Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sống lại, lên ngôi Nữ Đế

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta rũ mắt, trán chạm đất, nhẫn nhịn không nói.

Đôi mắt khàn đục của Nghiêm Lợi Quyết dán c.h.ặ.t lên người ta hồi lâu, bỗng như phát hiện ra điều gì, chợt sáng rực.

“Ngươi… ngươi… ngươi!”

Hắn vội vã bước xuống long ỷ, một tay nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay ta.

“Khương Đồng, ngẩng đầu lên!” Giọng hắn run rẩy kích động, ẩn chứa d.ụ.c niệm không che giấu.

Thấy ta vẫn bất động.

Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, dường như đã chắc chắn ta chính là người hắn muốn tìm.

“Khương Đồng, Định Bắc hầu nửa tháng chưa có tin tức hồi triều, e rằng… đã c.h.ế.t rồi. Ngươi ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn kỹ ngươi một lần, trẫm sẽ phong cho ngươi…”

Hắn còn chưa nói dứt lời.

Ta đã thẳng lưng đứng dậy.

Mái tóc dài buông xõa, che lấp thân hình gầy yếu phía sau lưng.

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt Nghiêm Lợi Quyết, bình tĩnh hỏi:

“Bệ hạ cảm thấy… ta chính là người mà ngài đang tìm sao?”

4

Cung nữ thái giám đứng hầu một bên, khi nhìn rõ dung mạo của ta, đều hung hăng sững sờ.

Nghiêm Lợi Quyết lại liên tiếp lùi ba bước, suýt nữa vấp phải long bào trên người.

“Ngươi… ngươi là Khương Đồng?” Trong giọng nói của Nghiêm Lợi Quyết vừa có điên cuồng, lại xen lẫn hưng phấn.

Hắn tỉ mỉ quan sát ta hồi lâu, bỗng nhiên cười lớn: “Tốt! Tốt lắm! Định Bắc hầu có được thê t.ử như vậy, còn lo gì không thể cử án tề mi?!”

Nói xong, hắn giơ tay gọi Tiết công công - kẻ vẫn còn treo đầy nước trứng thối trên tóc, chưa kịp gột rửa.

“Truyền chỉ! Khương thị nữ cùng Định Bắc hầu chính là thiên duyên trời định, trẫm nên ban hôn cho bọn họ! Chờ Định Bắc hầu hồi triều, liền lập tức cử hành hôn sự!”

Tiết công công cúi mình lĩnh chỉ.

Khi nhìn về phía ta, trong mắt hắn tràn đầy chế giễu cùng khinh miệt.

Nguyên do chẳng vì đâu khác - khuôn mặt ta lúc này, quả thực quá xấu.

Ta dị ứng với lông mèo, gương mặt sưng phồng, nước mắt giàn giụa.

Nhưng để hôm nay thuận lợi qua cửa, ta đã sớm tìm đến một lão bản tiệm son phấn, cố ý nghiên cứu chế ra một loại phấn màu xám tro.

Thứ phấn ấy không thấm nước, không sợ mồ hôi, cũng chẳng ngại dầu mỡ. Chỉ cần thoa lên mặt, da lập tức hiện ra từng mảng ám văn lốm đốm.

Thoạt nhìn, hệt như cả gương mặt đầy sẹo rỗ.

Nghiêm Lợi Quyết bị vẻ xấu xí của ta khiến cho kinh hãi.

Tiết công công cũng bị vẻ xấu xí đó của ta doạ sợ.

Ngay cả thị nữ quét nhà xí trong cung, nghe phong thanh đồn đại, cũng bị ta “xấu” tới mức cách không vẫn thấy khiếp sợ.

Nhưng đó, chính là điều ta mong muốn.

Tựa như không hề nghe ra giọng chế giễu trong lời hắn, ta dập đầu thật mạnh: “Bệ hạ nhân từ, tiểu nữ có một chuyện khẩn cầu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-len-ngoi-nu-de/chuong-4.html.]

“Chuyện gì? Nói đi.” Nghiêm Lợi Quyết tâm tình cực tốt.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, làm ra dáng vẻ si tình: “Tiểu nữ từ thuở nhỏ đã đính hôn với Định Bắc hầu. Sau khi cập kê, vẫn ngày ngày mong hắn đến rước. Nhưng hắn luôn lấy quân vụ làm cớ, lần lữa với ta. Lần này càng bặt vô âm tín, một phong thư cũng không gửi. Vì vậy… tiểu nữ khẩn cầu Bệ hạ cho phép ta đến biên cương.”

Nghiêm Lợi Quyết hơi nheo mắt: “Ngươi muốn đến biên cương?”

“Phải!” Ta ngẩng cao đầu, để lộ vùng cổ loét đen tím, mủ đặc chảy dài: “Tiểu nữ muốn đi tìm Định Bắc hầu thành thân! Dù có hóa quỷ, cũng muốn ở bên hắn không rời!”

Nghiêm Lợi Quyết nhìn ta thật sâu một cái.

Rất nhanh sau đó, hắn chán ghét quay mặt đi.

Bởi vì… ta thực sự quá xấu!

“Ngươi đi đi, trẫm cho phép.”

—-

Nghiêm Lợi Quyết nói xong, ban cho ta một chiếc kiệu trống bốn phía.

Hắn sai Tiết công công kéo ta, kẻ mặt mày xấu xí đi vòng quanh kinh thành ba lượt, rồi mới cho xuất thành tìm phu.

Hắn đã sống hơn sáu mươi năm, nhưng chưa từng có được sự thừa nhận từ Tiếu Ngôn Sách.

Giờ đây, hắn muốn dùng một thê t.ử xấu xí để hung hăng châm chọc Tiếu Ngôn Sách.

Ta không bận tâm, ngược lại còn vô cùng phối hợp.

Chiều hôm ấy, tại cửa thành Đại Chu.

Ta, “nữ nhân xấu xí”, vội vã lên đường đến biên cương “ép hôn”.

Cùng lúc đó, hoàng t.ử nước láng giềng là Hàn Lăng Như, phong thái xuất trần, ngồi trong xe ngựa hoa lệ tiến vào kinh thành.

Gió nhẹ vén rèm xe, ánh mắt chúng ta thoáng chạm nhau.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã bình tĩnh dời ánh nhìn, tiếp tục lên đường.

Tiếu Ngôn Sách nơi biên cương cần quá nhiều thứ. Hai ngàn lượng bạc ám vệ mang đi, chỉ đủ cứu nguy nhất thời.

Chàng cùng đội Hắc Kỵ binh của chàng đều đang cần ta.

Ta thúc ngựa quất roi, bôn ba liền bảy ngày, rốt cuộc cũng đến được biên cảnh.

—-

“A Đồng?!”

Trong lều quân, Tiếu Ngôn Sách toàn thân đầy thương tích, quân y đang băng bó cho chàng.

Vừa thấy ta, chàng bật dậy, hai mắt đỏ hoe, vội vàng bế ta từ trên lưng ngựa xuống.

Nhàn cư vi bất thiện

Chàng vùi sâu vào hõm cổ ta, khẽ thì thầm: “A Đồng, ta rất nhớ nàng… Nàng sao lại đến được đây? Ta không phải đang nằm mộng chứ?”

Nhìn thấy đôi mắt còn nguyên vẹn của Tiếu Ngôn Sách, tim ta khẽ run.

Được chàng ôm c.h.ặ.t trong lòng, ta không thể tránh khỏi nhớ lại kiếp trước.

Kiếp trước, cho đến giây phút cuối cùng trước khi c.h.ế.t, Tiếu Ngôn Sách vẫn chỉ nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ ta.

Hiện tại…

Ta chủ động nâng cằm, hôn lên đôi môi đầy đặn của chàng.

“A Sách,” ta khẽ nói, “Ta cũng nhớ chàng.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sống lại, lên ngôi Nữ Đế
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...