Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẬC THẦY NGỤY TRANG

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ý nghĩ duy nhất hiện lên rõ ràng là:

Nụ cười của cô thật lạ.

Sao tôi chưa từng thấy cô cười như vậy?

Chế giễu, buồn cười, thương hại… và một thứ gì đó cao cao tại thượng, từ tốn.

Như thể một con sư tử đang nhìn con bọ ngựa đang múa may làm trò.

"Cũng không định nói nhiều, nhưng phản ứng của anh có lẽ sẽ làm lỡ việc phía sau..."

"Trình Vọng, từ khi nhìn thấy những video bẩn thỉu giữa anh và Chu Mật trong máy tính, anh đã không còn là chồng tôi nữa rồi."

"Về sau tôi suy nghĩ, không phải là có ly hôn hay không, mà là ly hôn thế nào. Cảm xúc cũng cần thời gian cắt đứt, kể cả tôi, kể cả Thiến Thiến."

"Tôi đã lên kế hoạch lại cho tương lai, và điều đó cần rất nhiều tiền. Nếu ly hôn bình thường, chia đôi căn nhà là không đủ với tôi."

"Tất nhiên, có nhiều phụ nữ dù ly hôn vẫn mạnh mẽ độc lập. Tôi rất khâm phục họ. Nhưng tôi hiểu rõ mình không thuộc loại đó. Trong những cuộc cạnh tranh xã hội mấy chục năm qua, tôi chưa bao giờ là người thắng cuộc."

"Sinh học dạy chúng ta rằng thế giới vốn phức tạp và đa dạng. Dù tôi không phải người mạnh trong xã hội, nhưng anh thì có, Chu Mật cũng vậy. Hai người có trí tuệ, có sức sống, có môi trường trưởng thành thuận lợi. Hai người giỏi đấu đá, giỏi thủ đoạn, thậm chí còn thích thú vì điều đó. Vậy nên tôi quyết định giao lại nhiệm vụ này cho hai người."

Tôi ngẩn người hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

Thẩm Thư Ý không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn tôi một cái đầy thương hại.

"Nói thật, hai người làm tôi thất vọng. Quá đắm chìm trong dục vọng bản năng, lại không dứt được ham muốn vật chất giả tạo. Mới bốn năm mà đã tiêu hết ưu thế và tích lũy của mình. May mà giờ cũng gần đủ rồi."

"Gần đủ gì?"

"Gần đủ để tôi và Thiến Thiến sang Úc sinh sống."

Tôi nheo mắt, đầu óc như tê liệt, bị lời nói của cô dắt đi.

"Úc? Em và Thiến Thiến? Em là vợ anh, Thiến Thiến là con anh. Tiền của anh đủ để ba người sống sung túc trong nước, anh không đồng ý sang Úc!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-thay-nguy-trang/11.html.]

Thẩm Thư Ý cúi đầu mấy giây.

"Trình Vọng, anh chẳng còn đồng nào. Tất cả tài sản của anh đều không đứng tên anh nữa."

Tôi nhíu mày, trầm giọng: "Ý em là sao? Tài sản trong nhà và tiền sinh hoạt anh đưa cho em mấy năm nay đều là tài sản chung, không phải em nói không là không! Đừng dùng suy nghĩ của mình thay thế luật pháp."

Cô bình tĩnh nhìn tôi, chậm rãi nói:

"Anh quên rồi à? Tất cả tài sản đều đứng tên Thiến Thiến. Tiền anh đưa mỗi tháng, tôi dùng để mua nhà bên Úc, cũng đứng tên Thiến Thiến. Tài sản đứng tên con thì không nằm trong phần chia tài sản khi ly hôn."

Mắt tôi trợn trừng, như chợt hiểu ra điều gì, gào lên:

"Vậy nên em đưa Thiến Thiến sang Úc để giành quyền nuôi con và kiểm soát tài sản? Con bé đâu? Em giấu nó ở đâu rồi? Em điên rồi à? Vì tiền mà đẩy con ra nước ngoài! Em có từng nghĩ rằng, nếu anh giành quyền nuôi con, chưa chắc em đã thắng!"

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng:

"Ngay cả lý do vì sao Thiến Thiến sang Úc mà anh còn không biết, thì có tư cách gì giành quyền nuôi con? Đã nói đến đây rồi, vậy để tôi nói thẳng."

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Trình Vọng, tôi có bằng chứng anh trốn thuế cùng đối tác trong máy tính, có 74 đoạn video anh và Chu Mật ngoại tình, chính các người tự quay, có cả bằng chứng sống chung như vợ chồng. Ly hôn thuận tình hay kiện tụng, anh tự chọn."

"Còn về quyền nuôi Thiến Thiến, luật quy định từ 8 tuổi trở lên con có quyền lựa chọn. Anh thử nghĩ lại mấy năm nay anh đã làm gì, anh nghĩ con bé sẽ chọn ai?"

Tôi nhìn cô chằm chằm.

Trên mặt cô vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

An yên, mềm mại, chẳng có chút sát khí.

Thế nhưng tôi lại run lên từng đợt, run đến phát sợ.

Một lúc sau, tôi run giọng hỏi:

"Vậy mấy năm nay em đều diễn? Giả vờ nhẫn nhịn, giả vờ yếu đuối, giả vờ cho anh tự tung tự tác với Chu Mật, vừa rút tiền vừa âm thầm chuyển tài sản, còn phá hoại tình cha con giữa anh và con bé… Thẩm Thư Ý, từ bao giờ em trở thành loại đàn bà độc ác như vậy?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẬC THẦY NGỤY TRANG
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...