Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tội ác dưới gốc mộc lan

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về đến nhà, nhân viên giao hàng vẫn chưa đến. Hắn khát khô cả họng, uống nước ở vòi nước trong bếp xong, hắn đi về phía phòng ngủ, két sắt ở đó, bên trong có hai triệu đô la Mỹ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, chợt phát hiện trước giường có thêm một chiếc ghế.

Trên ghế có một người đang ngồi. Người đó quay đầu nhìn hắn.

Trương Kình nghi hoặc lục tìm trong danh sách ký ức của mình. hắn đã từng thấy khuôn mặt này, chỉ là không nhớ ra. Người đó cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, dường như đang chờ hắn nhớ ra mình. Khuôn mặt này cuối cùng cũng từ từ trùng khớp với một khuôn mặt trong ký ức, hắn thoáng ngạc nhiên một chút.

"Tôi biết Âu Dương Huy đã chết, chỉ là không ngờ lại là cậu."

"Tôi cũng rất lạ, không ngờ lại là tôi." Người đó đứng dậy, đi về phía hắn.

***

"Đó là một câu thơ." Ngô Sĩ Lam nói, chỉ vào màn hình PPT.

Trong bóng tối, toàn bộ thành viên tổ chuyên án đang ngồi, lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi đột nhiên chen ngang này, bao gồm cả vị lãnh đạo ngồi đầu, người được điều từ thành phố tỉnh về.

Ngô Sĩ Lam nuốt nước bọt, anh hơi căng thẳng.

Trên màn hình hiển thị một bức ảnh, đó là một bức tường nền, dường như thuộc một góc căn phòng nào đó, trên tường dán giấy dán tường màu be, phía trên treo một bức tranh sơn dầu, bức Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chính giữa những thứ này, là một hàng chữ m.á.u viết nguệch ngoạc:

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

"Người không có gì cả thì không có quê hương."

Vụ án mạng một tháng trước chính thức trở thành án jeet người hàng loạt, chính xác hơn là án jeet người hàng loạt xuyên quốc gia. Mới hôm kia, tại Yangon, Myanmar, một phú hào người Hoa bị sát hại, cũng bị đ.â.m vào động mạch cánh tay, cũng là chữ m.á.u đó, cùng một nét chữ.

Nạn nhân Trương Kình, quê gốc Ninh Thành, cựu học sinh trường cấp 3 Ninh Thành – một trong những thành viên của CLB thơ Sương Mai. Bốn thành viên của CLB thơ năm đó đã c.h.ế.t một nửa, kẻ ngốc cũng có thể hiểu đây là một vụ g.i.ế.c người nhắm vào CLB thơ đó.

Ngô Sĩ Lam ngay khi nhận được thông tin, lập tức thử liên lạc lại với thành viên nam cuối cùng của thi xã là Liễu Đăng Khoa, nhưng cuối cùng anh vẫn không tìm thấy người này. Cũng không có gì lạ, trên đời này mỗi ngày đều có người biến mất.

Báo thù, đây là kết luận cuối cùng anh đưa ra.

Công việc của tổ chuyên án được chia thành hai phần, một phần là điều tra các mối quan hệ xã hội của Vương Giang Phong khi còn sống, phần còn lại là mở lại cuộc điều tra về vụ án *hấp diêm*, Ngô Sĩ Lam chọn phần sau.

Giống như vụ án g.i.ế.c người, vụ án oan có thể này cũng nhận được sự quan tâm cao độ của tổ chuyên án, nếu những đứa trẻ năm đó thực sự đã làm chứng giả, không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-ac-duoi-goc-moc-lan/chuong-16.html.]

Thanh gươm Damocles luôn treo lơ lửng trên đầu họ.

Trên công cụ tìm kiếm, anh không tìm thấy bài thơ nào khớp với câu "Người không có gì cả thì không có quê hương", có lẽ đây là một tác phẩm ít người biết đến. Bước ra khỏi phòng họp, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Bằng, "Tặng Vu Lạc Khắc" là câu trả lời Vương Bằng đã đưa ra, có lẽ lần này ông ấy cũng có thể nghĩ ra điều gì đó.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Anh cất điện thoại, mở cửa xe. Anh có cách trực tiếp hơn.

Lần nữa đến trường cấp 3 Ninh Thành, bảo vệ lão Lưu lần này cuối cùng cũng nhớ mặt anh, mở cổng cho anh.

Anh lái xe thẳng vào trường, dừng trước cửa tòa nhà giảng đường. Chạy lên tầng ba, anh tìm thấy Bạch Lộ trong căn phòng đầu tiên bên trái hành lang, cô ấy đang dạy học.

Ngô Sĩ Lam đẩy cửa vào, hàng chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh, anh lấy chứng minh thư từ túi ra: "Cô Bạch, cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, với tư cách là nhân chứng và nghi phạm, xin mời cô đi cùng tôi một chuyến."

Anh nháy mắt: "Xin lỗi đây không phải phim Hồng Kông, cô không có quyền giữ im lặng."

Viên phấn trong tay Bạch Lộ rơi xuống đất, vỡ tan làm đôi cùng với tiếng "tách".

Ngô Sĩ Lam lại ngửi thấy mùi quýt và hạt dẻ. Anh còng tay Bạch Lộ trước hàng chục cặp mắt, trong phạm vi quyền hạn công việc của anh, ít nhất vẫn còn những việc như thế này có thể làm.

Anh thì thầm với giọng chỉ mình Bạch Lộ nghe thấy: "Bây giờ, cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà người đó từng trải qua rồi chứ."

Sau bài học lần trước, người phụ nữ xinh đẹp này ít nhất cũng đã rút ra được chút kinh nghiệm. Ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, cô không hề thử dùng "vũ khí" của mình.

"Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nhé." Ngô Sĩ Lam khẽ gõ gõ mặt bàn. "Nói đi."

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Trương Kình đã chết, trên tường cũng có thơ viết bằng máu. Tôi không biết yêu cầu của kẻ đó là gì, nhưng có vẻ như hắn sẽ không dừng lại cho đến khi g.i.ế.c hết các người. Cô bây giờ có hai lựa chọn: một, tự thú ngay bây giờ; hai, bị bắt sau khi chúng tôi kết thúc điều tra."

Ngô Sĩ Lam khẽ nói tiếp: "Tôi phải nói cho cô biết, hung thủ vẫn còn ở ngoài kia. Hắn rất tức giận, không biết mục tiêu tiếp theo là ai."

Đôi mắt hạnh trong veo như hồ nước lại hiện lên vẻ sợ hãi. Người phụ nữ dường như cuối cùng đã đưa ra một quyết định nào đó, và giống như tất cả những người đưa ra quyết định, cô hít một hơi thật sâu: "Tất cả là do họ ép tôi."

"Xin kể chi tiết." Ngô Sĩ Lam nhún vai.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tội ác dưới gốc mộc lan
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...