Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN] TRÌNH GIÁNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Oánh tức đến giậm chân.

“Cô có gì ghê gớm chứ, chẳng phải cũng chỉ có trình độ tiểu học thôi sao? Đại tài tử Lữ Hành mới không thèm để mắt đến cô, anh ta vào viện lâu như vậy rồi, một lần cũng chưa từng nhắc đến cô!”

“Cô thì ngày nào cũng lởn vởn trước mặt anh ta, xin hỏi cô tự dâng mình đến tận nơi lâu như vậy rồi, đại tài tử Lữ Hành đã yêu cô sâu đậm chưa? Với Bạch Mạc Sầu, Lữ Hành ít nhất còn có thể nhẫn nhục chịu đựng trước mặt tôi, sao đến lượt cô, thì chỉ còn mình cô tự lảm nhảm cái gì mà yêu sâu đậm? Xin hỏi cô là Bà chúa đất à? Mắng tiếp nữa, tôi sợ cô cũng không hiểu đâu. Hay là, cô cút đi trước đi, tôi mắng mệt rồi.

Tôi cố tình làm ra vẻ so sánh, khiến cô ta càng trở nên không đáng kể.

Đào Oánh tức đến nắm chặt hai nắm đấm.

Cuối cùng nổi điên, tự tát hai cái vào má trắng nõn của mình.

Tôi: ???

Đào Oánh giương đôi má tự gây thương tích của mình lên, đắc ý nói:

“Tôi sẽ nói với Lữ Hành rằng, là do cô ghen tị nên mới đánh tôi bị thương, cô đừng hòng bao giờ nhận được sự tha thứ của Lữ Hành.”

“Lữ Hành sẽ thừa nhận anh ta yêu tôi.”

“Bởi vì anh ta vốn dĩ phải thuộc về tôi!”

Không phải, kiếp trước sao tôi lại không phát hiện Đào Oánh điên khùng đến vậy chứ.

Nhưng tôi lại mong Đào Oánh làm loạn lên.

“Vậy cô phải đi sớm đi, giả vờ đáng thương, đóng vai yếu đuối, cô còn chưa chắc đã là đối thủ của Bạch Mạc Sầu đâu!”

Đào Oánh hậm hực lườm tôi một cái rồi bỏ đi.

Còn Bạch Mạc Sầu đang cắn môi tủi thân rơi lệ ở cách đó không xa, nghe vậy cũng vội vã quay người chạy đến bệnh viện.

Hai đại tình địch cùng tề tựu!

Tôi khỏi phải nói là hưng phấn đến mức nào.

--- Chương 5 ---

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, vội vàng đến phòng truyền đạt gọi thêm vài cuộc điện thoại.

Buổi tối, quả nhiên truyền đến tin tốt lành rằng Lữ Hành “bắt cá nhiều tay” đã “lật thuyền”, trong bệnh viện lại bị Đào Oánh dùng đầu húc gãy hai xương sườn.

“Cảnh đó hay ho lắm, Đào Oánh và Bạch Mạc Sầu giật tóc nhau.”

“Lại có hai người khóc, hai người mắng, còn một người muốn thừa lúc hỗn loạn đưa Lữ Hành chạy mất.”

“Mấy người phụ nữ còn lại vội vàng kéo Lữ Hành về, yêu cầu anh ta nói rõ mọi chuyện.”

“Đào Oánh bị móng tay của Bạch Mạc Sầu cào xước mặt, cô ta thấy Lữ Hành không giúp mình, liền bỏ chạy thẳng.

“Cả phòng toàn là 'giai nhân' được chọn sẵn giống như cô ta.”

“Cứ như một con trâu dốc hết sức, dùng đầu húc vào Lữ Hành.”

“Lữ Hành tại chỗ bị húc văng ra ngoài cửa, ngã xuống đất gãy hai xương sườn...”

Tiểu Tùng, đồ đệ của bố tôi, nói năng hớn hở, còn đặc biệt giơ hai ngón tay lên.

Lúc đó, tôi và mấy đồ đệ nhỏ của bố tôi đang ngồi xiên nướng ở vỉa hè.

Tôi một hơi cạn chén rượu trắng, ăn uống mà trong lòng vui vẻ không tả xiết.

“Lữ Hành lúc bị húc văng ra ngoài cửa, còn kéo theo một người bị ngã nữa.”

“Chị Giáng, chị đoán xem là ai?”

Tôi không nói gì.

Mấy chàng trai xung quanh đều thúc giục:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-trinh-giang/chuong-6.html.]

“Nói được nửa câu rồi, còn bày đặt làm màu gì nữa!”

“Nói nhanh nói nhanh!”

Tiểu Tùng nói: “Người đó là một vị lãnh đạo cấp trên, xuống đây thị sát, hơi giống như một Khâm sai vi hành.”

“Ông ấy đến chỗ chúng ta, bị không hợp thủy thổ, âm thầm đi nhập viện kiểm tra.”

“Kết quả là, ông ấy bị Lữ Hành bị húc văng ra cửa kéo theo, cũng ngã xuống, bị nứt xương.”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Lúc đó, một người cao lớn bên cạnh vị lãnh đạo la lên.”

“Bệnh viện vừa nghe là lãnh đạo, mấy lớp người vây quanh đưa đi kiểm tra.”

Có người chen lời:

“Cái này cũng quá trùng hợp rồi.”

Tiểu Tùng bĩu môi:

“Trùng hợp cái gì? Rõ ràng là 'gieo gió gặt bão', không thể sống sót.”

“Trong thời gian Lữ Hành nằm viện, biết bao cô gái nhỏ tranh nhau chạy đến bệnh viện thăm bệnh.”

“Anh ta vốn dĩ là 'ai đến cũng không từ chối', còn tặng sách cho tất cả, nói gì mà 'kết bạn bằng văn chương'.

“Chị tôi là y tá đó, nói rằng mỗi ngày giờ thăm bệnh, cơ bản cứ hai tiếng lại có một người đến.”

“Trò chuyện một tiếng thì để cô gái đó đi, để trống một tiếng sau lại có người đến.”

“Chẳng phải là để tránh hai nhóm người đến sớm hoặc muộn mà đụng mặt nhau sao.”

“Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, những cô gái nhỏ đó đều đến phòng bệnh cùng một lúc.”

“Đào Oánh lúc đó đã sắp lao vào lòng Lữ Hành rồi, Bạch Mạc Sầu cũng đến, hai người liền lao vào giật nhau... Đúng là tự làm tự chịu!”

Những người khác không khỏi hả hê:

“Chết tiệt! Lữ Hành lần này coi như đã 'vỡ trận' rồi.”

Tôi ở một bên im lặng uống ly rượu nhỏ.

Trong lòng đã sớm nhảy disco rồi.

Màn “quần hùng hội tụ” này chẳng phải chính là do tôi tính toán sao.

Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong khu nhà máy, chỉ cần là cô gái nào từng đến thăm Lữ Hành, tôi lập tức có thể hỏi ra là ai.

Lịch trình của vị lãnh đạo vi hành kia, cũng là tin tức tôi tình cờ đọc được trên báo kiếp trước.

Còn Đào Oánh, quả pháo này, hoàn toàn là tự mình gây sự, đ.â.m sầm vào kế hoạch của tôi.

Những năm tám mươi, thân phận sinh viên đại học của Lữ Hành chính là một miếng mồi thơm thu hút ong bướm.

Kiếp trước, sau khi Lữ Hành và tôi xem mắt rồi quen nhau, những kẻ 'ong bướm' cũng không phải là không có.

Thế nhưng tôi có tính cách thế nào, cả nhà tôi lại hành xử ra sao?

Tôi đã từng thực sự bắt gặp trên bàn làm việc của Lữ Hành có quà nhỏ do cô gái nào đó tặng.

Tôi đã trút một trận thịnh nộ, tạo ra sức uy hiếp.

Thêm vào đó, Lữ Hành cuối cùng cũng biết cách từ chối đúng lúc.

Vậy mới coi là yên ổn.

Thế nhưng, kiếp này đã sớm không còn như vậy nữa rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN] TRÌNH GIÁNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...