Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sinh Phượng Mệnh

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày thứ hai sau khi từ cung trở về, phủ Tướng quân nhận được thánh chỉ hủy hôn. Đủ thứ tiếng xấu như cay nghiệt, không hiền thục đều bị đổ hết lên đầu ta. Người trong kinh thành hoàn toàn chẳng nể mặt phủ Tướng quân dù là một chút.

Vốn dĩ ta là nạn nhân bị hủy hôn, vậy mà trong những lời đồn thổi, Đoạn Trọng Quang và Trần Băng Phù bỗng hóa đôi thanh mai trúc mã tình thâm ý trọng, còn ta bỗng chốc trở thành kẻ thứ ba dùng quyền thế ép duyên.

Ngay cả lời tiên tri của thiên sư cũng bị nói là do nhà ta bày trò bịa đặt.

4

Ta ra sảnh chính dùng cơm, ngạc nhiên khi thấy cả nhà đang ngồi chờ đông đủ.

"Phụ thân, chẳng phải người phải ra biên ải chấn chỉnh quân đội sao? Ca ca, chẳng phải huynh đang đi cứu trợ thiên tai sao? Sao cả hai về rồi?"

Ta ngơ ngác hỏi.

"Phụ thân già rồi, việc binh đao cứ để bọn trẻ lo. Sau này phụ thân sẽ ở nhà bầu bạn với mẫu thân các con, được không?"

Phụ thân ta nhìn ta bằng ánh mắt hiền từ, cười nói. Ta vui vẻ gật đầu. Phụ thân quanh năm chinh chiến, đã lâu rồi chưa có thời gian bên cạnh gia đình.

"Ba năm cứu trợ ở ngoài, huynh chưa được nghỉ ngơi ngày nào, giờ cũng đến lúc nên xả hơi rồi."

Ca ca cưng chiều nhìn ta.

"Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Khó khăn lắm cả nhà mới đoàn tụ, mau ngồi xuống đi kẻo cơm nguội hết."

Mẫu thân lên tiếng, cả nhà nhanh ch.óng ngồi vào bàn.

Trên bàn toàn là những món ta thích, ta còn chưa kịp động đũa, bát đã chất cao như núi.

"Cái con bé ngốc này, đờ người ra đấy làm gì, mau ăn đi."

Nhìn đôi mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự xót xa của mẫu thân, ta làm sao không hiểu ý đồ của họ.

Ta và Đoạn Trọng Quang quen nhau từ nhỏ, dù không có tình yêu nhưng chung sống bấy nhiêu năm, đến con ch.ó còn có tình cảm, huống chi là con người. Vậy mà hắn không nể tình xưa nghĩa cũ, dám đ.â.m ta một nhát đau đớn như vậy.

Gia đình không dám nhắc đến hắn trước mặt ta, ta biết họ xót, sợ ta buồn nên dùng cách này để quan tâm ta nhiều hơn.

Sau đó, các phủ liên tục gửi thiệp mời gia đình ta đi dự tiệc. Ta thừa biết ý đồ của họ, chẳng qua là muốn xem trò cười của "thiên chi kiêu t.ử" một thời như ta mà thôi.

Tiểu Bạch Miêu

"Tiểu thư, hay là chúng ta cứ từ chối hết đi ạ."

Nha hoàn tên là Đào Hồng lo lắng nhìn ta.

"Không, phải đi chứ."

Ta hiểu rõ, nếu giờ mà đóng cửa không ra ngoài mới thực sự khiến người ta xem như trò cười. Ta không những phải đi, mà còn phải thật lộng lẫy, thật phô trương, để tất cả mọi người biết Đoạn Trọng Quang vốn không xứng với ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sinh-phuong-menh/chuong-2.html.]

5

Vừa mới vào buổi tiệc, ta đã bị những ánh mắt châm chọc hoặc thương hại bao vây. Nhưng khi ta bước đến gần, họ nhìn rõ bộ trang sức quý giá trên người ta, trong mắt họ chỉ còn lại sự đố kỵ và ngưỡng mộ.

"Hừ, chẳng qua là kiếm được bạc thôi, có gì mà khoe mẽ? Mệnh phượng hoàng cái nỗi gì..."

Kẻ vừa nói là "tay chân thân tín" của Trần Băng Phù. Từ sau khi Trần Băng Phù làm Hậu, ả cũng lên như diều gặp gió, trở thành phu nhân Hộ bộ Thượng thư.

"Cũng đúng thôi, e là ngươi có mang hết đống của hồi môn ra cũng chẳng bằng nổi một cái vòng tay này của ta đâu."

Ta khinh bỉ liếc ả một cái.

"Ngươi..."

Bị ta vạch trần gia cảnh nghèo nàn, phu nhân Hộ bộ Thượng thư tức đến tím mặt. Bỗng từ đằng xa rộ lên tiếng xôn xao, đứng giữa đám đông là một người đàn ông phong thái nho nhã, chính là Trấn Bắc Vương - Đoạn Tu Minh.

Sau khi đăng cơ, vì không yên tâm nên Đoạn Trọng Quang đã vội vàng triệu ngài ấy từ Bắc Khương về. Thời còn trẻ dại, thấy ngài ấy quá đỗi tuấn tú, phong tư tài mạo, ta từng dõng dạc tuyên bố sẽ... lấy ngài ấy về làm phu quân. Nghĩ đến đây, ta – kẻ vừa mới đấu khẩu với đám đông – bỗng thấy thẹn thùng mà trốn đi chỗ khác.

6

Hôm đó, ta và mẫu thân đang ngắm hoa, quản gia vào bẩm báo với vẻ mặt khó xử: "Phu nhân, Hoàng hậu sai người gửi thiệp mời, mời người và tiểu thư tháng sau vào cung dự tiệc sinh thần của ngài ấy."

Ta đoán được mục đích của Trần Băng Phù. Sau khi phụ thân không ra biên ải nữa, phụ thân của nàng ta là Trần Sơn được bổ nhiệm làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, thay thế vị trí của phụ thân ta. Đệ đệ nàng ta là Trần Kim Bảo cũng vừa nhận chức của ca ca ta, làm Tư không đi trị thủy. Từ nhỏ, nàng ta đã thích so bì, giờ có cơ hội tốt thế này, làm sao bỏ qua dễ dàng được?

"Mẫu thân, hay là con giả bệnh nhé?"

Ta sao cũng được, nhưng ta không muốn vì mình mà mẫu thân phải chịu cảnh mẫu thân của Trần Băng Phù là Lưu Đông Mai lấn lướt.

"Con nhát gan thế làm gì? Con là con gái của Giang Ánh Tuyết này, sao mẫu thân lại để người ta bắt nạt con được? Lần trước Đoạn Trọng Quang làm ra chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa đó, lần này chính là thời cơ để đòi lại cả vốn lẫn lời."

Mẫu thân hùng hổ nói. Ta vẫn còn do dự, dù sao bây giờ Đoạn Trọng Quang và Trần Băng Phù cũng đang là bề trên. Mẫu thân như nhìn thấu suy nghĩ của ta, vỗ bàn đứng dậy: "Diệu Diệu, con không phải lo. Phụ thân con nắm quyền chỉ huy mười vạn đại quân, mẫu thân con giàu nứt đố đổ vách, kẻ nào dám làm con khó xử, mẫu thân chỉnh c.h.ế.t nó!"

"Thôi mà, thôi mà phu nhân."

Phụ thân ta vội vàng dâng trà để mẫu thân hạ hỏa.

"Mẫu thân, không cần phải nổi giận lôi đình như thế đâu, nhà họ Trần sắp tự diệt vong rồi."

Ca ca và phụ thân liếc nhau một cái, đầy bí hiểm nói tiếp: "Diệu Diệu, muội nhất định phải đi tiệc sinh thần ngày mai, huynh sẽ cho muội xem một vở kịch hay."

7

Hôm sau, ta cùng mẫu thân vào cung. Chiếc xe ngựa vàng son lộng lẫy khiến những chiếc xe xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.

"Xì, chỉ là châu chấu đá xe, để xem còn đắc ý được bao lâu."

------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sinh Phượng Mệnh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...