Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vật Đổi Sao Dời

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Full truyện VẬT ĐỔI SAO DỜI (TT76)

---

Mọi biến cố đều bắt đầu từ buổi triển lãm nghệ thuật kia.

Đêm thứ bảy, Cao Hoằng Trạch uống say, gọi điện bảo tôi đến đón hắn.

Tuy tôi và hắn quen biết nhau từ thuở nhỏ, lại xác lập quan hệ yêu đương đã tròn một năm, nhưng tôi ít khi xuất hiện trong các cuộc giao thiệp của hắn.

Đã đến rồi thì không thể bỏ về ngay, đành phải ngồi bên cạnh Cao Hoằng Trạch giữa một đám người đang hò reo, sau đó sờ vào bộ bài.

Ngụy Hân Di ngồi bên phải tôi khơi chuyện.

“Buổi triển lãm nghệ thuật trẻ ở đường Minh An kia, là do mấy người cùng đầu tư phải không?”

Chàng trai đối diện ném ra một lá bài, “Khu thương mại đó là của anh Trạch mà, bọn tôi chỉ đi theo ké chút lợi lộc.”

Ngụy Hân Di quay sang, nhìn Cao Hoằng Trạch.

“Thật là do anh Trạch đầu tư sao?”

Cao Hoằng Trạch nửa tựa vào tôi, tùy tiện “Ừm” một tiếng, “Là một hạng mục từ trước.”

Tôi nhìn bộ bài nát bét trong tay, đang nghĩ nên đ.á.n.h bừa quân nào để không bị ăn quân, thì chợt nghe thấy tên mình.

Ngẩng đầu lên, Ngụy Hân Di đang nhìn tôi với vẻ mặt hiền lành.

“Chị Tiểu Ninh, ngày mai chị cùng em đi xem triển lãm nhé.”

Tôi chần chừ hai giây, Ngụy Hân Di được coi là em gái thanh mai trúc mã của Cao Hoằng Trạch, nhưng tôi và cô ấy không hợp nhau nửa câu, luôn luôn nước sông không phạm nước giếng.

Tôi nhất thời không đoán ra ý tứ của lời mời này.

Ngụy Hân Di trực tiếp sán lại, kéo cánh tay tôi lắc lắc, vẻ mặt chân thành.

“Lần trước đã nói đi dạo phố nhưng chưa thành, buổi triển lãm nghệ thuật đó cũng khá thú vị, em nghĩ chắc chắn chị cũng sẽ thích.”

Tôi liếc nhìn Cao Hoằng Trạch, hắn đưa tay giúp tôi đ.á.n.h ra một quân Nhất Kê.

“Nếu muốn đi, anh sẽ lấy vé cho các em.”

Lời đã nói đến mức này, tôi cười cười, “Được, vậy mai gặp.”

Dù lúc đó trong lòng tôi dấy lên một tia kỳ quái, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Thế là hôm sau, tôi đến địa điểm cô ấy gửi đúng giờ.

Buổi triển lãm nằm trên lầu năm của khu thương mại, cánh cổng vòm bên ngoài tuy đường nét đơn giản, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng thanh tao.

Đang định bước vào thì Ngụy Hân Di chợt bảo cô ấy phải nghe điện thoại, bảo tôi cứ vào xem trước.

Tôi bắt đầu đi dạo từ hành lang, lơ đễnh ngắm nhìn những bức họa.

Cho đến khi thấy một bức tranh vẽ búp bê, tôi dừng bước, không vì lý do gì khác, tôi từng thấy con búp bê này trong thư phòng của Cao Hoằng Trạch.

Khoảnh khắc tôi đứng nhìn thêm chút nữa, có một người đứng lại bên cạnh tôi.

“Đây là buổi triển lãm tôi đặc biệt chuẩn bị cho một người.” Một giọng nói dịu dàng truyền đến từ bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu, thứ đập vào mắt tôi trước tiên là gấu váy trắng, sau đó ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt đối phương, trên mặt đối phương lập tức nở một nụ cười thân thiện.

“Xin chào, tôi là tác giả gốc của buổi triển lãm lần này.”

Tôi gật đầu, “Xin chào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-doi-sao-doi/chuong-1.html.]

“Gặp được nhau là duyên phận, không biết cô có bằng lòng nghe tôi kể về câu chuyện đằng sau buổi triển lãm này không.”

Tôi nhìn đại sảnh trống không, cười và lại gật đầu.

“Đó là vinh hạnh của tôi.”

Cô ấy lập tức vui mừng.

Kéo tôi đi xem từng bức một.

Từ duyên phận nhiều lần tình cờ gặp gỡ giữa cô và người đàn ông kia, đến sự ngọt ngào khi hai người ở bên nhau.

Bất kể là cảnh bình minh hai người cùng ngắm, hay nụ hôn sâu đắm chìm bên bờ biển, dưới ngòi bút của cô ấy, tất cả đều được miêu tả một cách hoành tráng và lãng mạn.

Đối phương luôn nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, cho đến khi chúng tôi đi đến bức tranh vẽ chiếc nhẫn kim cương kia.

Cảm xúc của cô ấy chợt kích động, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên bức họa.

“Đây là số tiền đầu tiên anh ấy kiếm được khi làm thêm thời đại học, tất cả đều dùng để mua chiếc nhẫn này tặng tôi, anh ấy nói kiếp này sẽ dốc hết tất cả cho tôi, và cũng sẽ chỉ cưới mình tôi.”

Tôi cũng nhìn chiếc nhẫn kia, tuy không đắt tiền, nhưng đối với một sinh viên mà nói, quả thực là một tấm lòng đủ chân thành.

Vừa nói vừa đi, buổi triển lãm cũng đã đến góc cuối cùng.

Cô gái váy trắng nhận một cuộc điện thoại, ngại ngùng nói với tôi: “Xin lỗi, tôi tạm thời có chút việc khác.”

“Không sao, cô cứ lo việc.”

“Cảm ơn cô hôm nay đã bằng lòng nghe câu chuyện của tôi.”

Ta khẽ nhếch môi: “Không sao, tôi cũng có được nhiều điều bổ ích.”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Cô ta vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại, “Cô cũng thấy quá khứ của chúng tôi rất đẹp phải không?”

“Đương nhiên, nghe có vẻ rất ngọt ngào.”

Cô ấy lại hỏi: “Nhưng tôi và anh ấy khi xưa vì lý do bất đắc dĩ mà chia tay, cô nghĩ tôi có nên quay lại tìm anh ấy không?”

Tôi cười: “Đó là tùy cô.”

Cô ấy cũng cười rồi rời đi.

Tôi đi theo chỉ dẫn của buổi triển lãm rẽ qua góc cua, ở đó đặt bức tranh lớn nhất trong phòng triển lãm.

Là một bức chân dung, hơn nữa là một người đàn ông.

Dù chỉ vẽ từ cằm đến vai, nhưng không hiểu sao, bức tranh này dường như chứa đựng đầy sự kiềm nén và tiếc nuối dưới ngòi bút của tác giả.

Tôi bước lên hai bước, thoáng nhìn đã thấy nốt ruồi son giữa xương quai xanh của người đàn ông.

Quả thật rất quen mắt.

Ánh mắt lại dịch xuống, chữ ký đề tên bức họa nằm ở góc dưới cùng- Trạch nơi ta..

Ồ, hóa ra là kịch bản mối tình đầu quay về nước.

Lúc này Ngụy Hân Di vội vàng chạy vào, “Chị Tiểu Ninh, vừa rồi em vào cứ mãi không tìm thấy chị.”

Tôi liếc nhìn cô ta, khách sáo nhếch khóe miệng.

“Phải chăng sờ bài nhiều quá, ngay cả ánh mắt cũng không còn tinh tường nữa.”

Nhưng tôi lười tính sổ với cô ta.

Không thèm để ý đến cô ta nữa, tôi đi thẳng đến căn hộ của Cao Hoằng Trạch.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vật Đổi Sao Dời
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...