Tự dưng thấy buồn ngủ.
【Trời ạ! Cô ta ăn no đến mức buồn ngủ rồi hả?!】
【Cô ta chắc chắn là thiên kim giả luôn rồi!】
【Cô ta cố tình quá mức, chương trình này có kịch bản thật mà!】
??
Lửa bình luận lại đổ dồn về phía tôi.
Hầy... không ai đi hóng drama tình cảm của người khác à? Cứ chăm chăm vào tôi làm gì chứ??
Kệ đi. Ngủ tiếp. Coi như không biết gì.
Trong lúc lơ mơ sắp ngủ, tôi cứ có cảm giác… hình như mình đã quên một chuyện quan trọng nào đó.
Nhưng chưa kịp nhớ ra, tôi đã ngủ mất rồi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì bữa ăn đã kết thúc, chương trình đang bước vào vòng giới thiệu bản thân giúp mọi người làm quen thân với nhau hơn.
Luật chơi thế này:
Các thiên kim sẽ lần lượt lên sân khấu, vừa tự giới thiệu, vừa biểu diễn tài năng.
Thứ tự được bốc thăm ngẫu nhiên.
Điểm đặc biệt là:
Ai lên sau thì phải mô phỏng lại toàn bộ tiết mục của những người trước đó, sau đó mới được trình diễn phần của mình.
Nếu có ai làm không được, cả vòng sẽ kết thúc ngay lập tức, những người sau không còn cơ hội thể hiện nữa.
Nói cách khác, bốc trúng thứ tự càng về sau thì càng “nguy hiểm”: vừa tốn sức, vừa dễ xấu hổ, áp lực thì khỏi phải nói.
Luật chơi vừa công bố, đám cư dân mạng đang mắng tôi nãy giờ lập tức chuyển chủ đề:
【Cái này hay nè! Mong chờ mong chờ!】
【Quả nhiên, vận may cũng là một phần thực lực mà.】
【Sinh ra trong hào môn đã là hơn khối người rồi, giờ lại còn thi vận may nữa, đỉnh cao đối đầu đây mà!】
Kết quả bốc thăm: tôi số 6.
Tổng cộng có bảy người...
【Hahahahahahaha, không tin nổi!】
【Cô "thiên kim giả" này, vận xui đỉnh thật đấy!】
Tôi: Không nói nên lời.
Mấy người này đúng là…
Không hiểu trọng tâm là gì luôn ấy!
Tôi bốc trúng số 6 thì đã sao?!
Điều quan trọng hơn nhiều, chẳng phải là Lương Phi Phi vẫn chưa rút thăm hay sao?!
Và chỉ còn duy nhất một vị trí trống, chính là… số 7!
Cuối cùng, cũng có người nhận ra:
【Wait?? Lương Phi Phi là người cuối á?!】
【Hu hu, đúng là quy luật bù trừ… chị ấy vốn đã quá hoàn hảo rồi mà… tội ghê!】
Mấy người đúng là tiêu chuẩn kép quá rồi đấy!
Vòng biểu diễn bắt đầu.
Người đầu tiên là chị gái váy đỏ Dior, nhẹ nhàng mở màn bằng bản piano "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" đầy khí thế.
Tiếp đó, cô ấy dùng 20 trang trình chiếu trình bày quá trình trưởng thành và quy mô gia tộc của mình, kèm theo… điều kiện tuyển chồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-thien-kim/chuong-2.html.]
Bình luận bỗng chuyển tông:
【Một thân đỏ rực – môi đỏ – đỉnh cao giới bách hợp!】
【Chị ơi chị đẹp quá! Em là sinh viên nữ có học thức có nhan sắc đây! Chọn em đi!】
【Chết tiệt! Tôi bị bẻ cong mất rồi!!】
Phong cách bình luận càng lúc càng lệch pha, cô Dior cười gượng, rõ là cũng không lường trước được.
...
Người thứ ba là cô nàng Chanel, chính là người ăn cơm lúc nãy từng liếc tôi với ánh mắt ghen tị.
Nhưng sao sắc mặt cô ấy trông lạ vậy?
À, chắc… đói.
Cô ấy chơi lại bản piano "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ", sau đó nhảy ballet "Công chúa ngủ trong rừng" của người thứ hai.
Mới xong tiết mục thứ hai, cô ấy đã thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.
Tài năng riêng của cô là nấu món rau củ nướng kiểu Pháp với sốt kem.
Hãy thử tưởng tượng: một người bị tụt đường huyết vì nhịn ăn, phải đối diện với bàn nguyên liệu đầy đủ món ngon cảm xúc sẽ ra sao?
【Khoan đã? Vừa rồi cô ấy vừa “múc lén” tí phô mai đúng không?】
【Chắc đói lắm rồi, trước giờ có ăn gì đâu mà…】
【Chuẩn bài luôn, hóa thân bạch liên ngây thơ đúng là hại người hại mình mà!】
Mùi kem béo ngậy hòa cùng các loại gia vị tỏa ra khắp phòng phát sóng, cô Chanel không nhịn nổi, bật khóc ngay tại chỗ.
Cả trường quay nháo nhào: người phát khăn giấy, người bê bát.
Một lúc sau cô ấy mới nghẹn ngào nói: Gần đây vừa chia tay, muốn chứng minh bản thân xứng đáng với người tốt hơn nên mới ép cân.
Nhưng giờ thì… thấy mình như một con ngốc.
Nói xong, vừa khóc vừa ăn sạch nguyên đĩa rau củ nướng sốt kem.
【Thương quá! Ôm chị!】
【Chị hãy ăn no, tập thể dục rồi gặp người tốt hơn chị nhé!】
【Ơ nhưng mà… không để ai ăn chung à? Tự làm tự ăn, đúng là mạnh mẽ luôn!】
Đến giờ, ngoài màn “cảm xúc bùng nổ” đó, các tiết mục vẫn tạm gọi là trôi chảy.
Bình luận lại bắt đầu tán thưởng:
【Thiên kim nhà giàu đúng khác, giỏi cả piano, ballet, nấu ăn,... chắc là học từ nhỏ rồi ha.】
【Tui đi làm rồi mà vẫn thấy học đàn rất đắt, lương làm thêm không đủ học phí nữa là!】
【Chuẩn bài luôn, thua từ vạch xuất phát.】
Nhưng rồi, những thiên kim tiếp theo đã khiến cộng đồng mạng… nguôi ngoai.
Thiên kim Gucci (số 4): có biết đàn piano nhưng trong 5 nốt thì lệch 3, biết múa ballet nhưng khí thế y hệt… thể dục giữa giờ.
Cô ấy xin lỗi: mấy năm nay bận chăm con nhỏ, tài năng cũng mai một hết rồi.
Thiên kim Prada (số 5): biết nấu ăn nhưng suýt nữa… làm nổ luôn cả phòng thu.
May mà ban tổ chức thương tình, thấy hai cô đã nỗ lực hết sức để hoàn thành, nên vẫn cho giới thiệu bản thân.
Rốt cuộc, đến lượt tôi.
Bình luận lập tức sôi sục, lượng người xem tăng vọt.
【Hai người trước tuy là làm xấu mặt nhưng cô này vẫn là xuất hiện được!】
【Không biết cô ta có kéo theo Lương Phi Phi không được biểu diễn luôn không?! Netizen sẽ mắng c.h.ế.t cô ta cho xem!】
【Mắng nhiều lắm rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao!】
...
--------------------------------------------------