Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỜI KHIÊN NIỆM

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước năm mười bốn tuổi, phụ thân ta là chủ bạ* dưới trướng huyện thái gia. Sau năm mười bốn tuổi, phụ thân chỉ còn lại một nắm tro tàn, chôn vùi dưới lớp đất vàng.

(*)Chủ bạ: là một chức quan nhỏ trong hệ thống quan lại thời xưa, có từ thời nhà Hán, thường làm công việc văn thư, ghi chép, quản lý sổ sách cho cấp trên.

Mẫu thân bệnh mất, ta tự bán mình cho bọn buôn người được mười lượng bạc, để lại tiền bán thân cho tổ phụ, tổ mẫu cùng đệ đệ còn thơ dại.

Trước khi rời đi, ta không khóc, chỉ dặn tổ phụ hãy xem như ta đã c.h.ế.t rồi.

Theo chân bọn buôn người vòng vèo mấy chặng, ta tới được kinh thành.

Bởi ta biết chữ, nên sau khi vào kinh, ta được đưa vào phủ vị đại nhân tam phẩm, trở thành nha hoàn tam đẳng của tam tiểu thư. Từ đó, ta có tên gọi là Tiểu Họa.

Năm thứ ba làm nha hoàn, tam tiểu thư xuất giá. Trong danh sách nha hoàn hồi môn, không có tên ta.

Ta bỏ tiền lo liệu, tự nhét mình vào hàng nha hoàn hồi môn của nàng.

Hôm cử hành hôn lễ, ta khóc đến nỗi không thở nổi. Mọi người đều tưởng ta khóc vì tiếc tiền, nhưng ta biết — không phải vì tiền.

Tam tiểu thư gả cho tiểu công gia phủ Quốc Công. Ngày thành thân, lần đầu tiên trong đời ta được mặc y phục sặc sỡ.

Rất đẹp.

Tam tiểu thư và tiểu công gia tình cảm mặn nồng, phận làm hạ nhân như chúng ta cũng dễ thở hơn.

Chớp mắt đã nửa năm sau khi họ thành thân, ta cũng được nâng lên làm nha hoàn nhị đẳng kể từ khi vào phủ Quốc Công.

Nhờ chuyện vui của chủ tử, nửa năm ấy ta tích góp được tám lượng bạc.

Thế nhưng ngày hôm đó, ta vô tình biết được — một chiếc chén sứ bình thường của tam tiểu thư cũng đã đáng giá tám mươi lượng.

Nửa năm sau thành thân, tam tiểu thư và tiểu công gia vẫn quấn quýt như keo sơn, nhưng lại chưa mang thai.

Tiểu Cầm — người thông thạo d.ư.ợ.c lý — được thăng lên làm đại nha hoàn, hầu hạ bên cạnh tam tiểu thư.

Hôm đó, thật hiếm thấy nàng quỳ giữa sân sau, trời nắng chang chang, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp.

Chúng ta không dám đến gần nàng, sợ nàng bị phạt nặng hơn.

Đến buổi tối, trong phòng của đám nha hoàn, chúng ta cũng không dám thắp đèn. Trong bóng tối mịt mùng, cuối cùng cũng đợi được tiểu Cầm trở về sau hình phạt.

Nàng ngồi xuống, c.ắ.n môi nức nở thành tiếng.

Ánh trăng chiếu qua khe cửa, chúng ta trông thấy rõ sự ấm ức và căm giận trên khuôn mặt nàng. Ta giật mình, vội nắm lấy tay nàng.

“Tỷ tỷ ơi, có chuyện gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-khien-niem/chuong-1.html.]

Tiểu Cầm nhìn quanh một vòng, thấy Tiểu Kỳ gật đầu mới dám mở miệng:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Không phải do tiểu thư… là Thanh An.”

Thanh An là đại nha hoàn hầu bên cạnh tam tiểu thư.

“Từ khi ta được thăng làm đại nha hoàn, ta còn chưa từng hầu hạ tiểu thư sát bên, hôm nay lại càng không. Cái chén sứ mà tiểu thư yêu thích nhất bị vỡ rồi.”

“Thanh An nói là do ta làm vỡ. Ta còn chưa kịp giải thích, thì tiểu công gia đã tới. Thanh An liền bịt miệng ta, kéo ta đi luôn. Một lát sau, nàng ta trở ra, bảo tiểu thư ra lệnh phạt ta quỳ ở hậu viện ba canh giờ.”

Tiểu Cầm nói xong, ngẩng đầu nhìn chúng ta, nghiến răng: “Là Thanh An hãm hại ta!”

Ta chau mày hỏi: “Tỷ tỷ nói vậy, có bằng chứng gì không?”

Tiểu Cầm lắc đầu: “Không có.”

Nha hoàn tên Tiểu Thư bỗng lên tiếng: “Các người còn nhớ Thanh An là người của ai không?”

Thanh An không phải đại nha hoàn gắn bó với tam tiểu thư từ nhỏ. Trong hai người theo tiểu thư lớn lên, một người đã ở lại nhà mẹ đẻ để lo liệu đồ cưới.

Thanh An là người được bổ sung sau.

Tiểu Kỳ tiếp lời: “Ý tỷ là... Thanh An có tâm tư khác?”

Tiểu Cầm khẽ gật đầu.

Thật ra, chúng ta đều hiểu rõ — đại nha hoàn sớm muộn gì cũng có ngày trở thành người của cô gia. Dù không danh không phận, thì cũng là thông phòng, là tiểu thiếp.

Nhưng nếu sinh được hài t.ử cho cô gia, thì lại càng khác biệt.

Tiểu Thư không tin nổi: “Sao có thể như vậy? Tiểu công gia với tam tiểu thư tình cảm tốt như thế, sao có thể để nàng ta chen vào được?”

Tiểu Cầm cười lạnh: “Nàng ta sắp thành công rồi.”

“Ý gì chứ?”

Thấy Tiểu Cầm chỉ lạnh lùng cười khẩy không đáp, đầu ta như có tiếng nổ vang, ong ong một trận.

“Ngươi… ngươi nói tam tiểu thư chậm có thai, là có liên quan đến Thanh An?”

Tiểu Cầm lắc đầu: “Nàng ta còn chưa dám làm đến mức đó. Nhưng Thanh An đã bắt đầu xúi giục tiểu thư, lời trong lời ngoài đều là muốn tìm một nha hoàn thử xem, liệu việc chưa m.a.n.g t.h.a.i có phải là do cô gia hay không.”

“Tiểu thư đã d.a.o động rồi sao?”

“Ta không rõ. Nhưng nhìn nàng ta dè chừng ta như vậy, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa.”

Nghe vậy, bốn chúng ta ngồi im bên mép giường, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Tiểu Thư mới hỏi: “Tiểu Cầm tỷ tỷ, tỷ định làm gì?”

Tiểu Cầm cũng trầm mặc: “Ta chưa biết.”

Ta nhướn mày: “Ta có cách.”

Đại nha hoàn phụ trách việc bên ngoài cho tam tiểu thư tên là Linh Xảo — một nữ nhân có thể làm được việc lớn tất chẳng phải người tầm thường.

Ta nắm lấy tay Tiểu Cầm: “Chuyện này phải xem tỷ tỷ có dám làm hay không.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỜI KHIÊN NIỆM
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...