Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vật Đổi Sao Dời

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lên đường chưa được vài phút, điện thoại reo, là số của Lâm Kinh Dã.

“Lần trước điều tra camera, cứ tưởng người va quẹt xe em chỉ là một chủ xe bình thường, nhưng tôi không yên tâm, tìm người tiện tay tra xét một chút, phát hiện người này, hình như là nhắm vào em.”

Lòng bàn tay tôi nắm vô lăng siết chặt, “Anh nói sao?”

“Bạn gái cũ của người đó, cũng là bạn gái cũ của bạn trai em.”

Tôi sững người một lúc, mới phản ứng lại lời hắn nói có ý gì.

“Anh nói là Phùng Vũ Oánh?”

“Ừm, người đến không có ý tốt, gần đây em tự mình chú ý an toàn.”

Tim tôi đập mạnh một cái, tôi muốn dừng xe bên đường, còn chưa kịp làm, đã nghe thấy tiếng “Bùm” từ phía sau khoang xe.

Lâm Kinh Dã bên kia cũng nghe thấy tiếng động.

“Sao vậy?”

Tôi cũng bất ngờ bị chấn động, nhìn vào gương chiếu hậu.

“Không sao, có người tông vào đuôi xe tôi, xe bị đụng rồi.”

Nói xong, tôi đang chuẩn bị tháo dây an toàn, âm lượng của Lâm Kinh Dã đột nhiên tăng lên.

“Em đừng cử động!”

Tôi không hiểu nên hỏi: “Hả?”

“Em đừng cử động, cứ ngồi yên tại chỗ, đừng mở cửa sổ, đừng xuống xe, bất kể người khác nói gì, em cũng đừng để ý.”

“Điện thoại cũng đừng cúp, tôi sẽ đến ngay.”

“Đợi tôi.”

Người trên chiếc xe phía sau đã xuống, người đàn ông cao lớn, toàn thân đồ đen, che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt.

Hắn đi tới gõ cửa sổ xe tôi, rồi cúi người nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm.

Không hiểu sao, dáng vẻ đó luôn khiến người ta cảm thấy không phải người lương thiện.

Bên Lâm Kinh Dã dường như có tiếng gió truyền đến, hắn hình như đang chạy.

“Bất kể hắn nói gì, em cũng đừng trả lời, bây giờ bật chia sẻ vị trí với tôi.”

“Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo bảo hiểm, em cứ ngồi yên trong xe.”

Tôi bàng hoàng đáp lại: “Được.”

“Kỷ Tiểu Ninh.” Giọng trầm thấp của Lâm Kinh Dã truyền đến từ ống nghe.

“Em đừng sợ.”

Người bên ngoài xe cứ mãi không chịu rời đi, động tác gõ cửa sổ xe cũng ngày càng điên cuồng.

Tôi cẩn thận nhìn ra ngoài, không hiểu sao, đoạn giao lộ này lại không có bất kỳ chiếc xe nào đi qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-doi-sao-doi/chuong-8.html.]

Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi, tôi ngồi bất động trên ghế lái.

Cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện trong tầm nhìn, ba cảnh sát bước đến, người đàn ông đó bị đưa sang một bên.

Tôi mới tháo dây an toàn, bước xuống xe, nhưng vẫn bị ánh mắt rực lửa của người đó nhìn chằm chằm.

Tôi cố gắng chịu đựng sự khó chịu, hợp tác với cảnh sát giải thích tình hình.

Giọng Lâm Kinh Dã đột nhiên truyền đến bên tai.

“Xin lỗi, anh đến muộn.”

Chân tôi mềm nhũn, anh đưa tay đỡ lấy tôi.

Sau khi cảnh sát xử lý xong, công ty bảo hiểm cũng cử người đến.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, người đàn ông đó cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi lại trừng mắt nhìn tôi một cái đầy ác ý.

Trong mắt hắn, thật sự có sự hận thù.

Nhưng Lâm Kinh Dã không để hắn đi.

“Anh bạn, nói chuyện chút chứ?”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Tôi dần dần hồi phục từ cơn sợ hãi vừa nãy.

Người tông vào xe tên là Chương Quyết, là bạn trai Phùng Vũ Oánh quen khi ở nước ngoài.

Hắn rất yêu Phùng Vũ Oánh, làm ba công việc một ngày, dồn hết thu nhập cho Phùng Vũ Oánh.

“Nhưng cô ấy đột nhiên như phát điên đòi chia tay, đòi về nước.”

“Tôi đã quỳ xuống xin cô ấy, cô ấy vẫn không chịu quay đầu, thế là tôi đi theo cô ấy về nước.”

Chương Quyết hét lớn với tôi: “Thì ra là bạn trai cô đang dụ dỗ cô ấy!”

Mẹ kiếp, thế giới này toàn là những kẻ điên khùng.

May mắn là Lâm Kinh Dã đã giúp tôi xả cơn giận, đá một cú vào khoeo chân hắn.

“Nói chuyện đàng hoàng cho tao.”

Chương Quyết đau đến nhăn nhó, nhưng giọng điệu vẫn rất hung hăng.

“Bạn trai cô canh giữ Phùng Vũ Oánh rất cẩn thận, tôi không thể cứu cô ấy ra. Cô nói xem, tại sao cô không quản được bạn trai mình?”

“Nếu cô kết hôn với hắn, Phùng Vũ Oánh sẽ chỉ là của riêng tôi.”

Tôi thật sự bật cười vì tức giận, “Vậy anh tìm tôi để làm gì?”

Chương Quyết im lặng một lúc, những người của Lâm Kinh Dã tiến lên hai bước, bao vây hắn.

Mãi một lúc sau hắn mới mở lời, “Phùng Vũ Oánh nói cô là con dâu chắc chắn của nhà họ Cao, hủy hoại cô, cô ấy sẽ đồng ý đi nước ngoài với tôi.”

Lâm Kinh Dã tức giận lại muốn tiến lên đá hắn một cái.

Bị tôi kéo lại.

“Được, không phải anh muốn ở bên Phùng Vũ Oánh sao, tôi giúp anh.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vật Đổi Sao Dời
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...