Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẬC THẦY NGỤY TRANG

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tình huống đó, nếu phản bác Chu Mật thì lại càng khiến người khác nghi ngờ, nên tôi lập tức vỗ đầu:

“Ây da, sao lại quên mất chuyện này chứ!”

Tôi áy náy nhìn về phía Thẩm Thư Ý.

Cô nhìn tôi, im lặng hai giây rồi hỏi:

“Chồng à, thật sự phải đi sao?”

Tôi gật đầu chắc chắn.

“Ừ, dự án này rất quan trọng, không đi không được.”

Tôi đặt mua cho Thiến Thiến một chiếc bánh sinh nhật công chúa đắt nhất, khiến con bé vui mừng vỗ tay liên tục.

“Cảm ơn ba! Ba là tuyệt nhất!”

Lúc rời đi cùng Chu Mật, tôi quay đầu nhìn lại.

Thẩm Thư Ý nắm tay Thiến Thiến, đứng lặng giữa dòng người qua lại trên vỉa hè, yên lặng nhìn theo chúng tôi.

Ánh hoàng hôn rọi từ phía sau cô, ánh sáng chói mắt.

Tôi nheo mắt.

Gương mặt cô có chút mờ nhòe.

4

Tối hôm đó, tôi trừng phạt Chu Mật một trận vì cái miệng lắm lời ban ngày.

Cô vừa xoắn người vừa cười:

“Hơ, tiền sinh hoạt mấy chục ngàn mỗi tháng anh đưa đúng là phí phạm thật, đến chút khí thế cũng không có!”

Trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa khó tả, càng thêm mạnh bạo hơn.

Chiều hôm sau, tôi thật sự nhận được nhiệm vụ khẩn cấp phải đi công tác một tuần, vội vàng rời khách sạn chạy về nhà lấy đồ.

Trên đường gọi điện cho Thẩm Thư Ý, định nhờ cô chuẩn bị sẵn quần áo thay.

Cô không nghe máy.

Gọi lại, lần này còn bị tắt máy luôn.

Tôi giận trong lòng, mặt nặng như chì quay về nhà.

Nhưng trong nhà không có ai, khắp nơi yên ắng.

Đang là kỳ nghỉ hè, Thẩm Thư Ý rất ít khi ra ngoài, gần như luôn ở nhà kèm Thiến Thiến học.

Vậy mà hôm nay chẳng biết đi đâu.

Tôi đè nén cơn tức, tự mình vơ đại vài bộ đồ.

Bước vào thư phòng lấy laptop, tôi thấy nắp máy chỉ khép hờ.

Không đóng hoàn toàn.

Tôi khựng bước lại một chút.

Chiếc laptop này có rất nhiều tài liệu nội bộ của các công ty đối tác, luôn đăng nhập sẵn WeChat, và còn... lưu không ít video riêng tư thời kỳ điên cuồng nhất giữa tôi và Chu Mật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-thay-nguy-trang/4.html.]

Nhưng rất nhanh tôi lại thả lỏng.

Thẩm Thư Ý là người có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, thậm chí có thể nói là đạo đức thái quá, cô tuyệt đối sẽ không tự tiện đụng vào máy tính cá nhân của tôi.

Chắc là lần trước tôi dùng xong chưa đậy kỹ.

Tôi đi công tác suốt một tuần.

Chu Mật hôm sau không nhịn được đã bay đến tìm tôi, thành ra ban ngày tôi bận, ban đêm cũng bận.

Cho đến tận ngày cuối cùng trước khi về, tôi mới đột nhiên nhận ra — Thẩm Thư Ý vẫn chưa gọi lại cho tôi.

Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.

Chu Mật cười trêu: “Chắc giận chuyện hôm đó gặp trên phố rồi, định tuyên bố chủ quyền đấy mà?”

Tôi lắc đầu, “Không đâu. Thư Ý không phải kiểu người giấu trong lòng, có gì nói thẳng, không nói tức là không có gì.”

Quả nhiên, khi tôi xách hành lý bước vào nhà, đã thấy cô như thường lệ bận rộn trong bếp.

Tôi nổi giận đóng sầm cửa, cô quay đầu lại, cười nhẹ: “Anh về rồi à.”

Thẩm Thư Ý sau đó giải thích, trường tổ chức chuyến học tập trải nghiệm, nên cô đưa Thiến Thiến đi hai ngày, chẳng may điện thoại bị rơi vỡ lúc khởi hành.

“Em có để lại giấy nhắn cho anh, anh không thấy sao?”

Tôi nhìn cô, cau mày hỏi:

“Sao em lại đeo kính rồi?”

Cô đẩy nhẹ gọng kính, dịu dàng đáp:

“Gần đây phát hiện mình nhìn người không rõ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đeo cho rõ hơn.”

5

Không lâu sau, Chu Mật cười nói với tôi rằng cô ấy đã mang thai.

Tôi nghe xong thì sững sờ, “Vậy… em định…”

Cô ấy nhún vai, vẻ thờ ơ.

“Dĩ nhiên là phá bỏ rồi, em không muốn bị ràng buộc bởi một đứa trẻ.”

Hôm phá thai, tôi dìu Chu Mật đi ra khỏi sảnh bệnh viện thì bất ngờ chạm mặt Thẩm Thư Ý đang cầm thuốc bắc.

Sắc mặt Chu Mật tái nhợt.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Còn tôi thì đang xách theo một túi thuốc phụ khoa.

Trong tình huống khẩn cấp, tôi không nghĩ ra lý do nào, cứ đứng ngây ra đó.

Ngược lại, chính Thẩm Thư Ý là người lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngập.

“Trình Vọng, đồng nghiệp của anh không khỏe à? Là sếp thì anh nên đại diện công ty chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Tôi vội gật đầu, “Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính khi đi làm, anh tiện có xe nên đưa đến đây luôn. Em đến bệnh viện làm gì vậy?”

Thẩm Thư Ý giơ túi thuốc trong tay lên.

“Dạo này anh nói đi làm mệt mỏi mà, em đến kê ít thuốc bắc bồi bổ cho anh.”

Nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẬC THẦY NGỤY TRANG
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...