Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẬP NIÊN _ BUÔNG BỎ ĐỂ TỰ DO

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin tức tôi gây gổ với thợ Vương và bị quản đốc đuổi việc nhanh chóng lan truyền khắp vùng.

Tôi tìm việc liên tục thất bại, không ai muốn nhận một người gây rối.

Hơn nữa, cái gai này lại là phụ nữ.

Trong mắt thiên hạ, phụ nữ nên xuất giá tòng phu, ngoan ngoãn nghe lời.

Đằng này tôi không những dám tự mình hủy hôn, mà còn cầm xẻng sắt đe dọa người khác, chẳng có chút dáng vẻ phụ nữ nào.

Bố mẹ và anh cả tôi lại đ.á.n.h hơi thấy mùi, ba người bất chấp gió tuyết, cùng nhau lặn lội đến công trường.

"An Nhiên à, ta đã bảo rồi, phụ nữ là phải lấy chồng sinh con, con về với bố mẹ đi, hôn sự với nhà họ Đậu thì chúng ta không leo cao được nữa rồi, nhưng với cái tướng mạo của con, chắc chắn có thể tìm được người khá giả." Bố tôi vừa mở lời đã là những lời này.

"Lần trước anh đã bảo em gả cho Đậu Hiếu, em lại tự mình đẩy mình đến bước đường này. Nếu sớm nghe lời anh, chị dâu mới của em chẳng phải đã thành người nhà rồi sao." Anh cả cũng hùa theo bên cạnh.

Đúng là được nước lấn tới.

Rõ ràng biết tôi bị bắt nạt, người nhà không ra mặt giúp tôi thì thôi, còn chạy đến đây muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của tôi.

Tôi cãi nhau với bố mẹ ngay trong ký túc xá.

Tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho cái gọi là "xấu nhà đừng đưa ra ngoài" nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-buong-bo-de-tu-do/5.html.]

Ai cũng thích hóng chuyện, vốn dĩ tôi bị quản đốc đuổi khỏi công trường đã khiến nhiều người có ý định xem kịch vui, giờ tôi làm ầm ĩ lên, chẳng mấy chốc cửa phòng tôi đã vây kín người.

Tuyết rơi trên vai, trên tóc họ, nhưng không hề làm giảm đi sự nhiệt tình hóng chuyện của họ.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Tống An Nhiên cái đồ bất hiếu, hôm nay không về nhà với tao, thì mày đừng bao giờ quay về nhà họ Tống nữa!"

Bố tôi vừa dứt lời, anh cả tôi lại ăn ý im lặng, giữ thái độ như mọi khi.

Đúng lúc này, quản đốc gạt đám đông ra, chen vào.

"Tống An Nhiên, cô còn ở đây làm gì? Mau dọn đồ đi, không phải người của công trường chúng tôi nữa, còn mặt dày bám víu ở đây làm gì!"

Tính khí tôi nổi lên, thu dọn hành lý rồi bước thẳng ra ngoài. Nhưng vừa bước ra tôi đã hối hận.

Trời lạnh thế này chẳng lẽ thật sự phải ngủ ngoài đường sao.

Tôi vác chăn mền cao gần bằng người, một mình lang thang trên phố, trong tay còn ôm củ khoai lang nướng mà Chu Oánh nhét vội cho tôi lúc ra đi. Củ khoai vừa được lấy ra khỏi lò, còn nóng hổi. Hơi nóng ấm áp qua lòng bàn tay, mang lại cho tôi chút hơi ấm.

Tôi đặt chăn mền xuống lề đường, ngồi phịch xuống gờ vỉa hè, c.ắ.n ngấu nghiến củ khoai. Tuyết rơi trên khoai, tan chảy ngay lập tức, để lại những vệt nước nhỏ.

Bên kia đường là ngân hàng, tôi sờ vào túi tiền, nhớ ra vẫn chưa kịp gửi ngân hàng, bèn nhét nốt miếng khoai cuối cùng vào miệng, vác hành lý lên vai, và đi về phía ngân hàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẬP NIÊN _ BUÔNG BỎ ĐỂ TỰ DO
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...