻ mặt cũng không còn kháng cự.

Chức Nữ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn.

Nàng ta trốn sau lưng ta khẽ ló nửa cái đầu: “Hoàng Ngưu Tinh ư?”

Ta học theo Ngưu Lang: “Quỳ xuống! Ta ra lệnh cho ngươi nói ra lai lịch của mình.”

22

Hoàng Ngưu Tinh quỳ xuống đất, giọng điệu máy móc vang lên.

“Ta vì lén xem Chức Nữ tắm mà bị giáng tội đày xuống phàm trần. Sau khi xuống phàm trần, ta đầu thai vào một gia đình làm Hoàng Ngưu. Ta ôm hận Chức Nữ nên xúi giục Ngưu Lang đánh cắp quần áo của nàng. Hai người sinh hạ con cái, ta lại ghen tị Ngưu Lang có thể cưới Chức Nữ nên nhập vào thân xác hài tử. Ta chỉ có thể nhập thân qua cái gối đó mấy chục năm. Cho nên ta tính toán kỹ ngày tháng định ra tổ chế để từ đó đổi thân phận với Ngưu Lang, đảm bảo trinh tiết của Chức Nữ là của ta.”

Chức Nữ giận đỏ mặt: “Phì, đồ không biết xấu hổ.”

Ta lại hỏi: “Vậy Ngưu Lang ban đầu đâu rồi?”

Lão Hoàng Ngưu đội lốt Ngưu Lang, ánh mắt trống rỗng: “Đã đổi vào thân xác Hoàng Ngưu rồi.”

Chả trách hắn ta vừa mở miệng đã hỏi Hoàng Ngưu đi đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang-cuoi-nham-oc-buou-vang/chuong-8-full.html.]

Có điều e rằng Ngưu Lang bây giờ đã hồn phi phách tán rồi.

Sắc mặt Lão Hoàng Ngưu đột nhiên méo mó, ôm bụng ngã xuống đất.

Ta vội vàng nói với Chức Nữ: "Ngươi mau giúp một tay, hắn ta đã động thai sắp sinh rồi."

23

Động tĩnh Ngưu Lang sinh con quá lớn, làm kinh động cả thôn làng.

Nhìn thấy Ngưu Lang gào khóc thảm thiết rồi sinh ra từng thai nhi mọt.

Dù là người chậm hiểu đến đâu, cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Chúng ta đành phải lộ diện, khống chế những nam nhân đang mang thai kia.

Càng lúc càng nhiều nam nhân bị kinh hãi, ùn ùn động thai.

Đêm ấy, cả thôn đèn đuốc sáng trưng, loạn thành một mớ.

24

Lão Hoàng Ngưu sinh liên tục ba ngày ba đêm.

Hàng trăm hàng ngàn hài tử từ trong bụng hắn ta bò ra.

Có lẽ là nhờ tác dụng của Hoàng Ngưu Tinh mà hậu duệ của ta có phẩm chất vô cùng tốt.

Những nam nhân khác thì không có phúc khí tốt như hắn ta.

Mới sinh mấy chục đứa đã phế bỏ, không còn dùng được nữa.

Ta tách khỏi tộc, coi Ngưu Gia trang làm căn cứ địa của mình, chúng tỷ muội cũng tôn ta làm tộc trưởng.

Một buổi mưa tạnh trời quang, dưới sự giúp đỡ của chúng ta, Chức Nữ đã dệt cầu vồng thành áo lông vũ và trở lại Thiên Đình.

Trước khi đi, nàng ta dùng pháp thuật cưỡng chế phá giải cái gối để ta sử dụng.

Cuối cùng tin tức đêm ấy cũng bị lộ ra.

Dần dần, các thôn làng lân cận truyền ra tin tức nam nhân mang thai.

Bọn họ sợ mình mang thai nên không dám tùy tiện nhặt nữ nhân ở ngoài đồng nữa.

Vì sự phát triển của chủng tộc, ta đã chỉ cho hậu duệ của mình một con đường sáng.

Ngụy trang thành nhân loại đi sống ở phàm trần, tìm tra nam mang về thôn.

Không sợ bọn họ không nghe lời.

Chỉ cần quỳ trên cái gối ba ngày ba đêm, mài giũa tính tình của bọn chúng thì tra nam sẽ mặc người định đoạt.

Hậu duệ của ta vẫn luôn làm theo lời ta dặn.

Cho đến xã hội hiện đại, chúng ta vẫn chưa diệt vong.

Chúng ta vẫn luôn ẩn mình ở một nơi nào đó, tìm kiếm con mồi để duy trì chủng tộc.

Hết

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...