Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÔ HÁM

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Nghe lời dạy bảo của tẩu tẩu, ta cũng tự nhận ra rằng mình quả thật chưa từng dành cho Hàn Du một tấm chân tình.

Hắn là phu quân do a huynh chọn cho ta.

Từ khi ta quyết định không còn theo đuổi Lư Vô Hám nữa, a huynh liền bắt đầu lo lắng cho chuyện chung thân của ta.

Khi ấy ta nghĩ, đã không thể ở bên người mình thích, vậy thì quãng đời còn lại ở bên ai cũng chẳng có gì khác biệt.

Vì thế a huynh mỗi lần nhắc đến một người, ta liền gật đầu một người.

Khiến a huynh vô cùng đau đầu.

Sau đó trong triều vì chuyện kế vị mà nổ ra đảng tranh, Ngụy vương thất bại, Thái t.ử cưỡng cưới nữ t.ử Võ gia, sau khi đăng cơ liền áp chế phe chủ chiến, bắt đầu ra tay với các võ tướng biên địa.

Kẻ thì bị giáng chức, kẻ thì bị g.i.ế.c.

A huynh bị cuốn vào vòng xoáy ấy, rơi vào ngục, suýt nữa thành quỷ dưới đao.

Ta vốn định đi cầu Lư Vô Hám giúp đỡ, nhưng lúc ấy Lư gia cũng tự thân khó bảo toàn.

Để giữ được chức quan biên địa cho Lư Vô Hám, mấy vị thúc bá của hắn đều ngã xuống trong cuộc đảng tranh.

Lư Vô Hám phân thân không nổi, đã sớm lên kinh thành thu dọn đống tàn cuộc.

Cuối cùng, là Hàn Du đứng ra, lấy danh nghĩa cấp trên của a huynh, giúp nhà ta gánh chịu một phần tội danh vô cớ, vì vậy cũng liên lụy hắn cùng a huynh bị giáng chức.

Kiềm Châu nghèo khó, núi nhiều nước xiết.

Ta chưa từng đi thuyền, dọc đường không ch.óng mặt thì cũng nôn mửa, đường vào núi lại càng khó đi, sơ sẩy một chút là dưới chân đã là vực sâu vạn trượng.

A huynh phải dắt tẩu tẩu, còn phải bế Oanh Nhi, lại lo ta choáng váng ngã xuống vực, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà tóc bạc đã lấm tấm mọc ra.

Hàn Du đi phía trước mở đường không đành lòng nhìn tiếp, liền quay lại dắt con lừa, ngồi xổm xuống, dùng chiếc gùi lớn của người Kiềm mà cõng ta lên lưng.

Thế là mấy ngày ấy, khi ta ngủ thì ngủ trên lưng hắn, tỉnh dậy nhìn thấy vẫn là tấm lưng rộng rãi, rắn rỏi ấy.

Ấn tượng của ta về Hàn Du cũng từ vị quan trên nghiêm nghị của a huynh, biến thành một bóng lưng dường như vĩnh viễn có thể dựa vào.

Hai năm sau, Lư Vô Hám đứng vững được ở biên địa, liền dần dần lo liệu quan hệ, đưa những đồng bào cũ ngày trước trở lại kinh thành.

Cũng chính năm ấy, Hàn Du đến cầu thân với ta.

Ta có chút do dự.

Dù người này rất tốt, nhưng ta không biết phần cảm kích dành cho hắn, có đủ để chống đỡ một cuộc hôn nhân nặng nề đến thế hay không.

Trong nhận thức của ta, chỉ khi động lòng rồi, mới có thể sinh tình.

Mà đối với Hàn Du, ta lại giống như đã quen dựa dẫm hơn.

Ta rất thấp thỏm, trước khi đáp ứng đính hôn, liền chạy đi hỏi tẩu tẩu:

“Phu thê chưa từng động lòng với nhau, có thể sống bên nhau cả đời không?”

Tẩu tẩu nhìn ta một lúc, hỏi ta hiểu thế nào là “động lòng”.

Rồi nàng nói:

“Có những người, cái tốt của họ nằm ngay trên bề mặt, phủ một lớp hào quang, khiến người khác vui thích, vì thế ngươi rất nhanh vừa gặp đã yêu. Nhưng khi tổn thương, cũng rất nhanh có thể rút lui. Vì sao vậy?”

“Bởi vì đến trẻ con cũng biết, những thứ linh xảo, xinh đẹp ấy, thường đều ngắn ngủi.”

“Còn người thực sự có thể chống đỡ ngươi đi trọn một đời, lại sở hữu những phẩm chất trông có vẻ vụng về, nặng nề, không mấy thu hút ánh nhìn.”

Tẩu tẩu thương xót xoa nhẹ gương mặt mờ mịt của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-ham/10.html.]

Nàng nói: “Lân Nhi, muội đã nghĩ ‘tình’ quá cao xa rồi.”

Nó không nhất thiết phải phát sinh nơi đèn hoa rực rỡ, cũng không chỉ dành cho tài t.ử giai nhân, anh hùng quý nữ.

Giữa núi rừng, nơi thôn xóm hoang vắng.

Dựa dẫm vào một người, là tình.

Tiếp nhận sự tốt đẹp của hắn, là tình.

Khi nhận được một tấm chân tâm, lại sợ mình không thể hồi đáp bằng trọng lượng tương đương, thì đã là bắt đầu để tâm đến đối phương rồi.

Tẩu tẩu mỉm cười:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Tình không biết khởi từ đâu, lòng cũng không rõ vì sao rung động. Hai người đều cố gắng kìm nén nỗi bất an mà tiến lại gần nhau, tuy có vụng về một chút, nhưng chẳng phải cũng là một cách yêu sao.”

Khi ấy ta hiểu hiểu không không, chỉ thấy lời tẩu tẩu rất đúng, liền đáp ứng Hàn Du.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ có mình Hàn Du cố gắng tiến về phía ta, còn ta thì yên tâm thoải mái mà tiếp nhận mà thôi.

Như vậy thì không được.

Gần đến giờ ngọ, ta nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài đang nổi gió lớn, quay đầu lại, bước nhanh vào trong phòng lục tung rương hòm.

Vừa sai bảo tỳ nữ:

“Món canh cá đang hầm trong bếp, còn cả thịt rừng tẩu tẩu mang tới, cho vào hộp thức ăn, bọc túi giữ ấm, niêm phong cho kỹ.”

Tỳ nữ đáp lời, vội vàng chuẩn bị xong quay lại, tò mò hỏi:

“Phu nhân, người đi đâu vậy ạ?”

Cuối cùng cũng tìm ra.

Ta ôm một chiếc áo choàng dày nhất, quay đầu lại:

“Tây Giao! Chuẩn bị ngựa!”

15

Kết quả là ta lại quên mất, Tây Giao không chỉ có mỗi mình Hàn Du.

Những người quen ở Nhạn Bắc cũng đều ở đó.

Đặc biệt là a huynh, mặt đen như than, mắng ta:

“Thì ra chỉ có mỗi phu quân của muội là có cái miệng, còn ta uống gió Tây Bắc là no được à?”

Ta đứng ngượng ngùng.

“Còn cái áo choàng này nữa! Cười c.h.ế.t người mất, bây giờ sắp tháng tư rồi, tổ tông ơi, chúng ta luyện binh hận không thể cởi trần, muội mang cái da lông dày như gấu thế này, không sợ ủ cho nam nhân nhà muội nổi rôm sảy à?”

A huynh vừa cười nhạo vừa giật lấy chiếc áo choàng trong lòng ta.

Mấy huynh đệ đứng phía sau xem trò vui cũng cười vang.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, vỗ tay hắn ra:

“Có phải cho huynh mặc đâu!”

Khóe mắt liếc thấy Hàn Du đang sải bước về phía này, ta liền ôm áo choàng và hộp thức ăn, chạy nhỏ tới, cúi đầu nhét hết vào tay hắn.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÔ HÁM
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...