Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sống lại, lên ngôi Nữ Đế

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Do cơ thể mẫn cảm, ta ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày.

Trong thời gian ấy, ta sai không ít người dò hỏi động tĩnh trong cung.

Quả nhiên, đêm hôm đó, Nghiêm Lợi Quyết đã nhìn thấy ta.

Giống như kiếp trước, hắn lại động tâm.

Nhưng đêm quá tối, hắn chỉ kịp liếc qua… chỉ thấy một bộ váy lục thúy khiến người kinh diễm, cùng nửa gương mặt mơ hồ.

Đám nội thị lần theo hướng hắn chỉ mà tìm tới, bắt gặp không ít thiếu nữ xinh đẹp, duy chỉ có ta là kẻ xấu xí như heo tinh.

Vì thế, Tiết công công dẫn vài nữ t.ử hồi cung, từng người một đưa Hoàng đế xem xét.

Nghiêm Lợi Quyết nhìn qua, lại lắc đầu: “Không phải.”

Hắn đích thân vẽ một bức họa, sai người dán khắp tường thành, tuyên bố “Nữ t.ử trong tranh, dung mạo tuyệt thế, tư thái vô song, có thể làm Hoàng hậu!”

“Ai cung cấp được manh mối về nàng, sẽ được trọng thưởng!”

Lời vừa ban ra, cả kinh thành như nổ tung.

Ân thưởng của Hoàng đế chỉ cần lộ ra một chút từ kẽ tay, cũng đủ cho ba đời trong nhà áo cơm không lo.

Huống hồ lại là trọng thưởng.

Vì thế, kinh thành dấy lên cơn lốc “tìm mỹ nhân cho Bệ hạ”.

Không ai còn để tâm, nơi biên cương lúc này, Hắc Kỵ do Tiếu Ngôn Sách dẫn đầu đã bảy ngày bảy đêm bặt vô âm tín.

Nhàn cư vi bất thiện

“Tiểu thư, bộ y phục trong tranh này… nô tỳ hình như từng thấy rồi…”

Tiểu Thúy sốt ruột, cố ý mang bản thác họa đến trước mặt ta.

Ta hạ b.út như bay, không buồn ngẩng đầu.

Nàng nhìn trái nhìn phải, bỗng hoảng hốt che miệng: “Tiểu thư! Người trong tranh này… là người!”

Nàng đã nhận ra.

Còn thư của ta, cũng vừa viết xong.

Niêm phong thư cẩn thận, ta nâng mắt nhìn Tiểu Thúy, chậm rãi hỏi: “Ta được Bệ hạ để mắt tới, sao ngươi lại mang vẻ mặt ấy? Ngươi không muốn ta tiến cung sao?”

Tiểu Thúy sắc mặt tái nhợt, nói thẳng:

“Tiểu thư, người mau trốn đi! Bệ hạ nay đã sáu mươi bảy tuổi, còn lớn hơn tổ phụ người hai tuổi. Hắn nhìn trúng người, nguyện nâng người làm Hoàng hậu, nghe thì phong quang vô hạn. Nhưng rồi sao nữa?

Chỉ vì liếc thấy nửa gương mặt người mà hắn đã huy động binh lực rầm rộ như vậy, ngày sau nếu xuất hiện kẻ khuynh quốc khuynh thành hơn, ai dám chắc hắn sẽ đối đãi với người ra sao?”

Ánh mắt Tiểu Thúy nhìn ta, tràn đầy lo lắng.

Nhưng nàng đã lo sai hướng.

Điều nàng sợ chính là ngày sau ta không còn được sủng ái.

Còn ta, lại chỉ mong Nghiêm Lợi Quyết không sống được đến ngày đó.

Thư đã viết xong, ta tự tay buộc vào chân bồ câu đưa tin, lại triệu ám vệ, mang theo hai nghìn lượng ngân phiếu, hỏa tốc lên đường tới biên cương.

Giống như kiếp trước, Nghiêm Lợi Quyết thà vì một nữ t.ử mà hưng binh động chúng, cũng không chịu đoái hoài đến tướng sĩ nơi biên cương.

Bởi viện quân phía sau chậm chạp không đến, Tiếu Ngôn Sách cùng thuộc hạ bị vây trong sơn động, cầm cự khổ sở suốt nửa tháng, cuối cùng mới tìm được cơ hội tập kích thoát thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-len-ngoi-nu-de/chuong-3.html.]

Trận chiến ấy, họ thắng vô cùng gian nan.

Còn Tiếu Ngôn Sách, vĩnh viễn mất đi con mắt bên phải.

Tính toán thời gian, khi ám vệ ta phái đến nơi chàng đóng quân, Tiếu Ngôn Sách hẳn đã thất vọng tột cùng với Nghiêm Lợi Quyết.

Đợi đến khi hắn chán ghét Đại Chu, lại đọc được trong thư ta những lời quan tâm cùng tình cảnh khốn đốn, lòng trung quân của Tiếu Ngôn Sách, ắt sẽ d.a.o động.

Chàng nắm trong tay binh quyền.

Có chàng trợ lực, Đại Chu đối với ta, chẳng khác nào lấy vật trong túi.

Ngày ám vệ mang lương thảo tới cứu Tiếu Ngôn Sách, Nghiêm Lợi Quyết lại ban thêm một đạo thánh chỉ.

Hắn hạ lệnh cưỡng chế tất cả nữ t.ử đã cập kê trong kinh thành, toàn bộ phải vào cung tham gia tuyển chọn.

Hắn nhất định phải tìm ra nữ t.ử ngày ấy khiến hắn vừa gặp đã si mê, tim đập dồn dập, tựa như già mà hồi xuân!

Vì thế, Tiết công công lại xông vào hậu trạch Khương phủ.

“Khương cô nương, ngươi và Định Bắc hầu đã sớm có hôn ước, theo lý thì không cần nhập cung. Nhưng hiện nay, kẻ lấy hôn ước để thoái thác quá nhiều, hôm qua bệ hạ còn c.h.é.m hai người để g.i.ế.c gà dọa khỉ. Ngươi… hẳn không muốn bước theo vết xe đổ của họ chứ?”

Hoàng đế ham mê sắc đẹp, vốn chẳng có gì lạ.

Nhưng vì tìm một mỹ nhân mà cưỡng ép toàn bộ nữ t.ử vào hậu cung thì thật sự là hoang đường đến cực điểm.

Trong kinh thành, đa số cô nương sắp thành thân đều đã có người trong lòng.

Có người đang qua lại nghị thân không dứt.

Có người còn chưa sinh ra đã được chỉ phúc vi hôn với nhà bên.

Các nàng không muốn vào cung.

Chuẩn phu quân của các nàng, lại càng không muốn.

Dân gian vì đạo thánh chỉ hoang đường ấy mà oán thán ngày một nhiều.

Nhưng Nghiêm Lợi Quyết vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc này, Tiết công công cứng rắn đập cửa Khương phủ, muốn cưỡng ép dẫn ta đi, hoàn toàn không để ý Định Bắc hầu đang nơi biên cương đổ m.á.u c.h.é.m g.i.ế.c, hành động này sẽ tổn thương lòng trung thần đến nhường nào.

Nhưng dân chúng không thể nhịn thêm được nữa!

“Buông Khương cô nương ra!”

“Lũ cẩu hoạn quan các ngươi có còn chút lương tâm nào không?!”

Trứng thối, lá rau úa trong tay dân chúng như có mắt, ném tới tấp khiến Tiết công công choáng váng hoa mắt.

Nhưng lại không có thứ nào vấy bẩn đến y phục ta.

Việc này rất nhanh truyền đến tai Nghiêm Lợi Quyết.

Hắn triệu ta lên đại điện.

Uy áp vốn có của bậc đế vương, vì nhiều ngày miệt mài tìm kiếm, đã lộ vẻ hư nhược.

“Khương Đồng! Có phải ngươi xúi giục dân chúng, dám chống lại ý chỉ của trẫm?!”

“Ngươi lấy đâu ra gan lớn như vậy?”

“Hay là ngươi cho rằng, thế lực của Định Bắc hầu còn lớn hơn trẫm?!”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sống lại, lên ngôi Nữ Đế
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...