Tôi giật mình:
Bạn ơi… đừng có suy diễn quá thế được không?!
Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện:
Mong dòng này trôi qua nhanh, đừng để thành trend… chứ mà lỡ hút fan hàng loạt thì nguy to!
May thay, ngay sau đó có người quay lại mắng tôi:
【Mắt thẩm mỹ quá tệ! Cố tình gây chú ý thôi!】
Tốt rồi. Không bị đẩy lên idol bất đắc dĩ là yên tâm rồi.
Tôi… thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Lương Phi Phi cũng bước lên sân khấu.
Cô diện một bộ đồ đến từ nhà thiết kế độc lập: áo không tay kiểu Pháp màu vàng nhạt, cổ yếm dịu dàng, phối cùng quần ống rộng cùng tông. Tổng thể vừa tôn dáng, vừa mang cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên nhưng vẫn rất có gu.
【Làm sao mà trông cô ấy lại vừa “tùy ý” vừa “cao cấp” thế này chứ?!】
【Tông màu và chất liệu trông thật dịu mắt, chữa lành cực kỳ!】
【Đúng là làn gió mới giữa một rừng hàng hiệu! Phải tạo cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ nữa chứ!】
【Tôi ban đầu chỉ định xem thời trang xa xỉ, không ngờ lại mở mang thêm cả gu thẩm mỹ!】
Bình luận tràn ngập lời khen.
Không ngờ luôn, phong cách của nữ chính Lương Phi Phi lại có nét giống tôi nhỉ?
Chỉ khác là: cô ấy chắc chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng, còn tôi thì… đặt đồ trên Pinduoduo trong 15 phút.
Dù sao thì, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi cũng thấy mãn nguyện!
Đến phần chụp ảnh, đột nhiên trường quay xôn xao.
Nam phụ số ba Lăng Việt bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ Lương Phi Phi!
Anh ta cao 1m86, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, lập tức lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia. Thế là cả hai cùng chụp một bộ ảnh thời trang đôi.
Livestream nổ tung, lượng người xem vượt đỉnh kỷ lục mới.
【Aaaaaa mắt tôi được rửa sạch rồi!!!】
【Không có số điện thoại của trai đẹp thì cho link mua đồ giống người yêu anh ấy cũng được!】
【Đưa link đây, để chị xem thử chị có đủ tiền mua không nào!】
【Không ngờ có ngày tôi lại mạnh dạn hỏi link quần áo của một tiểu thư nhà giàu…】
Chương trình ra hiệu cho Lương Phi Phi phản hồi lại bình luận.
Cô ấy khẽ cúi đầu với ống kính:
“Cảm ơn mọi người đã yêu thích! Bộ trang phục hôm nay đến từ thương hiệu thiết kế ‘Du Cảnh’. Mọi người có thể tra tên là tìm thấy kênh mua chính thức.”
“Ngoài ra, hãng còn có những dòng phụ, mức giá linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng. Tôi nghĩ thời trang không nằm ở việc tiêu bao nhiêu tiền, mà là tìm được cách sống phù hợp với chính mình mới gọi là thời trang ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-thien-kim/chuong-5.html.]
【Gào thét!! Tôi vừa ăn xong quả “quảng cáo” này mà không một chút kháng cự!】
【Phát ngôn của tiểu thư nhà giàu có khác, chỉ nói thôi là đã thấy có gu rồi…】
【Tui vừa lướt qua trang web hãng xong, ví tiền không cản nổi tay tôi nữa rồi… chị em, tấn công thôi!!!】
Nhưng tôi thì lại bắt đầu thấy… có gì đó lạ.
Tôi mở điện thoại, gõ tìm “Du Cảnh”. Kết quả: thương hiệu này thuộc tập đoàn Phi Việt.
Còn Chủ tịch Phi Việt là ai?
Chính là… ba của Lăng Việt nam phụ số ba.
Tôi nhớ trước kia đọc truyện, từng cảm thấy xót xa cho Lăng Việt, anh ta dịu dàng, tốt bụng, âm thầm làm rất nhiều điều cho nữ chính.
Vậy mà suốt cả truyện, hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau được vài câu.
Thế mà bây giờ... Lương Phi Phi lại đang quảng bá giúp nhà họ Lăng bán hàng?
Tôi càng lúc càng không hiểu nổi cô nữ chính này nữa rồi.
Màn kết hợp “như mơ” giữa Lương Phi Phi và Lăng Việt nhanh chóng càn quét top 5 hot search chỉ sau một đêm.
Tổ chương trình lập tức bắt lấy cơ hội, thêm một mục mới mang tên: “Bói tình duyên cuối ngày” một tiết mục giải trí mang tính mê tín nhẹ.
Họ mời một vị “đại sư huyền học” đến, xem bói đường tình duyên cho từng tiểu thư, sau đó để các cô chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.
Thật không thể không công nhận:
Tổ chương trình rất biết cách tạo chiêu trò.
“Cô gái này, duyên phận đã được trời định, tình cảm cả đời viên mãn!”
Tiểu thư Prada nghe xong, e thẹn nói:
“Thầy nói đúng quá ạ! Bạn trai em cực kỳ tốt với em! Thẻ lương của anh ấy cũng giao cho em giữ luôn rồi!”
Bình luận mỉa mai xuất hiện:
【Bạn trai của cô ấy chẳng phải kiểu “trai tỉnh lẻ lên thành phố” điển hình sao? Bên ngoài thì có vẻ tử tế, nhưng thực chất lại không muốn bạn gái ra ngoài làm việc, lương lậu thì bèo bọt, cuối cùng mọi chi phí lớn nhỏ vẫn là nhà gái phải lo liệu cả.】
“Cô gái này, tình duyên tuy như sao Ngưu Lang Chức Nữ, dù tình yêu có phần xa cách nhưng nhưng vẫn bền vững và luôn kéo dài theo năm tháng.”
Tiểu thư Gucci gật đầu hài lòng:
“Đúng rồi, em thấy rất hạnh phúc. Có con trai, có con gái, chồng em lúc nào rảnh là lại về nhà.”
Bình luận chua chát:
【Chồng cô này là nam diễn viên họ Tề đúng không? Paparazzi còn bắt gặp ông ấy đi hú hí bên ngoài, còn cô ấy thì một mình chăm con. Cũng nhịn giỏi thật đấy…】
Khán giả đúng là… rất biết vạch trần hiện thực.
Đến lượt Lương Phi Phi, đại sư dừng lại, suy ngẫm một lúc rồi nói đầy ẩn ý:
“Ôi… cô nương này đúng là ‘tam dương khai thái’ vận tình rực rỡ, xung quanh đều là mối duyên tốt lành. Nhưng mà… tâm tư cô hình như lại đặt ở nơi khác rồi!”
[Tam dương khai thái: Nghĩa là: Vận đào hoa vượng, tình cảm tươi sáng, toàn gặp người tốt, tình duyên đang đến độ chín muồi, thuận lợi vô cùng.]
--------------------------------------------------