Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XÍCH CƯỚC TRUY PHONG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nương ta là đại phú hào của Đại Nghiệp, chính xác là người giàu nhất. Nhưng không ai biết điều đó.

Mỗi ngày bà ấy chỉ mỉm cười, người trong kinh thành đều nói nương ta là kẻ ngốc, không quản nổi trái tim của cha ta.

Thế rồi xoay người một cái, nhà kẻ kia liền bị phanh phui những vụ bê bối kinh thiên động địa.

Chẳng hạn như đại công t.ử nhà nọ thực chất là con của gã phu xe cho Nhị gia sinh ra.

Ta hỏi nương: "Vị đại công t.ử kia thật đáng thương..."

Bà cười híp mắt bảo:

"Cái tên đó ức h.i.ế.p nha hoàn, làm bụng người ta lớn rồi không chịu trách nhiệm, còn ép người ta phải nhảy giếng tự tận. Siêu Siêu, loại người này có đáng thương không?"

Ta lắc đầu. Ta khi còn nhỏ đã biết phân biệt thị phi. Đợi đến khi lớn thêm chút nữa, nương còn dạy ta:

"Hãy đi con đường của kẻ khác, để kẻ khác không còn đường mà đi."

"Tuyệt đối đừng tự chui vào sừng trâu, hãy chỉ trích kẻ khác nhiều hơn, trừng phạt bản thân ít thôi."

Ta bưng lấy gương mặt nhỏ: "Vậy còn cha thì sao?"

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Bà im lặng hồi lâu, rồi xoa đầu ta:

"Cha con cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ chơi thôi, nương không quan tâm hắn.

Nhưng hắn là cha con, hắn đối tốt với con thì con đối tốt lại với hắn.

Nếu hắn đối xử không tốt với con, cái người cha này không cần cũng chẳng sao. Siêu Siêu, con nhớ kỹ chưa?"

Vâng, tiểu Siêu Siêu khi đó nhớ rất kỹ.

Nương ta trước đây rất yêu cha ta, nhưng kể từ khi biểu cô góa bụa đến phủ ta tạm trú, nương không còn yêu nữa.

Bà không còn chờ hắn về ăn cơm, không còn khâu áo cho hắn, cũng chẳng còn ân cần hỏi han.

Bà bảo ta: "Thế gian này nam nhân chia làm hai loại: loại tốt và loại xấu. Con nói xem cha con là loại thứ mấy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xich-cuoc-truy-phong/1.html.]

Ta chọn loại nam nhân xấu, bà hài lòng gật đầu.

Năm ta mười tuổi, cha ta làm bụng biểu cô kia lớn lên. Hắn chỉ vào mặt nương ta mà mắng:

"Còn không phải tại cái bụng của nàng không biết cố gắng sao?

Nếu nàng sinh cho ta một đứa con trai, ta có đến mức phải đi tìm nữ nhân khác không?

Húc Phong, nàng không biết đâu, mấy năm nay đêm nào ta cũng nằm mơ thấy mẫu thân ta bật nắp quan tài nhảy ra đ.á.n.h ta, nói ta làm đứt đoạn hương hỏa nhà họ Bùi."

Ta đảo mắt khinh bỉ, tiếp tục luyện bảng tính mà nương viết cho ta.

Nương ta vẫn thản nhiên mỉm cười:

"Không sao, nạp vào đi."

Từ đó, cha ta không bao giờ bước chân vào phòng nương nữa, ta cũng có thêm một đứa đệ đệ chẳng giống cha ta chút nào.

Ta hỏi nương:

"Đứa đệ này không giống con thì thôi đi, sao cũng chẳng giống cha tí nào nhỉ?"

Nương nói:

"Cái loại rùa đen rút đầu như cha con không sinh nổi con trai đâu, nương sớm đã hạ t.h.u.ố.c tuyệt tự cho hắn rồi."

Ta kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Lần đầu tiên cha con và ả kia gian díu với nhau, nương đã hạ t.h.u.ố.c. Sinh con trai? Mơ đi! Nương để hắn ngày ngày làm 'lão hoàng qua' ."

Thực ra cha ta không hề già, thậm chí còn là nhân vật phong nhã có tiếng ở kinh thành, danh hiệu Thám hoa lang năm xưa không phải tự nhiên mà có.

Nhưng nương bảo, năm xưa lúc hắn còn sạch sẽ thì giống như đóa hoa đào chờ bà hái.

Giờ không sạch sẽ nữa, nên chính là "lão hoàng qua".

Bà lườm ta một cái: "Cấm cãi."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XÍCH CƯỚC TRUY PHONG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...