Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tộc Ăn Thịt Người

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Con gái nhỏ tuổi, làm việc không có quy tắc, mong đại sư nể tình giao hảo trăm năm giữa tộc ăn thịt người và Thanh Vân Tự, giao nó lại cho ta, ta sẽ tự khắc quản giáo nghiêm khắc.”

“Bảy người, mười yêu, đây đâu phải là vấn đề mà quản giáo nghiêm khắc có thể giải quyết được.” Giới Sân ấn Tháp Trấn Yêu xuống thêm một bước.

“Đại sư cho rằng chúng ta nên làm thế nào?” Giọng người đàn ông khiêm tốn, không chút hoang mang.

“Nhận tội và phục pháp.” Giới Sân không hề lưu tình.

Ý Hoan đang giãy giụa dưới Tháp Trấn Yêu nghe vậy, trái ngược hẳn với vẻ ngang ngược vừa rồi, cô ta nước mắt lưng tròng: “Cha, cứu con!”

“Đại sư từ bi, ăn thịt người là thiên tính của tộc ta, yêu quái đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Hành vi của thiên tính, không nên nói đến đúng sai.”

Tôi nghe mà cảm thấy vô cùng ghê tởm, hóa ra tình yêu của cha mẹ lại mù quáng đến thế.

“Thiên tính không có đúng sai, nhưng không phải các người không có lựa chọn. Trên đời này có rất nhiều yêu quái không hại người.” Giới Sân nói đến đây, không hiểu sao lại nhìn tôi một cái.

Người đàn ông hơi dừng lại, không nói gì, Ý Hoan dưới Tháp Trấn Yêu khóc lóc thảm thiết.

Một lúc lâu sau, “Đại sư nhất định phải đối đầu với ta sao?” Giọng người đàn ông trầm xuống.

“Giết người đền mạng, sự thịnh vượng mấy trăm năm của tộc ăn thịt người cũng là nhờ điều này, hẳn là các ngươi phải hiểu rõ hơn tôi.” Giới Sân nói vang dội.

Người đàn ông nhíu mày: “Nếu vậy, ta đành thất lễ.”

Ánh vàng lưu chuyển, người đàn ông vận chỉ như bay, vô số phù văn từ lòng bàn tay ông ta tuôn ra, ngưng tụ thành pháp trận giữa không trung, triệu hồi ra một cây trường thương.

“Phá Quân Thương! Triệu gia chủ ra tay quả nhiên là phi phàm.” Giới Sân mỉm cười: “Nhưng, ông đã không kịp rồi.”

Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng dâng lên từ dưới chân Giới Sân, vút một cái, tôi và Giang Niệm bị một lực kéo vào một không gian thời gian méo mó, sau đó, chúng tôi trở về tháp chuông Bạch Hổ Tự.

Phệ Hồn Đao bị phù chỉ phong ấn cũng đột ngột phát ra tiếng ù ù trầm thấp không xa.

Không ngờ Giới Sân có thể im hơi lặng tiếng kết xong trận pháp truyền tống, còn mang cả ta và Giang Niệm đi cùng.

Ta nhìn Tháp Trấn Yêu đã khôi phục như thường, sau đó đối mặt với người trước đây vừa gặp đã đánh đánh g.i.ế.c giết, có chút ngượng nghịu: “Ý Hoan bị nhốt rồi sao?”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi ra ngoài.” Tôi ôm chặt Giang Niệm đang thoi thóp: “Tôi muốn rời khỏi nơi này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toc-an-thit-nguoi/chuong-15.html.]

Bây giờ tôi đã không còn muốn cái gọi là sự thật hay sự trong sạch gì nữa, tôi chỉ cần có thể bình an, cả đời ẩn mình đổi tên, che giấu dung mạo là được rồi.

“Tạm thời thì chưa được.”

“Vì sao? Anh biết rõ người không phải do tôi giết!” Tôi sốt ruột, lo lắng định kiến của anh ta đối với yêu quái sẽ sâu sắc hơn vì Ý Hoan, sau đó sẽ không chịu bỏ qua cho tôi nữa.

“Bọn họ đến rồi.” Giới Sân chỉ ra ngoài Bạch Hổ Tự.

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, một luồng yêu khí nồng đậm bay lượn trên bầu trời Bạch Hổ Tự. Người đàn ông kia và mấy thanh niên tộc ăn thịt người xuất hiện trước cửa Bạch Hổ Tự, sát khí đằng đằng.

“Pháp sư Giới Sân, giao Ý Hoan cho ta, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Giọng người đàn ông xuyên thấu màn đêm.

“Anh đánh lại ông ta không?” Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, tôi khẽ hỏi.

“Không đánh lại.” Giới Sân khoanh chân ngồi xuống: “Nhưng ông ta cũng không vào được.”

Tôi lo lắng nhìn cánh cửa gỗ cũ nát của Bạch Hổ Tự, nó từng bị đệ tử loài người của Giới Sân là Vương Quân đạp tung.

Thấy Giới Sân không trả lời, người đàn ông bên ngoài chùa lại nói thêm một câu.

“Xin pháp sư Giới Sân mở cửa!” Một tiếng gầm giận dữ kèm theo xung kích mạnh mẽ, trên bầu trời Bạch Hổ Tự gợn lên một trận sóng.

Chẳng trách Giới Sân vững như thái sơn, hóa ra Bạch Hổ Tự đã có kết giới từ trước.

“Triệu gia chủ, con gái mà ông muốn đã xuất hiện rồi, vì sao ông không trực tiếp lựa chọn?”

Người đàn ông bên ngoài chùa không nói gì.

Tôi thầm cười, Giới Sân hỏi một câu đã có đáp án, bởi vì bọn họ tìm tôi để tu bổ linh hồn cho Ý Hoan, làm sao bọn họ có thể bỏ lại Ý Hoan được.

“Cho dù ông mang Ý Hoan về rồi, ông có nghĩ tới việc ông sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề của Ý Hoan không? Chẳng lẽ ông còn muốn g.i.ế.c Lưu Phong, lấy đi hồn phách của cô ấy để tu bổ Ý Hoan sao?”

“Ta là cha, ta từng phạm lỗi, bây giờ, ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.”

Người đàn ông giơ Phá Quân Thương lên, một thương đ.â.m thẳng vào cửa chính Bạch Hổ Tự, lực xung chấn khiến các vật dụng trong Bạch Hổ Tự đều run lên.

“Những người bị g.i.ế.c kia, bọn họ cũng có cha mà.” Giới Sân thở dài, anh ta vung tay áo, không nói thêm lời nào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tộc Ăn Thịt Người
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...