Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỬ HƯƠNG NÔ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng không, trên mặt ta chỉ có sự sợ hãi và bất lực được tính toán vừa vặn. Ta tiếp lời: "Việc điều chế Đoạn Tình Thảo cực kỳ hung hiểm, cần lấy người sống..."

Ta run rẩy khắp người. Khi nàng ta gầm lên bắt ta nói hết, ta dập đầu thưa: "Cần lấy m.á.u tươi nơi tim của người sống làm dẫn. Quá trình lấy m.á.u cửu t.ử nhất sinh, chỉ cần một sai sót nhỏ, kẻ lấy m.á.u sẽ mất mạng tại chỗ. Mà t.h.u.ố.c giải điều chế ra cũng chỉ có duy nhất một cơ hội. Thành hay bại, đều do ý trời."

Ta quỳ phục dưới đất, dập đầu thật mạnh, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Nương nương, t.h.u.ố.c giải người muốn, chính là thứ độc d.ư.ợ.c xuyên tâm phải đổi bằng một mạng người! Nô tỳ... nô tỳ vạn lần không dám điều chế cho người!"

Ai mà dám g.i.ế.c người để thí quân cơ chứ?

Cá Chép Bay Trên Trời Cao

Lời ta vừa dứt, trong điện im phăng phắc như tờ. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ hú lên từng hồi, tựa như tiếng khóc than của oan hồn. Dung Quý phi đứng giữa đống hoang tàn, y phục cung đình lộng lẫy cũng không che giấu được vẻ khô héo của bà ta lúc này. Nàng ta như bị rút hết thần khí, đứng sững sờ hồi lâu.

Cuối cùng, nàng ta cười. Tiếng cười thê lương mà điên dại ấy vang vọng khắp cung điện trống trải, khiến người ta gai người, "Hay lắm, hay cho một vị Đoạn Tình Thảo, hay cho một xác sống không hồn!"

Nàng ta đột ngột xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào ta, sự cuồng loạn trong ánh mắt ấy khiến kẻ khác phải kinh tâm động phách.

5.

"Bản cung không làm vật chơi trong tay một kẻ điên, cũng tuyệt đối không để mình hóa thành một vũng m.á.u loãng! Bệ hạ biến thành xác sống thì đã sao? Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần bảo toàn được vinh hoa phú quý của Hoa gia, chuyện gì bản cung cũng dám làm!" Nàng ta từng bước tiến lại gần ta, đôi hài thêu đế cao dẫm lên những mảnh sứ vỡ phát ra tiếng "răng rắc" ghê người.

"A Nguyệt!" Nàng ta từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Bản cung lệnh ngươi lập tức điều chế giải d.ư.ợ.c Đoạn Tình Thảo. Còn về người thử t.h.u.ố.c..." Ánh mắt nàng ta quét qua khắp điện, cuối cùng dừng lại nơi góc tường, trên người một tiểu cung nữ đang run rẩy lẩy bẩy. Đó là Tiểu Nhã, mới được phân đến Lộ Hương Điện hai ngày trước, mới mười ba tuổi, lá gan còn nhỏ hơn thỏ đế.

"Cứ dùng nó đi." Dung Quý phi nhẹ tênh thốt ra một câu: "Lấy m.á.u nơi tim của nó mà dùng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-huong-no/chuong-4.html.]

Tiểu Nhã "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất, sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ biết dập đầu lia lịa, trán chẳng mấy chốc đã be bét m.á.u, sau đó cầu xin "Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!"

Lòng ta lạnh lẽo thấu xương. Nhìn xem, đây chính là nàng ta. Để giữ lấy mạng mình, mạng của người khác trong mắt nàng ta còn chẳng bằng cỏ rác.

Ta không lên tiếng ngay mà đợi đến khi tiếng khóc của Tiểu Nhã và sự mất kiên nhẫn của Dung Quý phi đều lên đến đỉnh điểm, mới đột ngột dập đầu, giọng nói khàn đặc: "Nương nương... không thể được... Độc tính của Đoạn Tình Thảo vô cùng bá đạo, Tiểu Nhã thân thể yếu ớt, m.á.u tim của nàng ta không đủ sức làm d.ư.ợ.c dẫn, chỉ e uổng mạng mà còn làm vấy bẩn d.ư.ợ.c tính..."

"Vậy thì dùng của ai?" Dung Quý phi thiếu kiên nhẫn ngắt lời.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt, rồi lập tức bị nỗi sợ hãi nồng đậm che lấp. Ta chỉ tay vào chính mình: "Nô tỳ... nô tỳ quanh năm thử hương, trong thân thể bách độc bất xâm, huyết mạch chứa đựng d.ư.ợ.c tính mạnh nhất. Chỉ có dùng m.á.u tim của nô tỳ mới... mới có năm phần nắm chắc..." Tất nhiên, đây cũng là lời ta thêu dệt. Chẳng hề có Đoạn Tình Thảo nào cả, ta chỉ muốn đích thân dâng lên cho nàng ta bát t.h.u.ố.c độc thực sự mà ta đã dày công chưng cất. Còn cái danh "máu tim" ấy chính là món đại lễ ta dành tặng cho nàng ta, và cũng dành cho cả Hoàng đế.

Dung Quý phi nghi hoặc nhìn ta, như muốn phán đoán thật giả trong lời nói. Ta ưỡn thẳng lưng, mặc cho nàng ta xét nét. Trong ánh mắt ta tràn đầy sự sợ hãi cái c.h.ế.t, cùng vẻ bi tráng của kẻ buộc phải hy sinh bản thân để cầu sinh, "Nương nương, nô tỳ... sợ c.h.ế.t. Nhưng nô tỳ còn sợ bị người liên lụy mà rơi vào kết cục như Tiểu Nhã hơn. Nếu dùng m.á.u của một mình nô tỳ mà đổi được sự an bình cho nương nương và tất cả chúng ta, nô tỳ... nguyện thử một lần."

Màn kịch của ta hoàn hảo không chút tì vết. Cuối cùng, sự hoài nghi trong mắt Dung Quý phi tan biến, thay vào đó là một quyết định tàn độc, "Tốt. Không hổ danh là người do bản cung dạy dỗ."

"Chuyện thành rồi, bản cung ắt sẽ hậu táng ngươi." Nàng ta không hỏi ta có c.h.ế.t hay không, chỉ hứa hẹn chuyện sau khi c.h.ế.t. Trong mắt nàng ta, ta vốn dĩ đã là một cái xác không hồn.

Ta khấu tạ "ân điển" của nàng ta, rồi trước mặt nàng ta, ta lấy ra từ một ngăn bí mật một gói thảo d.ư.ợ.c đen kịt bọc trong giấy dầu. Đó chẳng phải Đoạn Tình Thảo gì, mà là một loại cấm d.ư.ợ.c trong cung mang tên Phù Đồ Mộng, có thể khiến người ta ảo giác và từ từ gặm nhấm dây thần kinh. Đó là thứ mà A tỷ trước khi c.h.ế.t đã kể cho ta nghe.

Ta thưa với Quý phi, t.h.u.ố.c này cần lấy m.á.u tim của ta làm dẫn vào đúng giờ Tý đêm nay, chưng bằng lửa nhỏ suốt bảy bảy bốn mươi chín canh giờ mới thành t.h.u.ố.c. Nàng ta tin sái cổ. Và để đề phòng ta dở trò, nàng ta hạ lệnh khóa c.h.ặ.t ta trong mật thất của Lộ Hương Điện, sai tâm phúc ngày đêm canh giữ cho đến khi luyện xong giải d.ư.ợ.c.

Điều này hoàn toàn đúng ý ta. Mật thất chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỬ HƯƠNG NÔ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...