Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN] HOAN HOAN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm 1977, vị hôn phu của tôi đỗ Đại học Bắc Kinh, làm chấn động cả mười dặm tám làng.

Mọi người đều nói tôi có mắt nhìn, bởi vì Cố Vân Gia không chỉ có tiền đồ, mà còn đối xử với tôi như trân bảo.

Nhưng vào ngày giấy báo trúng tuyển về, tôi lại thấy hắn ôm một nữ thanh niên trí thức xinh đẹp nhất đại đội, dịu dàng nhưng đầy kiềm chế nói:

"Em phải biết, mọi nỗ lực tôi làm đều là để xứng đáng với em."

Và khi nhìn thấy tôi, hắn sợ tôi lên tiếng sẽ thu hút người khác, trong mắt thậm chí còn lóe lên sát ý.

Ánh mắt đó quá đỗi tổn thương, tôi như bị sét đánh.

Cố Vân Gia khẽ thở dài.

"Em cứ về trước đi, chuyện hôm nay đừng nói linh tinh."

"Vài ngày nữa giấy báo trúng tuyển của em chắc cũng sẽ về, đến lúc đó tôi sẽ đến nhà em hủy hôn."

"Giúp em đỗ đại học, tôi cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm với em rồi."

"Nhưng nếu em nói linh tinh, làm hỏng danh tiếng của cô ấy..."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Đừng quên, em nộp hồ sơ vào trường đại học ở Bắc Kinh, mà Bắc Kinh, là địa bàn của tôi."

Tôi siết chặt lòng bàn tay, mở miệng, rốt cuộc vẫn hỏi ra câu hỏi đó.

"Tại sao?"

Tại sao hôm qua còn nói muốn trao tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho tôi, mà hôm nay lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-hoan-hoan/chuong-1.html.]

Cố Vân Gia nhìn tôi, thần sắc không chút gợn sóng nói:

"Mấy nam thanh niên trí thức cùng đợt cắm bản vì nhiều lý do khác nhau đều lấy phụ nữ trong đại đội, tôi cần một lá chắn, để những người đó không dám dòm ngó tôi nữa."

"Cha em là Đại đội trưởng, rất thích hợp."

Có lẽ sự thật quá đỗi tổn thương, đến cả người phụ nữ bị hắn giấu sau lưng cũng không nhịn được thò đầu ra, thương hại nhìn tôi một cái.

Lúc này tôi mới nhận ra, là Chu Tri Thanh, người năm ngoái từ Bắc Kinh đến cắm bản.

Ngày cô ấy mặc chiếc váy Bragie đến làng, cả đại đội dường như đều trở nên tươi sáng.

Thuở ấy tôi còn trêu chọc Cố Vân Gia, liệu có phải thấy người đẹp là sẽ thay lòng đổi dạ.

Khi đó Cố Vân Gia vội vã chỉ trời thề thốt, nói trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi.

Thì ra là cô ấy.

Tôi nhìn hai người trước mắt vô cùng xứng đôi, trong đầu lại nghĩ đến sáng nay khi giấy báo trúng tuyển của Cố Vân Gia được gửi đến trụ sở đại đội, trong mắt cha tôi toàn là sự xúc động không kìm nén được.

Mẹ tôi tất tả chuẩn bị g.i.ế.c gà ăn mừng.

Các anh trai tôi dù nói bóng nói gió rằng "cũng coi thằng nhóc đó có chút tác dụng", nhưng trên mặt đều là nụ cười chân thành.

Họ đều đang vui mừng cho tôi, cho Cố Vân Gia.

Mọi thứ đều ấm áp đến thế, tình cảm chân thành đến vậy.

Nhưng Cố Vân Gia hoàn toàn không xứng đáng!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN] HOAN HOAN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...