Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sen Tàn Nguyệt Khuyết

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngước đầu nhìn vầng trăng trên trời, nước mắt bất ngờ rơi xuống.

“Liễu Triêu Minh, đừng đi theo ta nữa. Từ giờ về sau, hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết đi.”

Hắn có một tương lai tươi sáng, còn ta đã không còn xứng đáng nữa rồi.

“Thu Hà, đừng như vậy.”

Ta cúi đầu, giọng nói nhỏ lại: “Không cần ngươi quản, vốn dĩ ta đã chẳng phải người tốt gì.”

“Miệng thì cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu, hoàn toàn không sắt đá như nàng nghĩ. Đừng tiếp tục nữa, nếu cứ như vậy, nàng sẽ thất bại, sẽ đầy rẫy thương tích.”

Giọng Liễu Triêu Minh truyền đến từ phía sau.

Ta quay đầu lại nhìn, hai tay hắn nắm chặt, đứng trong bóng tối lờ mờ. Ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

“Ta tàn nhẫn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm.”

Vào ban đêm, ánh nến lung linh. Ta thất thần chải tóc trước gương đồng, một chiếc túi gấm “bụp” một tiếng rơi xuống, làm đổ chiếc gương đồng của ta.

“Thái tử bảo ngươi đừng đến những nơi như vậy nữa.”

Một giọng nữ lạnh lùng đồng thời vang lên, chính là tên ám vệ nữ đã ép ta uống thuốc lần trước.

Ta giật mình vì tiếng động đột ngột, chiếc lược trên tay rơi xuống đất. Vẫn còn kinh hoàng, ta giận dữ quát: “Ngươi có lễ phép không? Ngươi có biết ngươi rất đáng sợ không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sen-tan-nguyet-khuyet/chuong-14.html.]

“Ồ.”

Ta mở chiếc túi gấm ra, mắt trợn tròn. Tiền bạc lớn nhỏ cộng lại cũng phải hai ngàn lạng, cả đời này ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

“Đồng ý chưa?” Tên ám vệ trên xà nhà thấy ta lật đi lật lại đếm tiền nhiều lần, giọng điệu lại trở nên thiếu kiên nhẫn.

Số tiền này càng làm cho ý nghĩ kiếm tiền của ta thêm vững chắc. Hóa ra đột nhiên giàu có lại là cảm giác này, chuyện nói một đằng làm một nẻo, ta cũng không phải là không làm được.

Ta hắng giọng: “Được rồi, ta đồng ý.”

Ta chia mười mấy tờ ngân phiếu ra giấu trong sách, dưới ván giường, trong ủng, trong túi áo choàng. Một ngàn lạng còn lại, ta bọc kỹ bốn lớp, cho vào một cái hộp, rồi đào một cái hố dưới gốc cây hoa quế, chôn xuống.

Những chuyện không vui ngày hôm nay đều bị niềm vui to lớn này xua tan. Cả người ta lâng lâng như đang mơ, như ở trên mây, cả đêm không ngủ.

Lúc trời gần sáng, ta mơ một giấc mơ. Mơ thấy ta đang nuôi heo trong sân, không biết sao, mấy chục con heo mập ú đều biến thành heo vàng. Trong mơ, ta ôm con heo vàng béo ú cười không ngậm miệng được.

Sáng hôm sau, gối của ta ướt sũng nước dãi.

Khi ta còn đang thất thần, Tiểu Đào hoảng hốt chạy vào gọi: “Không hay rồi, tiểu thư, Liễu Triêu Minh cho bà mai đến cầu hôn rồi.”

Hoảng hốt chạy ra tiền sảnh, Liễu Triêu Minh mặc một bộ y phục lụa màu xám nhạt mới tinh, cúi đầu đứng dưới mái hiên, ngay cả tiền sảnh cũng không vào được.

Chương Cẩm Xán lớn tiếng mắng: “Đừng tưởng ngươi đỗ cử nhân thì có thể trèo cao vào nhà ta. Chương Thu Hà dù có kém cỏi đến đâu cũng là thứ nữ của phủ Thái phó, ngươi có gia thế gì, phụ thân ta làm sao có thể gả Chương Thu Hà cho ngươi.

Hơn nữa, trước đây ngươi còn dụ dỗ nàng ấy, ngươi còn mặt mũi nào đến đây cầu hôn? Chương Thu Hà còn chẳng thèm nhìn người như ngươi, ngươi từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, mau dẫn bà mai đi đi, thật là không biết xấu hổ!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sen Tàn Nguyệt Khuyết
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...