Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tìm Mẹ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tên là Minh Châu."

Không biết tại sao, cái tên này lại khiến lòng tôi run lên, tôi gật đầu loạn xạ, muốn tranh thủ thời gian đi tìm mẹ.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi lại bay về, tạo ra một trận gió 'ù ù', thổi bay tấm bảng của người phụ nữ lớn tuổi kia, bà ấy có lẽ đã kiệt sức rồi, tôi thổi rất nhẹ nhàng.

Bà ấy vội vàng định nhặt lên, tôi lại tạo ra một làn gió thổi đến tai bà ấy, thổi bay những giọt mồ hôi.

"Em định làm gì?"

Nữ quỷ lớn tiếng quát, lao tới túm lấy tay tôi.

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô ấy: "Chị cũng không muốn mẹ cứ mãi tìm chị đúng không, sống không biết sống c.h.ế.t thế này hành hạ người lắm."

Cô ấy há miệng nhưng không nói gì.

Tôi tạo ra một làn gió, thổi tấm bảng đến bên cạnh cột điện, người phụ nữ kia cũng vội vàng đi tới.

Một lát sau, có người thấy không đành lòng muốn đỡ bà ấy, nhưng bà lại loạng choạng ngồi phịch xuống đất, ôm chặt tấm bảng, nhìn những chữ trên cột điện mà bật khóc nức nở.

Trên đó viết "Mẹ ơi, con muốn."

"Tôi từng đợi mẹ ở đây, bà ấy sang đường mua đồ ăn cho tôi, tôi vừa quay đầu lại thì bị người ta bắt đi mất rồi."

Cô ấy đứng bên cạnh người phụ nữ đó, giọng nói khàn đặc.

"Tôi chưa bao giờ trách bà ấy nhưng bà ấy đã tự trách mình nửa đời người rồi."

Tôi siết chặt nắm tay, hỏi cô ấy về nơi mà dòng họ "Trần" sinh sống.

Tôi không biết mình nói có đúng không, chỉ có thể hỏi theo tình hình trong làng, làng xóm thì thường sống theo họ.

Hy vọng mẹ cũng ở đó.

Lần này tôi không may mắn như vậy, hay nói đúng hơn là bất hạnh, tôi không nhìn thấy bất kỳ ai tìm mẹ hay tìm con, cũng không nhìn thấy Quỷ sai nữa.

Mặt trời mọc rồi lặn, trăng thì lúc ẩn lúc hiện sau mây, tôi không có tâm trạng để ngắm, đương nhiên cũng chẳng thấy nó sáng trong gì.

Cơn đau trên người ngày càng khó chịu, tôi nghiến răng bay đến nơi ghi chữ "Trần Gia Loan" vào ngày thứ năm sau khi chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tim-me/chuong-5.html.]

Ở đó cao ốc san sát, không có đập nước hay ruộng lúa, càng không có những cây chè phiền phức.

Giá như mẹ sống ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Tôi nhẹ nhàng bay, sợ làm chim chóc giật mình khiến người dân thấy ồn ào, chắc chắn sẽ làm mẹ tôi phiền lòng.

Tôi xuyên qua từng tòa nhà, như bay giữa núi để tìm dấu vết của mẹ và cả viên minh châu của Quỷ mẹ nữa.

Tôi bay lên bay xuống, bay tới bay lui, bay đến mức đầu óc quay cuồng rồi vào nhà của những người đó xem ai có con gái, ai có con gái trạc tuổi tôi, ai trông như vừa mất con gái.

Tôi tìm mệt quá, khó quá.

Người ban ngày ở nhà thì ban đêm đi ra ngoài, người ban ngày không ở nhà thì ban đêm từng người một quay về.

Tôi sợ bỏ sót, cứ liên tục bay qua bay lại.

Thấy cửa mở có người về là tôi lại bay tới, từ vầng trăng khuyết bán nguyệt bay đến lúc trăng tròn như cái đĩa.

Sau này tôi tìm khắp nơi, bèn nán lại ở khu vực ra vào các tòa nhà, xem có người mới hay người cũ nào không.

Tôi muốn đợi hai ngày nữa xem sao, tôi không thể bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa.

Và tôi thật sự đã đợi được.

Ngày thứ sáu sau khi biến thành ma, ánh trăng từ trên trời rọi xuống, sáng bừng đến lạ thường, tôi nghe thấy có người khi ra vào nhắc đến tên của mẹ.

"Trần Hành đi cũng hơn nửa tháng rồi nhỉ, liệu có kết quả gì không?"

"Ai mà biết được, chẳng phải là mất một đứa con gái thôi sao, đẻ thêm đứa nữa là xong chứ gì, vì con gái mà ly hôn cả con trai cũng không cần, bây giờ còn chạy đến cái núi đó để tìm người."

"Đúng vậy, thoắt cái đã mười bảy năm trôi qua rồi, cái núi lớn như vậy, tìm được người thì chắc cũng đã thành vợ người ta rồi."

"Nói không chừng con cái cũng đã biết gọi mẹ rồi, con bé đó có khi còn thoáng hơn cô ta ấy chứ, haha."

"Ôi dào, cố chấp làm gì, sớm tìm một người đàn ông mà sống thì có phải mọi thứ đều ổn rồi không cần phải khổ sở thế này."

"Đồ quỷ sứ nhà bà, gầy thế thì đẻ được sao mà ai thèm chứ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tìm Mẹ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...