Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TƯỚC NÔ TỰ CƯỜNG

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi nói là, ngươi không đồng ý?

“Ngươi lại dám không đồng ý?!

“Tại sao ngươi không đồng ý?!”

Ta đương nhiên sẽ không nói nhiều với ngài. Người ở vị thế cao, ban cho ngươi điều gì cũng là ban ơn .

Nếu ta muốn giảng đạo lý với ngài, chắc chắn sẽ chọc thủng lòng tự tôn tôn quý của ngài, như vậy ta e rằng cách cái c.h.ế.t không còn xa.

May mắn thay, ta còn có một lý do sẵn có.

“Nô tỳ và Song Hỷ đã đính ước từ nhỏ,”

Ta bình thản trả lời, “Cha mẹ nô tỳ mất sớm, là Vương đại nương nuôi dưỡng nô tỳ lớn lên, nô tỳ nguyện ý báo đáp ân nuôi dưỡng của Vương đại nương, xin Tiểu công gia tác thành cho nô tỳ.”

Nghe ta nói vậy, vẻ nghi ngờ trên mặt Tiểu công gia lập tức giãn ra:

“Ta còn tưởng là vì nguyên nhân gì, chuyện này không đáng kể.

“Ta biết, A Tước là người biết ơn báo đáp. Ta có thể gửi cho mẹ con Song Hỷ năm trăm lạng bạc, coi như ngươi đã báo đáp ân nuôi dưỡng.

“Còn về hôn ước, ngươi không muốn gả cho hắn, hắn tự nhiên không dám làm khó ngươi.

“Dù sao, làm gì có chuyện cưỡng cưới cưỡng gả?”

“Tiểu công gia!”

Ta lớn tiếng nghiêm nghị, “Ngài có lẽ chưa hiểu rõ ý ta.

“Nô tỳ thích Song Hỷ, nguyện ý gả cho hắn!”

Tiểu công gia sững sờ, ngài không thể tin được hỏi ta:

“Ngươi nói, ngươi thà gả cho một tiện nô, cũng không chịu gả cho ta?”

Ta nhìn thẳng vào mắt Tiểu công gia, chậm rãi mở lời:

“Tiểu công gia, ta chọn Song Hỷ mới là GẢ , chọn ngài là NẠP , chứ không phải CƯỚI .”

Ngài sốc nặng, dường như không tin vào tai mình.

Ngài chắc chắn không thể hiểu nổi, tại sao ta thà gả cho Song Hỷ, cũng không chịu theo ngài—người tôn quý như vậy.

Có lẽ không thể chấp nhận được việc mình không bằng một tên nô tài, lòng tự tôn của ngài bị tổn thương tột độ. Ngài buột miệng nói:

“Ngươi một thân nha hoàn, ảo tưởng muốn làm chính thê của bổn gia sao?!”

Ta lắc đầu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuoc-no-tu-cuong/11.html.]

“Tiểu công gia, ta chỉ là thích Song Hỷ, ta chỉ là không thích ngài, càng không muốn làm thiếp cho người khác!”

Khuôn mặt ngài cố nhịn hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Ngài lạnh mặt nói:

“Cút ra ngoài!”

Ta ra khỏi thư phòng, lập tức tìm đến tiểu sai vặt đã giúp ta nhắn tin mấy ngày trước. Hắn do dự hồi lâu mới nói với ta:

“A Tước cô nương, Tiểu công gia không cho ta giúp cô truyền lời.”

Lúc này ta mới hiểu rõ tại sao Tiểu công gia lại đột nhiên sắp xếp ra màn kịch này.

Ta ngồi trong sân suy nghĩ đối sách, thì Bất Vọng lại tìm đến ta, khuyên can hết lời:

“A Tước cô nương, ta theo Tiểu công gia từ nhỏ, chưa từng thấy ngài để tâm đến ai nhiều như vậy.

“Tiểu công gia thực lòng thích cô nương, mới chịu tốn nhiều tâm tư như thế.

“Song Hỷ chẳng qua là một tên nô tài, Tiểu công gia thân phận quý giá. Dù làm thiếp, cũng hơn làm chính thê của Song Hỷ cả ngàn vạn lần.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

“A Tước cô nương, cô nương đừng có ngu xuẩn nữa!

“Nếu thực sự chọc giận Tiểu công gia, cô nương hối hận cũng không có chỗ mà khóc đâu!”

Ta hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, lạnh mặt rời đi.

Không được, không thể kéo dài thêm nữa. Ta phải nghĩ cách nhắn tin cho Vương đại nương, bảo bà nhanh chóng đến chuộc ta!

Nhưng vì sự ngăn cản của Tiểu công gia, ta mãi vẫn không thể truyền tin đi được.

May mắn là Song Hỷ linh lợi, thấy ta lâu ngày không ra khỏi phủ, nài nỉ Vương đại nương trực tiếp đến phủ tìm ta:

“Mẹ, A Tước chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!

“Nếu không, nàng ấy sẽ không thể nào lâu như vậy mà không có tin tức!”

Mắt Vương đại nương giật liên hồi:

“Phải, chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”

Bà mang theo tất cả tiền bạc trong nhà đến Quốc công phủ thăm dò tình hình, muốn xem có thể chuộc hai tỷ muội ta ra ngoài không.

Nghe được tin này, ta mừng đến phát khóc.

Người coi trọng thể diện như Tiểu công gia, nhất định không thể mặt dày mà giữ ta lại nữa.

Huống hồ ta lại cứu ngài thêm lần nữa.

Nhưng ta không ngờ rằng, tỷ tỷ lại bị giữ lại mãi mãi trong phủ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TƯỚC NÔ TỰ CƯỜNG
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...