Buổi chiều Thượng Hải, nắng vàng như mật ong rót lên mặt hồ Hoàng Phố, nhưng trong lòng Tiểu Mai chỉ có nước mắt — không phải vì nắng, mà vì trà. Trà xanh, chính xác hơn là một ly trà xanh đang ngồi trước mặt cô, mang khuôn mặt của một cô gái tên Lâm Nhược Nhược, người vừa “lỡ tay” gửi nhầm một bức ảnh chụp chung với bạn trai Tiểu Mai vào nhóm chat “Gia đình tương lai”.
Tiểu Mai không biết Nhược Nhược là ai, nhưng cô biết rõ một điều: người con gái đang cười tươi như hoa trong ảnh, tay ôm eo bạn trai mình, chính là thể loại mà cư dân mạng gọi là “trà xanh” — loại người vừa thơm tho, vừa ngây thơ, vừa có khả năng khiến đàn ông tưởng mình là siêu nhân còn đàn bà tưởng mình là kẻ thù của nhân loại.
Tiểu Mai không phải người thích đánh ghen, nhưng cô cũng không phải loại ngồi yên để người khác đổ trà vào đầu mình. Vì vậy cô quyết định: trà xanh, hãy tránh ra ngay — nhưng trước tiên, cần phải tìm hiểu xem loại trà này có phải là trà Thái Nguyên thật hay chỉ là trà túi lọc pha nước nóng.
Cô mở điện thoại, lướt qua dòng trạng thái của Nhược Nhược: “Hôm nay trời đẹp quá, có người đưa đi uống trà sữa, cảm thấy mình như bánh bao nhỏ được yêu thương 殺.” Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cốc trà sữa có hai ống hút — một ống hồng, một ống xanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-mau-tranh-ra/chuong-1-tra-xanh-co-la-ai-ma-dam-ngoi-day.html.]
@thichancommem
Tiểu Mai nhìn ống hút xanh, tim như bị ai bóp nghẹt. Ống hút xanh chính là màu sắc mà bạn trai cô — hay đúng hơn là bạn trai cũ — luôn chọn khi đi uống nước với cô. Cô không muốn tin, nhưng cũng không thể không nghi ngờ. Vì vậy cô quyết định nhắn tin cho hắn, không dùng emoji, không dùng giọng điệu hờn dỗi, chỉ một câu đơn giản: “Anh đang ở đâu?”
Hắn trả lời sau ba phút: “Anh đang họp, em đừng nghĩ linh tinh.” Tiểu Mai cười nhạt. Cô biết hắn đang họp — họp với Nhược Nhược, trong một quán trà sữa ở khu Thiên Sơn, nơi mà cô từng dẫn hắn đến lần đầu tiên và nói rằng “đây là nơi em thấy anh đẹp trai nhất”. Giờ thì nơi đó trở thành hiện trường của một cuộc họp không tên, không giấy tờ, chỉ có trà sữa và hai ống hút.
Tiểu Mai không khóc. Cô chỉ mở WeChat, tìm đến mục “bạn bè gợi ý”, thấy Nhược Nhược có 127 bạn chung, trong đó có 5 người là bạn thân của cô, và tất cả đều đã like ảnh cốc trà sữa kia.
Cô hiểu ra một điều: Trà xanh không chỉ là một người, mà còn là một hệ sinh thái. Một mạng lưới ngầm mà ở đó, người ta không đánh nhau bằng lời nói, mà bằng emoji, bằng cách để lại một chữ “đáng yêu quá” trong comment của người yêu bạn, bằng cách gửi một bức ảnh có bóng dáng người đàn ông bạn từng yêu mà không tag tên, chỉ để bạn tự nhận ra: À, hóa ra mình đã bị thay thế từ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------